Những cái kết “dở khóc dở cười” khi tặng vợ quà 8/3 và lời khuyên

(Dân trí) - Tặng vợ quà gì? - Chắc hẳn là câu hỏi đau đầu của anh em vào mỗi dịp đặc biệt, nhất là những ngày như 8/3. Và không ít đấng mày râu phải hứng chịu những tình huống “dở khóc dở cười” mặc dù đã chuẩn bị quà cáp đề huề.

Cùng điểm qua những tình huống sau để tránh ngay và lắng nghe lời khuyên để mua quà trúng phóc món vợ thích nhé.

Tặng màu son hồng cánh sen “oan nghiệt”

Son màu hồng với chị em là vô vàn sắc thái như nhạt, tươi, đất, trầm... thì với anh em tất cả những sắc thái đó chỉ được gọi duy nhất là màu hồng. Và cái sắc hồng “oan nghiệt” nhất chính là nó - hồng cánh sen!

Những cái kết “dở khóc dở cười” khi tặng vợ quà 8/3 và lời khuyên - 1
Nhận được thỏi này thì không biết nên cười hay mếu?

Tài khoản Facebook tên T.H đã chia sẻ món quà được chồng tặng nhân ngày 8/3: “Hí hửng chồng đi công tác Hàn sẽ tặng mình món quà bất ngờ. Đúng là được bất ngờ thật nhưng khi mở ra thì á khẩu vì là thỏi son màu hồng sen tươi roi rói. Dù không muốn nhưng vẫn ngậm ngùi cất xó tủ vì không hợp” – và nhận được vô số tràng cười ủng hộ của cư dân mạng.

Mua phải mỹ phẩm fake trên mạng

Thương vợ đã sinh hai con, da dẻ không còn đẹp như hồi con gái, nhất là bị nám hai bên gò má, anh N.T đã mua tặng vợ một bộ mỹ phẩm xịn. Khỏi phải nói vợ anh đã hạnh phúc như thế nào khi nhận quà là bộ mỹ phẩm đắt tiền.

Nhưng khi vợ kiểm tra lại là hàng fake. Thì ra anh mua của một shop đăng quảng cáo trên Facebook. Khi nhắn tin cho shop thì ngay lập tức bị chặn nick. Thế là vợ đẹp chưa thấy lại thấy ngay combo cục tức và tiếc tiền.

Tặng nhiều chê đắt, tặng ít không vừa lòng

Anh L.B ở Thanh Hóa rút kinh nghiệm 8/3 năm trước tặng vợ bộ váy hàng hiệu bị vợ nói “Em có mặc váy đâu mà anh tặng cái đắt thế này”. Sau đó anh chỉ thấy vợ mặc một lần đi ăn cưới rồi lại treo trong tủ. Thế là 8/3 vừa rồi anh chỉ tặng vợ một bó hoa hồng. Không hiểu sao vợ mặt nặng mày nhẹ mấy ngày hôm sau. Mãi mới biết do chồng chỉ tặng hoa nên vợ cảm thấy không “bằng bạn bằng bè”.

Bí quyết để không “tiền mất, vợ chê”

Bí quyết nhiều người biết mà không nhiều người làm được là dành thời gian tìm hiểu xem vợ đang thích gì, món gì hợp với nhu cầu của vợ. Có thể tỉ tê trước với vợ về wishlist hoặc tìm kiếm trong điện thoại - chị em là chúa hay lưu hoặc chụp ảnh màn hình những thứ mình thích khi đang lướt mạng.

Nếu không biết chính xác vợ thích gì, hãy tham khảo những món cô ấy đang có. Mua son thì tốt nhất nên chọn màu son theo thỏi vợ hay dùng và khác đi một chút. Nếu chọn màu hồng thì các sắc hồng trầm, hồng đất, đỏ đậm là những tông an toàn. Mua váy áo, giày dép thì chìa khóa là nhớ cân nặng, chiều cao và size giày; còn màu sắc thì nên là những màu cơ bản, dễ mặc như đen, trắng, nude, hồng pastel... Mua trang sức nên ưu tiên các mẫu đơn giản, thanh lịch để hợp với nhiều bộ đồ.

Những cái kết “dở khóc dở cười” khi tặng vợ quà 8/3 và lời khuyên - 2

Những màu son trang nhã không quá rực rỡ là một lựa chọn quà tặng an toàn. Dòng son Nhật Kanebo Kate highvision rouge được chị em công sở yêu thích.

Điều quan trọng cuối cùng, khi đã chọn được món gì để mua rồi, nhất là mỹ phẩm thì chỉ nên mua ở điểm bán uy tín hoặc người thân quen. Nếu không có nhiều thời gian đi lựa chọn, có thể ghé thăm các trang thương mại điện tử, nhớ phải chọn địa chỉ đáng tin cậy như official mall hoặc trang phân phối chính hãng. Nếu không muốn chờ đợi lâu (trung bình 1-2 ngày trên các sàn TMĐT), hãy thử đặt hàng từ các điểm bán gần nhất trên hệ thống TMĐT kiểu mới Azooo.vn. Ngoài ưu điểm giao hàng ngay sau thời gian tính bằng giờ, đây cũng là một gợi ý cho các anh đang cần tư vấn chọn quà, giao hàng miễn phí và có bảo đảm chính hãng.

Những cái kết “dở khóc dở cười” khi tặng vợ quà 8/3 và lời khuyên - 3

Các anh đi mua mỹ phẩm nhớ chọn nơi bán có tem mác, chính sách bảo hành cụ thể.

Cuối cùng, đừng quên gửi đến vợ hay bạn gái mình một câu chúc yêu thương, quan tâm chia sẻ việc nhà hơn trong những ngày này. Chắc chắn sẽ ghi điểm xuất sắc trong mắt chị em đấy.

Các anh ơi, tâm lý một chút nhé!