Quảng Nam:

Nhộn nhịp vào vụ lá mùng Năm

(Dân trí) - Những ngày đầu tháng 5 Âm lịch, lá mùng Năm được bày bán ở các khu chợ, báo hiệu Tết Đoan Ngọ đã cận kề.

Ở Quảng Nam bây giờ, uống nước lá mùng Năm dường như đã và đang trở thành “phong trào”. Người Quảng dùng nước lá mùng Năm quanh năm nên người bán cũng có thêm mối, nhưng rộ nhất vẫn là dịp Tết Đoan Ngọ
Ở Quảng Nam bây giờ, uống nước lá mùng Năm dường như đã và đang trở thành “phong trào”. Người Quảng dùng nước lá mùng Năm quanh năm nên người bán cũng có thêm mối, nhưng rộ nhất vẫn là dịp Tết Đoan Ngọ

Những ngày này, chợ Hội An như nhộn nhịp hơn hẳn người bán người mua tấp nập. Mỗi năm chỉ có vài ngày, nên mọi người tranh thủ mua thật nhiều để dành uống quanh năm
Những ngày này, chợ Hội An như nhộn nhịp hơn hẳn người bán người mua tấp nập. Mỗi năm chỉ có vài ngày, nên mọi người tranh thủ mua thật nhiều để dành uống quanh năm


Ôm mớ lá khoảng trên dưới chục loại gồm: rẻ quạt, chó đẻ, bầu đường, hương nhu, vối... bày bán ở chợ Hội An (Hội An, Quảng Nam), bà Nguyễn Thị Liên (thôn 3, xã Thăng Phước, Hiệp Đức) cho biết, hầu hết lá này được hái trên rừng nhưng dạo này người ta phát quang nhiều nên chẳng còn lại bao nhiêu, phải đi thật xa mới có thêm nhiều nhưng khá vất vả

Ôm mớ lá khoảng trên dưới chục loại gồm: rẻ quạt, chó đẻ, bầu đường, hương nhu, vối... bày bán ở chợ Hội An (Hội An, Quảng Nam), bà Nguyễn Thị Liên (thôn 3, xã Thăng Phước, Hiệp Đức) cho biết, hầu hết lá này được hái trên rừng nhưng dạo này người ta phát quang nhiều nên chẳng còn lại bao nhiêu, phải đi thật xa mới có thêm nhiều nhưng khá vất vả

Bà Lê Thị Chín (Hội An) cho biết, tôi phải đi dạo quanh chợ mua cho đủ các loại lá nào rẻ quạt, hương nhu, vối… vừa đi vừa hỏi người bán kiểm tra giúp. Mỗi năm chỉ có một đợt này nên mình phải tranh thủ, tôi mua thật nhiều rồi để dành uống
Bà Lê Thị Chín (Hội An) cho biết, tôi phải đi dạo quanh chợ mua cho đủ các loại lá nào rẻ quạt, hương nhu, vối… vừa đi vừa hỏi người bán kiểm tra giúp. Mỗi năm chỉ có một đợt này nên mình phải tranh thủ, tôi mua thật nhiều rồi để dành uống

Chị Phan Thị Năm ở xã Duy Phú (Duy Xuyên) còn lên cánh rừng gần nhà đào bới rễ dủ dẻ và hái nhánh huỳnh đàn, bổ sung cho gánh hàng lá của mình ở chợ Hội An, vì đa số người thích chọn mỗi loại một ít. Mỗi bó lá đủ loại chỉ vài chục ngàn đồng, lặn lội đào, hái, mỗi ngày chị Năm thu nhập chừng 100 nghìn đồng. Với chị, việc hái lá mùng Năm không chỉ để mưu sinh mà là niềm đam mê từ hơn chục năm qua
Chị Phan Thị Năm ở xã Duy Phú (Duy Xuyên) còn lên cánh rừng gần nhà đào bới rễ dủ dẻ và hái nhánh huỳnh đàn, bổ sung cho gánh hàng lá của mình ở chợ Hội An, vì đa số người thích chọn mỗi loại một ít. Mỗi bó lá đủ loại chỉ vài chục ngàn đồng, lặn lội đào, hái, mỗi ngày chị Năm thu nhập chừng 100 nghìn đồng. Với chị, việc hái lá mùng Năm không chỉ để mưu sinh mà là niềm đam mê từ hơn chục năm qua

