Nỗi đau ám ảnh của cô gái xinh đẹp bị chồng chưa cưới tạt axit

(Dân trí) - Từ một cô gái xinh đẹp, đến giờ khuôn mặt của Lan Vy bị biến dạng một nửa, trên người cũng chằng chịt những vết sẹo do bị bỏng axit

Mới đây, câu chuyện Lê Lan Vy (SN 1995, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị chồng chưa cưới tạt axit, hủy hoại cả khuôn mặt thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng.

Hiện Vy đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Cô gái trẻ phải trải qua hơn 9 cuộc phẫu thuật và vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Nỗi đau ám ảnh của cô gái xinh đẹp bị chồng chưa cưới tạt axit - 1

Cô gái trẻ phải trải qua hơn 9 cuộc phẫu thuật và vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Dù đã gần 5 tháng kể từ khi xảy ra sự việc nhưng Vy cho biết, cô vẫn chưa thể quên được những ký ức kinh hoàng. Mỗi lần nhắm mặt lại là hình ảnh người chồng chưa cưới, lạnh lùng cầm can axit tạt vào người lại khiến cô đau đớn, run rẩy đến ám ảnh.

"Nhiều lúc tôi chỉ mong mọi thứ là giấc mơ, khi tỉnh dậy lại thấy khuôn mặt mình trở về hình dạng như xưa", Vy thổn thức.

Trong phòng bệnh tại viện bỏng Quốc gia, Vy ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng lại đưa tay chà vào những vết thương mới lên da non. Cô bảo, giờ đã quen và chai lỳ dần với những cơn đau.

Thời gian đầu, vết bỏng nặng như cào xé từng tế bào, một bên mắt bị bỏng khiến cô không thể chợp mắt, người suy kiệt. Vy thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.

 “Khi mới nhập viện, tôi còn nghĩ mình bị mù, vì không thể nhìn thấy gì, đêm về cũng không thể nhắm mắt. Về sau, các bác sỹ quyết định cấy da, tạo mí để tôi có thể chợp mắt như hiện tại”, Vy kể.

Nỗi đau ám ảnh của cô gái xinh đẹp bị chồng chưa cưới tạt axit - 2

Trên người cô cũng chằng chịt những vết sẹo do bị axit bắn vào

Để khôi phục khuôn mặt bị cháy biến dạng do axit, các bác sỹ phải cấy da từ vùng lưng, đùi của Vy lên mặt. Sự đau đớn về thể xác vẫn chưa là gì so với nỗi đau về tinh thần mà cô phải gánh chịu. Trong cuộc trò chuyện với PV, nhiều lần Vy phải cố nén xúc động, ngăn những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Cô thổn thức: “Cố gắng bao nhiêu, cuộc đời tôi lại về tay trắng”.

Nỗi đau ám ảnh của cô gái xinh đẹp bị chồng chưa cưới tạt axit - 3

Thời gian đầu, những vết đau hành hạ khiến cô thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau 

Vy và Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, cựu thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tại Đà Nẵng) quen nhau từ năm 2016. Thời gian đầu, Hải thể hiện là người rất tốt, quan tâm, yêu chiều người yêu đặc biệt tu chí làm ăn.

Đầu năm 2018, cả hai tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, sau khi làm lễ ăn hỏi, Hải bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình. Anh ta thường xuyên cáu gắt, chửi bới người yêu đặc biệt ghen tuông vô cớ và không ngần ngại sử dụng vũ lực.

Nỗi đau ám ảnh của cô gái xinh đẹp bị chồng chưa cưới tạt axit - 4

Đầu năm 2018, cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi

“Hải rất ghen, thấy ai khen tôi xinh trên Facebook là đe dọa chém giết họ. Chính vì vậy có quãng thời gian những người bạn khác giới của tôi không dám trò chuyện gì. Trong quãng thời gian đó, tôi cũng bị Hải nhiều lần đánh đập, có lần tôi phải nhập viện điều trị, nghỉ việc suốt 3 ngày”, Vy nức nở kể.

Chứng kiến sự thay đổi đến khó tin của chồng sắp cưới, Vy chán nản, nghĩ đến việc chia tay. Tuy nhiên, Hải một mực không đồng ý. Ban đầu anh ta quỳ xuống, xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Nhưng chưa được vài hôm, Hải lại bộc lộ bản tính vũ phu, thậm chí, hắn còn đe dọa, Vy sẽ phải trả giá đắt nếu dám chia tay mình.

Nỗi đau ám ảnh của cô gái xinh đẹp bị chồng chưa cưới tạt axit - 5

Khuôn mặt xinh đẹp của Vy trước khi xảy ra sự việc

Đầu năm 2019, Hải chủ động gọi điện cho Vy, đề nghị được nói chuyện về việc của hai đứa. Đây cũng là ngày định mệnh của cuộc đời cô gái trẻ. Khi Vy vừa bước từ cầu thang xuống nhà, Hải lạnh lùng lấy từ trong túi áo khoác ra một chai axit khoảng 350ml, tạt thẳng về người cô.

Chưa dừng lại, khi thấy trong chai còn ít dung dịch, anh ta vẫn bình tĩnh dốc hết đổ hết số còn lại về phía Vy. Cô gái trẻ được đưa đi cấp cứu ngay sau đó với thương tích vĩnh viễn 46%.

Sau khi xảy ra sự việc cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã quyết định tước quân tịch, cho ra khỏi ngành đối với Nguyễn Trương Nam Hải. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc giám định thương tật của nạn nhân, thực hiện khởi tố, bắt tạm giam Hải.

Về phần Vy, cô gái trẻ cho biết, bản thân chưa thể bình tâm, tha thứ cho Hải. Điều cô mong mỏi nhất lúc này là sớm khỏi bệnh, trở về với gia đình và có thể tìm được một công việc để bắt đầu cuộc sống mới.

“Tôi không biết mình sẽ phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật nữa nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ không còn dễ dàng như trước. Quá khứ không thể thay đổi, điều quan trọng bây giờ là phải suy nghĩ tích cực, hướng tới tương lai và những người thân yêu của mình”, Vy tâm sự.

Từ câu chuyện đau lòng của mình, cô gái trẻ cũng viết những dòng tâm sự, gửi gắm trên facebook nhắn nhủ đến các bạn gái.

"Yêu là một chuyện, kết hôn là một chuyện hoàn toàn khác. Phải học cách yêu bản thân mình trước rồi hãy yêu người khác. Vì không phải lúc nào cho đi tình yêu cũng được nhận lại tình yêu. Nhất là khi tồn tại dù chỉ một chút bất an khi ở bên người ấy thì cả đời cũng chẳng được hạnh phúc nếu cố chấp chịu đựng", Lan Vy viết.

Hà Trang