Sự thật không ai ngờ đằng sau tử thi bốc mùi được phát hiện

(Dân trí) - Một sự nhầm lẫn tai hại và bất ngờ khi một người dân phát hiện thấy một tử thi đã bốc mùi, tuy nhiên sau đó lại nhận ra rằng thực chất đó là một người đang nằm ngủ, còn mùi tử thi lại chính là mùi... hôi chân của người này.

Sự việc xảy ra tại quân Thanh Phố (thành phố Thượng Hải, Trung Quốc) vào hôm thứ 3 (15/3) vừa qua, khi người đàn ông họ Vương thức dậy vào 6 rưỡi sáng để đi dạo và tập thể dục, luôn tiện ghé thăm căn nhà mà ông này đang cho một người đàn ông có tên Tiêu Hà thuê ở trọ.

Sự nhầm lẫn hy hữu đã khiến những người có mặt tại hiện trường một phen hoảng hốt đứng tim (Ảnh minh họa)
Sự nhầm lẫn hy hữu đã khiến những người có mặt tại hiện trường một phen hoảng hốt đứng tim (Ảnh minh họa)

Khi đến căn hộ này, ông Vương phát hiện thấy căn hộ đã bị khóa trái, bên trong không có ánh sáng và điều khủng khiếp nhất chính là mùi của xác chết đã thối rữa xộc vào mũi ông. Quá hoảng sợ, ông đã lập tức phá cửa vào bên trong thì phát hiện thấy Tiêu Hà đang nằm trên giường với đôi mắt khép chặt và cơ thể bất động.

Ông Vương hoảng sợ, bỏ chạy đến đồn cảnh sát gần nhất và trình báo: “Cảnh sát, nhà tôi có một xác chết mục nát bên trong”.

Cảnh sát cùng xe cứu thương lập tức được điều động đến hiện trường để điều tra về vụ việc.

“Ngay khi tôi bước vào phòng, mùi hôi thối đã xộc lên. Tôi không mang khẩu trang nên mùi này càng trở nên kinh khủng”, Tiêu Cung, một nhân viên y tế có mặt tại hiện trường cho biết. Cung mô tả người đàn ông nằm trên giường với đôi mắt nhắm chặt và làn da như bị chết ngạt. . Các nhân viên y tế lập tức kiểm tra dấu hiệu sự sống của nạn nhân.

Trong khi các nhân viên y tế đang bỏ chăn để kiểm tra nhịp tim của nạn nhân thì một khung cảnh đáng sợ xảy ra khi người này... đột nhiên ngồi thẳng lên, chớp mắt ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào những người xung quanh. Phản ứng này khiến những người có mặt tại hiện trường một phen hoảng sợ và thậm chí một nhân viên y tế đã ngã xuống bất tỉnh.

“Tôi đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy tử thi bốc mùi đột nhiên ngồi dậy. Khoảnh khắc đó thật kinh khủng”, Tiêu Cung chia sẻ thêm.

Sau khi trấn an lại, các nhân viên y tế đã kiểm tra nhịp tim và tình trạng sức khỏe của Tiêu Hà, cho thấy anh vẫn ở trạng thái bình thường. Tiếp tục điều tra, các nhân viên y tế phát hiện ra rằng Tiêu Hà bị mắc chứng động kinh, khiến cơ thể bị cương cứng và sùi bọt mép, làm mọi người nhầm tưởng rằng anh đã bị chết ngạt.

Còn mùi hôi thối bốc ra khắp căn phòng giống như mùi tử thi thực chất là... mùi hôi chân của Tiêu Hà. Sau khi tỉnh dậy, anh thừa nhận rằng mình đã không rửa chân trong hơn một tháng qua.

T.Thủy