Tranh cãi gay gắt khi phải trả phí 100 nghìn cho một lần chụp ảnh trên phố Hàng Mã

(Dân trí) - Dịp Trung thu năm nay, nhiều tiểu thương trên phố Hàng Mã (Hà Nội) đã đồng loạt treo biển: "Cấm chụp ảnh", một số quầy còn biến luôn việc chụp ảnh thành một dịch vụ trả phí. Điều này đã gây ra tranh cãi trái chiều trong dư luận.

Đồng loạt treo biển “Cấm chụp ảnh” ở phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã (Hà Nội) là nơi chuyên bán đồ trung thu lớn nhất ở Hà Nội. Vào dịp này, con phố như được khoác áo mới, rực rỡ, lung linh sắc màu bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi trung thu…

Cũng vì vậy mà mọi người tới đây không chỉ để mua sắm mà còn để ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không khí rộn ràng của đêm hội Trăng rằm.

Tranh cãi gay gắt khi phải trả phí 100 nghìn cho một lần chụp ảnh trên phố Hàng Mã - 1

Mùa Trung thu năm nay, nhiều tiểu thương trên phố Hàng Mã đã đồng loạt treo biển "Cấm chụp ảnh". Ảnh: Thanh Thúy

Tuy nhiên, mới đây tiểu thương ở khu phố này đã đồng loạt treo biển: “Cấm chụp ảnh”, một số quầy còn biến luôn việc chụp ảnh thành một dịch vụ trả phí. Du khách, người dân phải trả tiền từ 10-20 nghìn, thậm chí cao hơn là 50-100 nghìn đồng/ cho một lần chụp ảnh nếu đứng trước cửa hàng.

“Chụp ảnh có thu phí, 50 nghìn/ một lần. Xin cảm ơn.”, một tấm bảng được chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã in chữ to, treo ngay ở vị trí dễ quan sát nhất.

Lý giải điều này, một tiểu thương bức xúc cho rằng, bán hàng để kinh doanh chứ không cho thuê bối cảnh để chụp ảnh. “Cửa hàng của tôi, tôi không muốn cho ai chụp ảnh là quyền của tôi và mọi người cần phải tôn trọng điều đó”, người này khẳng định.

Tranh cãi gay gắt khi phải trả phí 100 nghìn cho một lần chụp ảnh trên phố Hàng Mã - 2

Tại nhiều cửa hàng còn đưa ra quy định yêu cầu du khách trả phí từ 50-100 nghìn đồng/ mỗi lần chụp ảnh trước cửa hàng. Ảnh: Thanh Thúy

Tranh cãi trái chiều

Ngay sau khi thông tin trên được lan truyền trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người bình luận, hành động của các tiểu thương quá “cứng nhắc”, không nên làm bởi nếu ai cũng thu tiền thì con phố này dần dần sẽ chẳng còn ai ghé qua nữa.

“Giờ cái gì cũng quy ra phí để thu tiền. Thật tiếc cho một địa điểm đẹp, một nơi check-in lý tưởng cho dịp Tết Trung thu”, một tài khoản tên N.A viết.

“Tại sao các tiểu thương không khéo léo thân thiện nhắc nhở mọi người chụp ảnh mà lại phải treo biển phản cảm như vậy? Mình nghĩ sẽ chẳng ai tiếc mà bỏ ra vài chục thậm chí vài trăm nghìn mua một món đồ ủng hộ cửa hàng cả”, tài khoản M.N bình luận.

Tranh cãi gay gắt khi phải trả phí 100 nghìn cho một lần chụp ảnh trên phố Hàng Mã - 3

Phố Hàng Mã lâu nay không chỉ là địa điểm bán đồ trang trí lớn nhất ở Hà Nội mà còn là nơi check-in, tham quan thu hút đông du khách mỗi dịp Tết trung thu. Ảnh: Thanh Thúy

Trong khi đó, một tài khoản V.L cũng bày tỏ thất vọng, cho rằng Hàng Mã lâu nay không chỉ là con phố bán đồ trung thu mà còn được xem là địa điểm du lịch hấp dẫn du khách. Hành động của các tiểu thương không thể hiện sự thân thiện, dễ gây phản cảm nhất là khi Hà Nội đang phấn đấu là điểm đến: Thân thiện - hòa bình - hiếu khách.

 “Đúng là lỗi đến từ cả hai phía, một phần do người chụp ảnh thiếu ý thức nhưng người bán có thể nhẹ nhàng, nhắc nhở, đề nghị trả phí một cách thiện chí với du khách, đâu nhất thiết phải treo biển, xua đuổi mọi người đến vậy. Chúng ta có rất nhiều cách để thể hiện quan điểm cơ mà?”, tài khoản V.L đặt câu hỏi.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, “nói đi, cũng phải nói lại” và cần nhìn sự việc một cách khách quan. Các tiểu thương mất tiền thuê mặt bằng để kinh doanh, một năm cũng chỉ có vài dịp lễ Tết lớn nhưng người mua hàng thì ít, người đến chụp ảnh, xem hàng thì nhiều, bảo sao không cảm thấy khó chịu, phiền phức?

“Có cửa hàng cả ngày chưa bán được một mặt hàng nào nhưng hết đoàn này, đến đoàn kia kéo đến chụp ảnh, chui tận vào trong các gian hàng, mượn cái này, cầm cái kia để tạo dáng chụp ảnh cho đẹp. Đấy là chưa kể, nhiều người vô ý thức còn đứng chắn đường, không có lối cho khách vào mua hàng. Người ta treo biển cấm chụp ảnh là đúng thôi”, một người tên K.L nói.

Rất nhiều người cho rằng, những người đến chụp ảnh ở đây trước tiên phải xem lại mình, cần xin phép chủ cửa hàng, có cách tạo dáng phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các tiểu thương ở đây.

Ngược lại một số cũng hy vọng, các tiểu thương có cái nhìn cởi mở hơn, tạo điều kiện cho du khách đến đây tham quan, tận hưởng không khi vui Tết trung thu.

"Người chụp ảnh hãy văn minh còn người bán cũng nên tạo điều kiện, không nên quá cứng nhắc, để Hàng Mã không chỉ là điểm kinh doanh mà còn là điểm du lịch, hút khách đến Hà Nội mỗi dịp Tết Trung thu", một tài khoản M.H bình luận.

Thực tế, việc cấm chụp ảnh ở phố Hàng Mã đã diễn ra từ cách đây một vài năm. Không ít trường hợp du khách và các chủ cửa hàng xảy ra xô xát, tranh chấp vì vị trí đứng tạo dáng, chụp ảnh.

Hiệp Nguyễn