Nhát ma kiếm sống
Một người đàn ông ở Ấn Độ chuyên vào vai ma để mưu sinh. Anh này sống ở quận South 24 Parganas, bang West Bengal. Rất ít người người biết tên thật của anh. Người ta chỉ gọi anh đơn giản là... “Ghost” (ma).
“Con ma” này tên thật là Gopal Haldar, đang gần đến tuổi về hưu, anh chuyên đóng vai ma cho một nhà hát dân ca trong vùng. Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới đóng ma như một nghề nghiêm túc...
Bị suy dinh dưỡng nặng từ bé nhưng Gopal đã nhiều lần chiến thắng thần chết và thậm chí còn kiếm sống bằng thân hình… siêu còm của mình. Với cân nặng chỉ 24 kg, Gopal kiếm được khoảng nửa đôla Mỹ cho mỗi buổi diễn, chỉ để “nhát phụ nữ và trẻ em”.
Gopal có vợ và hai con. Vợ con làm ruộng không đủ ăn nên Gopal phải làm thêm. Gopal chỉ “đắt sô” vào những mùa lễ hội. Khi không bận rộn với việc nhát ma khán giả, anh thường chơi cờ và tỏ ra rất dễ chịu. “Tôi đóng ma nhiều đến nỗi đôi khi tôi không biết mình là người hay ma nữa”, anh tâm sự.
Anh mất khoảng 10 phút để trang điểm thành ma. Và thời gian làm ma thường là 30 phút, nếu khán giả không yêu cầu diễn thêm.
Theo Lam Sơn
Vietnamnet/BBC, Chennai, Optusnet