Sài Gòn nắng nóng kỷ lục, nước cam vỉa hè đắt hàng
(Dân trí) - Nắng nóng kỷ lục ở Sài Gòn những ngày qua đã nở rộ hàng loạt quầy bán cam vắt giải nhiệt dọc các tuyến đường trung tâm.
Giữa trưa nắng, khi cái nóng oi ả trên dưới 400 C thì một chai nước cam có lẽ là giải pháp thích hợp nhất. Giá mỗi chai nước cam cũng không quá đắt, chỉ 10 ngàn đồng. Đa phần cam ở đây được chuyển lên từ các tỉnh miền tây.
Bằng giọng ngại ngùng, cô Nga (quê Quảng Ngãi) nói: “để cái bàn nhỏ ở đây thôi, chừa đường cho người ta đi. Biết là chiếm lề đường, nhưng vì kế sinh nhai, tôi làm đại, được ngày nào hay ngày ấy…”
Cuộc sống ở quê quá khó khăn, hai năm qua cô Nga đã vào thành phố mưu sinh để nuôi con học đại học. Lúc mới vào cô bán vé số, nhưng bị chứng rối loạn tiền đình, đi lại khó khăn nên cô chuyển qua bán cam vắt. Công việc này tuy cực nhưng ít di chuyển, trung bình cô bán từ sáng đến chiều hết khoảng 30 kg cam.
Mỗi ký cam giá 18 ngàn đồng, khoảng 10 trái, trừ hết chi phí cũng còn lại trên dưới 10 ngàn đồng lãi. Công việc này cũng mang lại cho cô nguồn thu nhập tương đối.
Có lẽ chủ vườn cam, cơ sở thổi chai nhựa, ve chai cũng được hưởng lợi từ dịch vụ này.
Phạm Nguyễn