Phía sau chiếc huy chương vàng bơi lội ở tuổi 55: Khi ước mơ được chắp cánh

Ở tuổi 55, cô Lê Thị Bích Hồng vừa giành được hai chiếc huy chương vàng trong cuộc thi bơi dành cho người trung và cao tuổi tại TP.HCM.

Nhìn người phụ nữ trẻ trung, rắn rỏi và tràn đầy sức sống trên làn đua xanh, hiếm ai biết rằng cô chỉ mới trở lại ước mơ bơi lội khoảng 3 năm nay và trước đó từng trải qua một giai đoạn dài gần như trầm cảm. Nữ vận động viên tuổi 55 này là một trong số tám nhân vật truyền cảm hứng của bộ ảnh “Ước mơ luôn xanh” do Abbott phối hợp cùng nhiếp ảnh gia Maika Elan và Tâm Bùi thực hiện.

Thắp lại ước mơ dở dang thời thơ ấu

Rất nhiều năm trước, nhà vô địch tuổi 55 cũng từng có một ước mơ. Ước mơ đó chính là trở thành một vận động viên trên đường đua xanh. “Từ nhỏ tôi đã rất thích các môn thể thao có liên quan đến nước. Tôi rất ngưỡng mộ, dõi theo các vận động viên bơi lội nổi tiếng thời đó và ước mơ một ngày mình trở thành một trong số họ”, cô Hồng nhớ lại.

Tuy nhiên, ước mơ đã không thành khi cả nhà đều muốn cô tập trung cho việc học thay vì các môn thể thao. “Vậy là tôi học, trở thành một kế toán viên, sau đó lập gia đình và có con. Càng lúc, ước mơ tuổi thơ càng trở nên xa vời, bị lãng quên theo thời gian. Tôi đã từng nghĩ, mãi mãi ước mơ dở dang ấy sẽ… đành dang dở”, người mẹ tuổi 55 kể về chặng đường dài khi mơ ước thời trẻ “ngủ đông”.

Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế trôi đi và ước mơ sẽ mãi là một niềm luyến tiếc, nhưng ở tuổi 50, một biến cố bất ngờ xảy đến. Chồng cô qua đời! Cú sốc lớn về tình cảm đã khiến người phụ nữ vốn chỉ biết đến công việc và gia đình gần như rơi vào trạng thái trầm cảm.

Thật may mắn khi ngay tại “bước ngoặt” ấy, cô vẫn còn một người bạn ở bên mình: con gái của cô, chị Nguyễn Hồng Nhu (29 tuổi), người đã khuyến khích cô trở lại hồ bơi để theo đuổi ước mơ còn dang dở.

Chị Hồng Nhu, con gái cô Hồng, luôn động viên và đồng hành cùng ước mơ của mẹ
Chị Hồng Nhu, con gái cô Hồng, luôn động viên và đồng hành cùng ước mơ của mẹ

Những thử thách trên hành trình thực hiện lại ước mơ

Trở về với đường đua xanh ở tuổi ngoài 50 là một trải nghiệm vừa hạnh phúc vừa chất chứa những e ngại và… bối rối. Nhà vô địch nhớ lại những ngày đầu: “Ở tuổi của tôi, tôi rất ngại khi mặc đồ bơi trước mặt mọi người cũng như học bơi lại từ đầu như một đứa trẻ. Sức khỏe cũng là một vấn đề trở ngại. Ai ở tuổi này cũng thấy mình không còn dẻo dai như trước nữa, dễ xuống sức, mau mệt…”

