Tỉnh táo bước vào viện chờ cấp cứu với dao phay cắm trên đầu

(Dân trí) - Người đàn ông tự đi vào khoa cấp cứu của bệnh viện với một con dao phay găm trên trán.

Tỉnh táo bước vào viện chờ cấp cứu với dao phay cắm trên đầu - 1
Người đàn ông nhập viện trong tình trạng gây sốc

Bệnh nhân giấu tên mặc quần bò, áo phông trắng đã đến khoa tai nạn và cấp cứu của bệnh viện nhân dân Sùng Dương, ở Hàm Ninh thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một số bức hình cho thấy nam bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo và có ý thức khi đi cùng hai người đàn ông khác đến nhập viện.

Con dao phay bằng thép không gỉ nằm sâu trong hộp sọ của bệnh nhân. Người đàn ông được cho là đã bị tấn công bởi một kẻ không rõ tên trong cuộc tranh cãi nảy lửa.

Tỉnh táo bước vào viện chờ cấp cứu với dao phay cắm trên đầu - 2
Bệnh nhân nằm trên giường bệnh viện chờ điều trị với con dao trên trán

Bệnh viện nhân dân Sùng Dương cho biết người đàn ông chưa tiết lộ tên đã đến vào cuối ngày 8/6 với máu chảy đầm đìa xuống mặt. Một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết bệnh nhân đã trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ con dao.

Ca phẫu thuật đã thành công và anh ta không còn ở trong tình trạng bị đe dọa tính mạng trong khi tiếp tục hồi phục tại bệnh viện. Các cảnh sát viên thuộc sở cảnh sát Tiancheng cho biết họ vẫn đang điều tra vụ việc dẫn đến thương tích của bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Một sĩ quan cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào liên quan đến vụ việc nhưng vẫn đang xem xét tình hình".

Đầu tuần vừa rồi, một người đàn ông Trung Quốc cũng đã đến bệnh viện với một mũi tên cắm thẳng vào ngực sau khi vô tình tự bắn bản thân trong khi nghịch vũ khí. Nam bệnh nhân tên Peng, 21 tuổi, đã làm khách đến và nhân viên y tế choáng váng khi tới phòng Cấp cứu và Tai nạn của bệnh viện nhân dân Quảng Tây ở Nam Ninh, Trung Quốc.

Tỉnh táo bước vào viện chờ cấp cứu với dao phay cắm trên đầu - 3
Anh Peng với mũi tên cắm thẳng vào ngực

Chàng trai trẻ may mắn khi mũi tên cách tim chỉ 0,5 cm. Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật Luo Qiang tiết lộ dị vật đã đâm thủng phổi trái của nam bệnh nhân, làm gãy một xương sườn trong khi cắm vào tới 15 cm trong ngực.

"Khi anh Peng đến, mũi tên cách cơ tim chưa tới 1 cm. Chúng tôi đã dành một giờ đồng hồ để phẫu thuật cho anh ấy, loại bỏ một phần mô phổi bị tổn thương, vá lại và cầm máu. Cuộc phẫu thuật của anh Peng diễn ra rất tốt đẹp", bác sĩ Luo kể.

Trà Xanh

Theo LB