Tài xế Hà Nội soi đèn suốt 10km đường đèo giúp xe máy trong cơn mưa tầm tã

Minh Nhân

(Dân trí) - Rạng sáng 1/9, khi đến đèo Chiềng Đông (tỉnh Sơn La), anh Quý bắt gặp hai người đi xe máy. Trời lúc này mưa lớn, anh điều khiển ô tô đi chậm, soi đèn giúp xe máy suốt 10km đường đèo.

Ngày 1/9, mạng xã hội lan tỏa bài viết về tài xế ô tô soi đèn, dìu hai người trên xe máy khoảng 10km đường đèo giữa cơn mưa tầm tã.

"1 giờ sáng mưa tầm tã, đường đèo vắng tanh, đi sau bác xe máy khoảng 10km đến nhà dân có điện tôi mới vượt lên, không biết bác xe máy có suy nghĩ hay lo lắng gì không. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, vạn dặm bình an", người đăng tải bài viết chia sẻ. 

Hành động của tài xế ô tô đã thu hút hơn 5.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ cảm kích, gửi lời cảm ơn tài xế. Không ít người chia sẻ cũng từng được ô tô hỗ trợ soi đèn, dìu qua những đoạn đường vắng.

Video: Tài xế Hà Nội soi đèn 10km đường đèo cho xe máy giữa cơn mưa tầm tã (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

"Đi đêm sợ nhất không có đèn đường mà trời lại mưa. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao. Cảm ơn bác tài đã lan tỏa", tài khoản Thái Hoàng viết.

"Tôi đã từng được soi đèn lúc đi xe máy và cũng đã soi cho các bác đi xe máy lúc mình đi ô tô! Biết ơn họ khi đã không ngại đi chậm lại phía sau để giúp đỡ mình lúc sợ hãi nhất!", người dùng Nguyễn Hà tâm sự.

"Tôi lên xuống đường đèo Đà Lạt - Ninh Thuận (dài khoảng 15km) vẫn hay đi chậm phía sau soi đèn cho xe máy đi trước. Đường đèo xa nên hầu như xe máy đều hiểu ý là mình đi sau soi giúp họ, đến thị trấn có đèn tôi vượt họ giơ tay cảm ơn. Hầu như vài tuần đều đi buổi tối tôi đều làm như vậy", tài xế Đào Văn Tú chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Quý, làm nghề vận tải, sống tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ khi bài viết của mình được cộng đồng mạng hưởng ứng tích cực.

"Đêm khuya, tôi đi phía sau soi đèn cho 2 người đi xe máy phía trước yên tâm. Lúc đó trời mưa lớn không ngớt, đường lại vắng", anh Quý nhớ lại.

Nam tài xế kể khoảng 18h30 ngày 31/8, anh xuất phát từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hướng về quê ngoại ở Sơn La. Rạng sáng 1/9, khi đến đèo Chiềng Đông (tỉnh Sơn La), anh bắt gặp hai người đi xe máy.

Đèo Chiềng Đông nằm trên quốc lộ 6 ở vùng ranh giới xã Chiềng Đông (huyện Yên Châu) với xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Đèo dài 8km, có địa hình phức tạp, nhiều đoạn cua gấp liên tiếp, độ dốc lớn. Đèo nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Điện Biên, Sơn La với các tỉnh miền xuôi.

Tài xế Hà Nội soi đèn suốt 10km đường đèo giúp xe máy trong cơn mưa tầm tã - 1

Anh Quý đi chậm, soi đèn cho xe máy suốt 10km đường đèo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cả đoạn đường đèo vắng hoe, không đèn đường, trời mưa lớn, anh Quý đi chậm soi đèn cho xe máy suốt quãng đường 10km. Hết đoạn đường dốc nguy hiểm là đến ngã 3 Cò Nòi, hai bên đường có đèn sáng, anh mới vượt lên xe máy.

Đặc điểm nghề vận tải hay làm đêm, anh Quý cho biết từng hành động tương tự, nhưng không đăng lên mạng xã hội. Những lần đó, anh cũng đi phía sau soi đèn cho tài xế xe máy di chuyển qua đoạn đường không có đèn đường.  

"Dù là tôi hay bất kỳ tài xế nào trong trường hợp này cũng sẽ hành động như thế để giúp đỡ những người đi xe máy vượt qua đoạn đường nguy hiểm", anh Quý nói. 

Hồi tháng trước, mạng xã hội từng chia sẻ đoạn video đoàn ô tô soi đèn, dìu hai người trên xe máy đi hết đoạn đường đèo Di Linh (đèo Gia Bắc, quốc lộ 28).

Tài xế Thái Hữu Cơ (quận Tân Phú, TPHCM) cho biết khi đang trở về TPHCM sau chuyến thiện nguyện tại TP Đà Lạt, nhóm của anh tình cờ gặp hai người chạy xe máy đi trong đêm.

"Chúng tôi bất ngờ khi thấy có người lái xe máy đổ đèo vào ban đêm, nghĩ thầm có lẽ hai bạn có việc gấp nên mới phải di chuyển vào giờ này. Đoạn đèo này rất tối, lại dốc và nguy hiểm, một chút bất cẩn có thể gặp tai nạn ngay. Do đó, cả nhóm không nghĩ nhiều mà cùng đi chậm, thay phiên rọi đèn hỗ trợ", anh Cơ nói.

Khi đến đoạn chân đèo, nhóm thiện nguyện âm thầm rẽ hướng khác khi thấy tài xế xe máy đã có thể tự di chuyển an toàn.

"Về đến nhà, tôi đăng tải đoạn clip ghi lại cả quá trình rọi đèn cho xe máy trên đèo thì có một tài khoản vào gửi lời cảm ơn. Tôi nghĩ đơn giản, trong tình huống đó ai cũng sẽ hành động như vậy để giúp đỡ người khác", anh Cơ nói.