Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, quên mất cả chồng

(Dân trí) - Sally Hobson đã bị xóa đi ký ức về đám cưới sau một cơn hôn mê kéo dài 6 tuần. Đến khi tỉnh lại, cô thậm chí còn không thể nhận ra chồng mình.

Tỉnh dậy sau cơn hôn mê 6 tuần, Sally ngỡ ngàng khi phát hiện mình đã có chồng
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê 6 tuần, Sally ngỡ ngàng khi phát hiện mình đã có chồng

Sally Hobson được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh động kinh không rõ lý do và sau một lần lên cơn, cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Phải đến 6 tuần sau, người phụ nữ 39 tuổi mới tỉnh dậy, tuy nhiên không nhớ được bất cứ điều gì về 5 năm vừa qua.

Cặp đôi gặp nhau vào tháng 5/2008 và kết hôn vào tháng 4/2012
Cặp đôi gặp nhau vào tháng 5/2008 và kết hôn vào tháng 4/2012
Neil luôn ở bên chăm sóc, động viên vợ mỗi khi cô mất trí nhớ
Neil luôn ở bên chăm sóc, động viên vợ mỗi khi cô mất trí nhớ

“Điều này thực sự không công bằng. Tình trạng của tôi khá trầm trọng khi bị mất cả trí nhớ ngắn và dài hạn sau cơn động kinh. Mỗi lần như vậy, cuộc đời tôi lại bị rút bớt đi một ít. Tôi không thể nhớ ngày cưới của mình, sinh nhật hay bất kỳ sở thích nào trước đây”, Sally chia sẻ về căn bệnh kỳ lạ.

Dù không thể nhớ rõ mọi thứ nhưng Sally vẫn có chồng là Neil ở bên chăm sóc. Người đàn ông 41 tuổi luôn ở bên túc trực mỗi khi vợ bị động kinh, chăm sóc cô trong 6 tuần hôn mê, nhắc nhở cô về tình yêu của hai người và những ngày trọng đại.

Khi mới tỉnh dậy, Sally đã tưởng nhầm chồng mình là một bác sĩ
Khi mới tỉnh dậy, Sally đã tưởng nhầm chồng mình là một bác sĩ
Chính Neil là người cho Sally xem các bức ảnh cưới và kể về sở thích của cô
Chính Neil là người cho Sally xem các bức ảnh cưới và kể về sở thích của cô

Trước đó, một phụ nữ người Mỹ tên Rebecah Propst cũng rơi vào tình trạng tương tự năm 2008. Sau một lần bị tai biến mạch máu não nghiêm trọng, Rebecah bị tổn thương ý thức và quên mất chồng mình là ai.

Sally chụp ảnh của cha và mẹ
Sally chụp ảnh của cha và mẹ

Trà Xanh
Theo Dailymail