Nhóm thiếu niên sống sót sau vài giờ rơi xuống biển băng dẫn tới tim ngừng đập

(Dân trí) - Vào năm 2011, một nhóm gồm 13 học sinh và 2 giáo viên đã có chuyến đi đến Praesto Fjord thuộc đảo Zealand, Đan Mạch. Chỉ 20 phút sau khi ra khơi, chiếc thuyền của họ bị lật do gió lớn và những đứa trẻ ngã xuống dòng nước lạnh cóng.

Nhóm thiếu niên sống sót sau vài giờ rơi xuống biển băng dẫn tới tim ngừng đập - 1
Nhóm học sinh đã chết nhưng rồi lại cùng nhau sống dậy lần nữa

Trong bộ phim tài liệu có tên "Trở về từ cõi chết" của đài BBC, Katrine - một trong những đứa trẻ sống sót khi mới 16 tuổi chia sẻ:

"Trời giá lạnh và rất lạnh, có băng đóng trên mặt nước. Tôi đã rơi khỏi thuyền và khi từ dưới nước lên thì cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu.

Mọi người đều la hét và mọi thứ dường như không thật. Bạn chỉ có thể thấy sự hoảng loạn. Giáo viên nói với chúng tôi rằng phải bơi vào vì nếu không làm vậy chúng tôi sẽ chết".

Nhóm thiếu niên sống sót sau vài giờ rơi xuống biển băng dẫn tới tim ngừng đập - 2
Katrine không thể quên được những gì đã xảy ra

Katrine và một số bạn cùng lớp đã cố gắng bơi trở lại vào bờ, cách đó hàng trăm mét. Tuy nhiên, có tới 7 người không thể quay trở lại. Sau khi bị hạ thân nhiệt trong nước, họ đã chết lâm sàng.

Casper là một trong số ít người không may mắn khi không thể bơi trở lại nơi an toàn. Trái tim của nam sinh này cũng đã ngừng đập trong nước lạnh.

"Thời tiết rất khắc nghiệt, gió rất lớn. Thuyền lật giữa biển rồi tất cả mọi người rơi xuống. Tôi không biết bơi. Một trong những người bạn của tôi đã đến bên và cố gắng giúp đỡ nhưng sau một lúc, tôi đã chết lâm sàng vì nhiệt độ của nước", Casper kể lại.

Nhóm thiếu niên sống sót sau vài giờ rơi xuống biển băng dẫn tới tim ngừng đập - 3
Casper đã chết lâm sàng vì lạnh

Họ bị mắc kẹt trong nước 2 giờ đồng hồ trước khi được cứu bởi các nhân viên y tế. Dù trái tim của các thiếu niên đã ngừng đập nhưng hạ thân nhiệt cũng làm chậm quá trình trao đổi chất của họ. Điều đó có nghĩa là các cơ quan trong cơ thể họ vẫn có cơ hội hoạt động trở lại khi thân nhiệt ấm lên.

Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã cố gắng cứ 10 phút 1 lần tăng máu của các thiếu niên lên thêm một độ. Bác sĩ Michael Jaeger Wansche, người giúp chữa trị nói:

"Họ cảm thấy lạnh. Cơ thể họ lạnh như băng. Họ là những thanh thiếu niên trẻ tuổi bị chết lâm sàng. Khi bạn lạnh như họ, chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tiến hành hồi sức. Họ đã chết nhưng không thực sự chết. Chúng tôi vẫn còn cơ hội".

Phải mất tới 6 giờ trước khi các bác sĩ nghe thấy một nhịp tim đập trở lại. Ngay cả sau đó, những thiếu niên vẫn tiếp tục hôn mê do thiếu oxy lên não. Tuy nhiên, chụp chiếu cho thấy không có gì bất thường, nghĩa là nhóm đã trở thành nhóm nạn nhân chết lâm sàng lớn nhất được cấp cứu thành công.

"Tôi đã học được những gì quan trọng và những gì không quan trọng, điều gì đáng để chiến đấu. Tôi thực sự hạnh phúc khi mình còn sống", Katrine nói thêm.

Trà Xanh

Theo LB/BBC