Triệu phú phá sản chuyển ra đảo hoang sống hơn 20 năm

(Dân trí) - David Glasheen, cựu doanh nhân đang sống như “Robinson trên đảo hoang” giải thích cách mình tồn tại mỗi ngày trong cuộc sống biệt lập, hy vọng chia sẻ này bổ ích với mọi người đang cách ly vì dịch.

Triệu phú phá sản chuyển ra đảo hoang sống hơn 20 năm - 1

Dù từng là triệu phú nhưng giờ đây David Glasheen lại lựa chọn lối sống một mình nơi đảo hoang

Glasheen, 76 tuổi, đã sống trên đảo Restoration - ông thường gọi là “Resto” - ngoài khơi bờ biển phía Bắc nước Úc kể từ năm 1997 cho đến nay. Glasheen chuyển đến sống tại hòn đảo này sau khi mất đi khối tài sản khổng lồ trị giá hàng triệu đô la trong vụ sụp đổ chứng khoán năm 1987. 

Cựu doanh nhân kiêm ông trùm tài chính có trị giá tài sản khoảng 28,4 triệu đô la Mỹ (hơn 667 tỷ đồng) vào thời điểm giàu có nhất. Nhưng hiện tại, Glasheen đang sống một cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều trên hòn đảo nhỏ bé. 

Chia sẻ với phóng viên, người đàn ông 76 tuổi cho biết mình đã di chuyển tới nơi hẻo lánh này chỉ với vỏn vẹn một vali chứa “ba chiếc áo sơ mi, hai chiếc quần đùi và quần bơi, một chiếc đèn pin tử tế, một vài cuốn sách, một lọ ớt bột, một ít kem đánh răng và bàn chải đánh răng”. 

Tuy nhiên, trong nhiều năm, Glasheen đã biến cuộc sống trên đảo hoang thành một cuộc đời “nghệ thuật” đầy tốt đẹp. Ông cho biết mình có một danh sách các vật dụng thiết yếu để giúp bản thân tận hưởng cuộc sống biệt lập: Kết nối internet bằng năng lượng mặt trời, rất nhiều cuốn sách hay và cả... 2 người nộm tên Miranda và Phyllis. 

Triệu phú phá sản chuyển ra đảo hoang sống hơn 20 năm - 2
Cựu triệu phú đã viết hẳn một cuốn sách kể về cuộc đời mình

Glasheen thường thu thập nước mưa để uống. Thực phẩm lại là vấn đề nhỏ hơn khi ông tuyên bố đại dương chứa “tất cả protein” mà mình cần, miễn là có cần câu cá, lưới để bắt mồi, đá lửa để nhóm lửa và dao. 

Đề cập đến lối sống săn bắn hái lượm, ông nói: “Cảm giác như tôi đang sống trong Công viên kỷ Jura”.

Dù sống ở đảo, Glasheen vẫn cho phép mình có một vài thứ xa xỉ, bao gồm cả rượu. Ông đã xây dựng hẳn một quán bar trên đảo để phòng khi có khách ghé qua. Glasheen cũng tích trữ rất nhiều rượu mạnh, rượu vang và có một bộ dụng cụ pha chế tại nhà. 

“Đảo Resto đã giúp tôi tìm ra một lối sống khác, vượt ra khỏi vòng áp lực luẩn quẩn kiếm tiền, không còn bị người khác đo lường giá trị sống và thành công. 

Tôi không nghĩ nơi đây là sân chơi cho một người đàn ông giàu có. Thời gian trên đảo đã thuyết phục tôi rằng Resto là nơi tôi có thể sống trong sự mãn nguyện. Dành cả ngày để câu cá và thoải mái la hét về đêm. Đó là ý tưởng hạnh phúc của tôi”, Glasheen chia sẻ. 

Trà Xanh

Theo LB