Tiên đoán vận may qua nhánh cỏ và hình cánh sao trong lòng trái táo

(Dân trí) - Ở Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản, các quốc gia mà tư tưởng Nho giáo vẫn còn đậm nét, thì cứ vào đầu xuân, mùa lễ hội hay trước một sự kiện lớn của cá nhân, gia đình, người ta hay “bói”, xem vận may hay rủi.

Mỗi khu vực, mỗi dân tộc ở các châu lục ngày nay thường vẫn còn lưu giữ nhiều tập tục dân gian cổ truyền đẹp và đáng yêu, rất thú vị. Tập tục đoán vận may của người dân châu Á, châu Âu nói chung rất đa dạng, phong phú. Ở Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản, các quốc gia mà tư tưởng Nho giáo vẫn còn đậm nét, thì cứ vào đầu xuân, mùa lễ hội hay trước một sự kiện lớn của cá nhân, gia đình, người ta hay “bói”, xem vận may hay rủi.

Chẳng hạn, đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1 tết, người ta hái lộc. Nếu đếm số lá trên cành lộc là lẻ thì sẽ may hơn là số chẵn. Nén nhang thắp trên bàn thờ tổ tiên, nếu tàn nhang cuộn tròn ba vòng thì gia chủ rất may mắn, còn nếu cuộn năm vòng thì cực kỳ may, phát tài, phát phúc, đại cát.

image.axd.jpg

Tục bói táo đầu xuân thường diễn ra tại gia, vào dịp nghỉ cuối tuần, tiệc sinh nhật, lễ cưới, hoặc trước một dịp gì đó quan trọng của mỗi cá nhân (Ảnh minh họa).

 

Các đôi tình nhân đang tìm hiểu nhau thì chàng trai (hoặc cô gái) mang hoa hồng tới chùa khấn vái, xin duyên. Sau đó họ bứt từng cánh hoa (của một bông đẹp nhất), và nói “yêu”, “không yêu”. Cánh hoa cuối cùng ứng với từ nào thì kết quả “linh nghiệm” ở từ ấy.

Còn ở một số quốc gia châu Âu, chuyện “bói” có khác đi một chút. Tháng 4 tuyết vẫn còn rơi. Từ cuối tháng 5, trời ấm dần, bầu trời trong vắt, cao vời vợi. Cây cỏ sau nhiều tháng ngủ đông bỗng cựa mình, đua nhau nảy lộc, đâm chồi rất nhanh, cứ như một phép màu vậy.

Trên những rẻo đất trống ven đường, bãi cỏ hoang, các loại cỏ dại, mà nhiều nhất là cỏ paplika mọc xanh rờn, mượt mà như thảm nhung. Những ngày nghỉ cuối tuần, trai gái và các ông bố bà mẹ thường đưa con nhỏ tới đây chơi đùa, tắm nắng hoặc thả mình nằm trên thảm cỏ để ngắm bầu trời. Các cặp tình nhân ngồi bên nhau trò chuyện, đọc sách, chơi bài… Và, để thử vận may đôi lứa, họ chơi trò bói cỏ paplika.

Chàng trai (hoặc cô gái) chắp tay trước ngực. Bàn tay trái gần trái tim để tỏ lòng thành kính. Rồi nói “xin Chúa hãy cho con biết vận may”, và đưa tay phải chếch phía sau bứt lấy một nắm lá cỏ paplika. Nếu trong nắm lá ấy, có một lá bốn nhánh thì tuyệt vời rồi, mọi việc sẽ thành công.

Còn lá năm nhánh thì vô cùng may mắn, cầu gì được nấy. Cỏ paplika mọc là là mặt đất. Vào tháng 6 thì mọc ra hoa trắng, nhị vàng, bé xíu trông giống cúc họa my. Còn lá chỉ có ba nhánh, hình dáng y hệt lá chua me đất, mọc hoang ở ta. Nhưng nó cứng cáp và dầy hơn. Nhánh lá paplika có bốn hoặc năm cánh rất hiếm gặp. Nên  nếu “vô tình”, không kiếm được. Vì vậy, các chàng trai, cô gái thưởng chủ động, kiên nhẫn đi tìm, kiểu như kiên trì theo đuổi để cưới bằng được “một nửa yêu thương”. Các ông bố bà mẹ càng cố chăm chú tìm kiếm bằng được lá cỏ dại paplika có bốn hay năm nhánh để sớm có thêm em bé.

Táo tây thường tháng tám, tháng chín mới đến kỳ thu hoạch. Trái táo to, tròn nhưng hạt ở giữa thì bé tí, chỉ như hạt nho. Các hạt xếp ở các rãnh chạy dọc trái. Vì thế, khi bổ táo theo chiều ngang ta sẽ thấy ở giữa có hình ngôi sao, với số lượng cánh nhiều, ít khác nhau và thường chỉ có ba, bốn cánh, hiếm lắm mới có năm cánh.

Tục bói táo đầu xuân thường diễn ra tại gia, vào dịp nghỉ cuối tuần, tiệc sinh nhật, lễ cưới, hoặc trước một dịp gì đó quan trọng của mỗi cá nhân. Táo chin vào cuối mùa thu, và để được quanh năm trong hầm lạnh. Vậy nên bói táo ngày xuân hoặc vào hè, thường là táo được mua từ chợ về.

Chủ nhân cầm lấy một quả bất kỳ (chứ không chọn lọc) rồi cầu Chúa, xin biết vận may và bổ ngang quả táo ra hai phần bằng nhau. Nếu lá hình sao ba cánh, mọi việc bình thường. Bốn cánh mọi việc tốt lành. Còn năm cánh thì cực tốt cho mọi điều. Nhưng nếu hai cánh thì sẽ xảy ra điều chẳng lành, cần phải chú ý đề phòng.

Cỏ dại paplika mọc nhiều nhất ở xứ Séc và Slovak, còn táo tây ở Việt Nam thì có quanh năm, do được nhập về từ nhiều nơi trên thế giới. Mùa xuân Kỷ Hợi đã đến rồi, nào chúng ta cùng bổ táo để biết vận may năm nay nhé.

Đài Lân