Nữ người mẫu bị anh trai giết chết vì đăng ảnh gợi cảm lên mạng xã hội

(Dân trí) - Một người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội tại Pakistan, người được biết đến với biệt danh “nữ hoàng thị phi” đã bị chính anh trai mình sát hại vì thường xuyên đăng ảnh nóng và gợi cảm lên mạng xã hội, trong đó có bức ảnh gợi cảm cô chụp cùng một giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng.

Qandeel Baloch là một người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội tại Pakistan, đã bị chính một trong 6 người anh trai của mình bóp cổ đến chết trong khi đang ngủ tại nhà của gia đình ở thành phố Multan (Pakistan) vào hôm thứ 7 (16/7) vừa qua.

Danh tính của thủ phạm sau đó được xác định là Muhammad Waseem, anh trai của Baloch. Sau khi bị bắt giữ, Muhammad đã thừa nhận hành động của mình và cho biết “tôi cảm thấy không xấu hổ” vì đã giết chết em gái. Nguyên do của vụ việc là vì Baloch đã từ chối lời đề nghị của người anh trai này ngừng đăng ảnh và video gợi cảm lên mạng xã hội.

Quandeel Baloch trở nên nổi tiếng tại Pakistan vì thường xuyên chia sẻ những hình ảnh “nóng” và gợi cảm lên mạng xã hội
Quandeel Baloch trở nên nổi tiếng tại Pakistan vì thường xuyên chia sẻ những hình ảnh “nóng” và gợi cảm lên mạng xã hội

Baloch có tên thật là Fauzia Azeem, được biết đến với biệt danh “nữ hoàng thị phi” ở Pakistan, người đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội ở quốc gia này với việc thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, video nóng bỏng và gợi cảm. Những hình ảnh này vốn bình thường ở các quốc gia phương Tây nhưng với một quốc gia có những chuẩn mực bảo thủ như xã hội Pakistan thì đó là một điều tối kỵ.

Trước khi qua đời, Baloch có hơn 123.000 người theo dõi tài khoản Instagram, 40.000 người theo dõi trên mạng xã hội Twitter và hơn 700.000 người “thích” trang Facebook chính thức của cô.

Trên trang cá nhân của mình, Baloch thường tự xem mình là một biểu tượng của nữ quyền trong một đất nước mà quyền của phụ nữ bị xem nhẹ và bạo lực gia đình là điều bình thường. Tại Pakistan, mỗi năm có hàng trăm phụ nữ bị sát hại trong các vụ bạo lực gia đình.

Những bức ảnh được xem là bình thường với văn hóa phương Tây thì lại trở nên tối kỵ và là điều xấu hổ ở Pakistan
Những bức ảnh được xem là bình thường với văn hóa phương Tây thì lại trở nên tối kỵ và là điều xấu hổ ở Pakistan

Dù có rất nhiều người theo dõi các tài khoản mạng xã hội của mình nhưng Baloch cũng chịu nhiều sự chỉ trích của người dân tại Pakistan, những người đặt cho cô biệt danh “nữ hoàng thị phi”, vì những hình ảnh gợi cảm và nóng bỏng quá mức mà cô chụp. Sự phản đối nhằm vào Baloch dâng lên cao khi đăng tải một hình ảnh chụp “tự sướng” với Mufti Adbul Qavi, một giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng tại một phòng khách sạn ở thành phố Karachi (Pakistan) trong tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Trong bức ảnh Baloch ăn mặc khá gợi cảm và hiện đại.

Giáo sĩ Qavi sau đó lên tiếng giải thích rằng ông chỉ gặp Baloch để bàn về giáo lý của đạo Hồi, tuy nhiên chính phủ Pakistan sau đó đã cấm các hoạt động tôn giáo của Qavi cho đến khi tháng ăn chay Ramadan kết thúc.

Bức ảnh gây tranh cãi của Baloch chụp cùng giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng Mufti Adbul Qavi
Bức ảnh gây tranh cãi của Baloch chụp cùng giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng Mufti Adbul Qavi

Sau sự việc, Baloch cho biết cô đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích và thậm chí đe dọa sát hại khiến Baloch phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát. Dù vậy sau đó Baloch vẫn tiếp tục chụp và chia sẻ những hình ảnh gợi cảm lên trang cá nhân của mình. Thậm chí, gần đây Baloch còn hứa hẹn sẽ thực hiện một màn múa thoát y nơi công cộng nếu đội tuyển Cricket của Pakistan giành chiến thắng tại giải đấu lớn.

Đoạn video ghi lại hình ảnh Baloch đang trang điểm được cô chia sẻ lên mạng xã hội đã gây nên nhiều tranh cãi ở Pakistan

Nhi Nguyễn