Nữ du khách rơi xuống hố "tử thần", 6 ngày chưa tìm thấy

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi nữ du khách người Ấn Độ rơi xuống hố "tử thần" ở Malaysia, một hố khác xuất hiện cách đó không xa.

Ngày 23/8, nữ du khách Vijayaletchumy (48 tuổi, người Ấn Độ) đã bị rơi xuống hố "tử thần" khi đang du lịch Malaysia.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, bà đang đi bộ trên vỉa hè, đột ngột bị rơi xuống hố sâu 8m nằm trước tòa nhà Malayan Mansion trên đường Jalan Masjid India (Kuala Lumpur).

Sau khi nhận được tin báo về sự việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Tuy nhiên, đến nay, các nhân viên chỉ tìm thấy đôi giày của nạn nhân. 

Nữ du khách rơi xuống hố tử thần, 6 ngày chưa tìm thấy - 1

Hố "tử thần" nơi nữ du khách bị rơi xuống (Ảnh: NYP).

6 ngày đã trôi qua, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bà Vijayaletchumy. "Cuộc tìm kiếm sẽ được tiếp tục cho đến khi thấy nạn nhân", ông Sulizmie Affendy Sulaiman, cảnh sát trưởng khu vực nói với báo chí.

Bà Vijayaletchumy gặp nạn khi đang du lịch 2 tháng ở Malaysia cùng gia đình và dự định sớm quay về Ấn Độ. Con trai người phụ nữ này cho biết, lần cuối nhìn thấy mẹ là 1h30 hôm 23/8. Sau khi biết tin về sự việc, người đàn ông này vội vã đáp chuyến bay từ Thái Lan đến Malaysia.

Hình ảnh của video trích xuất camera giám sát cho thấy, nạn nhân Vijayaletchumy đang đi bộ để đến một ngôi đền thì gạch vỉa hè đột nhiên sụp xuống khiến bà mất tích. 

Đến nay, nguyên nhân dẫn đến sự việc xuất hiện hố "tử thần" trên vỉa hè chưa được công bố.

Nữ du khách rơi xuống hố tử thần, 6 ngày chưa tìm thấy - 2

Một hố khác mới xuất hiện gần nơi xảy ra vụ việc nữ du khách mất tích (Ảnh: NY).

Ngày 28/8, sau cơn mưa lớn, một hố "tử thần" khác xuất hiện tại khu vực cách nơi người phụ nữ Ấn Độ gặp nạn chỉ 50m. Điều đáng nói là hố "tử thần" mới này nằm đúng vị trí của một hố khác vừa được sửa chữa cách đây không lâu. 

Hiện, cơ quan chức năng đang phong tỏa hố "tử thần" để kiểm tra và đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhà chức trách Malaysia cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống thoát nước thải dọc tuyến đường Jalan Masjid India nơi xảy ra 2 vụ hố "tử thần" xuất hiện.

Phố du lịch bỗng vắng khách

Sau khi hố "tử thần" thứ hai xuất hiện, các hộ kinh doanh trên đường Jalan Masjid India không khỏi lo lắng. Tuyến đường này vốn thu hút rất đông du khách và là nơi tập trung nhiều cửa hàng bách hóa, tiệm kim hoàn. 

Nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại sau khi người phụ nữ Ấn Độ bị mất tích dưới hố. Tuy nhiên, mọi người vẫn không muốn đến khu vực này.

"Mọi người vẫn sợ đến đây. Hố tử thần thứ hai xuất hiện sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn", bà Sarine Shamima Bahurdeen, 47 tuổi làm việc tại một tiệm kim hoàn chia sẻ.

Ông Kenny Cheong (54 tuổi, kinh doanh dịch vụ chụp ảnh và photocopy) gần hiện trường bày tỏ: "Tôi rất lo lắng, việc kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng từ khi xuất hiện hố tử thần. Nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi không có đủ tiền thuê mặt bằng và trả tiền điện nước chứ đừng nói có lãi. Tôi hy vọng chính phủ có thể giúp các hộ kinh doanh vượt qua thời điểm này". 

Nữ du khách rơi xuống hố tử thần, 6 ngày chưa tìm thấy - 3

Jalan Masjid India là con phố rực rỡ, nhiều màu sắc, thu hút rất đông du khách (Ảnh: Travel).

 Jalan Masjid India là phố đi bộ, nhiều màu sắc nằm giữa thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Ngoài các cửa hàng bán hàng dệt may giá rẻ, phụ kiện và đồ trang sức, nơi đây còn có nhiều nhà hàng bán món Ấn Độ. Vào buổi tối, Jalan Masjid India có một chợ đêm với nhiều hàng hóa thu hút du khách.