Thế nhưng, dường như cảm giác hạnh phúc và niềm vui sướng khi trở về với ước mơ lớn hơn mọi rào cản. Suốt 3 năm liên tục sau đó, cô chinh phục dần từng mục tiêu, từng độ khó của những bài luyện tập. “Tôi từng mắc chứng viêm xoang, đó cũng là một trong những lý do khiến tôi ngại ngần không muốn quay lại với việc bơi lội. Nhưng ngạc nhiên thay, chính việc bơi lội đã giúp tôi nâng cao sức khỏe, bao gồm cả hệ hô hấp. Có người hỏi tôi bí quyết đằng sau những thành tích bơi lội gần đây, tôi có thể nói rằng việc uống Ensure hai lần mỗi ngày thực sự giúp tôi có được thể lực cần thiết để tăng tốc trong mỗi cuộc thi.” Nhà vô địch tuổi 55 sẻ chia trong niềm tự hào: “Khi bơi trong nước, tất cả mệt mỏi, đau khổ hay chán nản của tôi đều biến mất. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi có thể sống với niềm đam mê và kết bạn mới mỗi ngày”.

Cô Hồng hạnh phúc khi thực hiện ước mơ bơi lội đã từng dang dở
Cô Hồng hạnh phúc khi thực hiện ước mơ bơi lội đã từng dang dở

Trên hành trình tìm lại ước mơ dở dang đó, không thể không nhắc đến chị Nguyễn Hồng Nhu - con gái của cô. Hiểu khó khăn của mẹ, chị Nhu không chỉ động viên, tranh thủ đưa đón mẹ mà còn tìm hiểu cách giúp mẹ tăng cường sức khỏe. Những ly sữa con gái pha cho mẹ sau giờ tập mang theo nguồn dinh dưỡng cân bằng và tình yêu thương mỗi ngày để tiếp sức cho ước mơ tuổi 50.

Theo đuổi ước mơ khi còn trẻ đã khó, với tuổi ngoài 50, họ còn cần nhiều hơn sự hỗ trợ về thể chất. Đó là lý do vì sao trong tháng 5 vừa qua, Abbott tổ chức buổi chia sẻ truyền cảm hứng – một bước trong chuỗi hoạt động hỗ trợ ước mơ của người lớn tuổi, tạo cơ hội cho cô Bích Hồng gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm thi đấu từ Ana María Canaval Landázuri, vận động viên bơi lội 65 tuổi đến từ Peru. Cuộc gặp gỡ đầy niềm vui đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người phụ nữ đang trên hành trình “tìm lại ước mơ”, khi nhận ra rất nhiều người ở tuổi ngoài 50 cũng đang nỗ lực từng ngày trên hành trình ấy.

Cô Hồng vừa đạt được hai huy chương vàng trong cuộc thi bơi dành cho người trung và cao tuổi TP. HCM
Cô Hồng vừa đạt được hai huy chương vàng trong cuộc thi bơi dành cho người trung và cao tuổi TP. HCM

Với bộ ảnh “Ước mơ luôn xanh” ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi các bậc cha mẹ thực hiện được ước mơ, Abbott một lần nữa đã lan tỏa thêm niềm tin đến những người lớn tuổi ở Việt Nam, rằng có sức khoẻ, những ước mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực và việc theo đuổi ước mơ sẽ giúp những người lớn tuổi hạnh phúc hơn, sống trọn vẹn hơn.

Tám nhân vật của bộ ảnh “Ước mơ luôn xanh” đồng ca trong buổi khai mạc triển lãm
Tám nhân vật của bộ ảnh “Ước mơ luôn xanh” đồng ca trong buổi khai mạc triển lãm

Những bức ảnh cũng ghi lại khoảnh khắc cảm động giữa hai thế hệ. Sự đồng hành trong hành trình thực hiện ước mơ đã mang cha mẹ và con cái đến gần nhau hơn, khi họ chia sẻ sự đồng cảm và trân trọng lẫn nhau. Như chị Hồng Nhu, người luôn “tiếp sức” cho mẹ Bích Hồng trên hành trình trở lại đường đua xanh bằng những chăm sóc thể chất lẫn tinh thần. Khi có con ở bên, hành trình thực hiện ước mơ tuổi 50+ càng trở nên đẹp hơn. Triển lãm ảnh đã diễn ra từ ngày 12 – 18/8/2017 tại Đường sách TPHCM, độc giả có thể xem trực tuyến bộ ảnh tại trang web: www.uocmo.ensure.com.vn