Chị Năm cũng cho biết, tục đi hái lá mùng Năm không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng theo quan niệm dân gian, vào đúng giờ ngọ (12 giờ trưa) ngày mùng Năm tháng 5 Âm lịch, mang những loại lá đã hái ra phơi khô, rồi dùng để nấu nước uống hằng ngày, vừa ngon, thanh mát lại có tác dụng chữa được nhiều bệnh, nên nhiều người tìm mua. “Phải là người am hiểu các loại lá cây, bài thuốc nam mới có thể đi hái, phân biệt vị, mùi thuốc chứ không phải ai cũng hái được. Nếu chẳng may hái nhầm những loại cây có độc thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người” – chị Năm chia sẻ
Chị Năm cũng cho biết, tục đi hái lá mùng Năm không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng theo quan niệm dân gian, vào đúng giờ ngọ (12 giờ trưa) ngày mùng Năm tháng 5 Âm lịch, mang những loại lá đã hái ra phơi khô, rồi dùng để nấu nước uống hằng ngày, vừa ngon, thanh mát lại có tác dụng chữa được nhiều bệnh, nên nhiều người tìm mua. “Phải là người am hiểu các loại lá cây, bài thuốc nam mới có thể đi hái, phân biệt vị, mùi thuốc chứ không phải ai cũng hái được. Nếu chẳng may hái nhầm những loại cây có độc thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người” – chị Năm chia sẻ

Lá mùng Năm được bó bán theo từng loại, dao động 5 - 30 nghìn đồng/bó, như lá chổi có giá 5 nghìn đồng/bó, khổ qua rừng 5 - 10 nghìn đồng, đỗ sen 20 nghìn đồng, mã đề 30 nghìn đồng, hoắc hương 15 nghìn đồng…
Lá mùng Năm được bó bán theo từng loại, dao động 5 - 30 nghìn đồng/bó, như lá chổi có giá 5 nghìn đồng/bó, khổ qua rừng 5 - 10 nghìn đồng, đỗ sen 20 nghìn đồng, mã đề 30 nghìn đồng, hoắc hương 15 nghìn đồng…

Cũng theo bà Trần Thị Vui, trước đó chừng nửa tháng người ta sẽ lên các vùng rừng núi Quảng Nam, Quảng Ngãi, có khi ra tận đèo Hải Vân để hái cho bằng được các loại lá thuốc. Cũng có người trồng ở vườn nhà rồi hái bán, nhưng nhiều nhất vẫn là hái trong tự nhiên, để đến những ngày gần kề mùng Năm họ đổ dồn về các chợ bán, thường tập trung thành khu riêng rộn ràng cả một góc chợ
Cũng theo bà Trần Thị Vui, trước đó chừng nửa tháng người ta sẽ lên các vùng rừng núi Quảng Nam, Quảng Ngãi, có khi ra tận đèo Hải Vân để hái cho bằng được các loại lá thuốc. Cũng có người trồng ở vườn nhà rồi hái bán, nhưng nhiều nhất vẫn là hái trong tự nhiên, để đến những ngày gần kề mùng Năm họ đổ dồn về các chợ bán, thường tập trung thành khu riêng rộn ràng cả một góc chợ

Nhiều bạn trẻ đến Hội An du lịch cũng khá tò mò với các loại lá được bày bán tại đây. Bạn Mai Hương chia sẻ, mình thấy các loại lá rất thơm và đặc biệt, các cô cho biết các loại này có thể làm thuốc trị đau nhức, mỏi lưng… thật đặc biệt
Nhiều bạn trẻ đến Hội An du lịch cũng khá tò mò với các loại lá được bày bán tại đây. Bạn Mai Hương chia sẻ, mình thấy các loại lá rất thơm và đặc biệt, các cô cho biết các loại này có thể làm thuốc trị đau nhức, mỏi lưng… thật đặc biệt

Nhộn nhịp vào vụ lá mùng Năm - 10

Nhộn nhịp chợ lá mùng Năm

N.Linh