DNews

Nhà ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều cặp vợ chồng nghỉ hưu sớm về quê xây nhà vườn

Nguyễn Ngoan

(Dân trí) - Không lựa chọn chắt bóp từng đồng để có nhà Hà Nội, nhiều gia đình trẻ mang tiền tiết kiệm về quê xây nhà, dự định nghỉ hưu sớm, để được sống gần anh em, không phải mang số nợ lớn.

Nhà ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều cặp vợ chồng nghỉ hưu sớm về quê xây nhà vườn

Bán 300m2 đất ở quê không mua được 10m2 đất ở Hà Nội

Anh Tuấn, 29 tuổi, quê Tuyên Quang, lên Hà Nội học và lập nghiệp gần 10 năm. Những ngày ở trọ chật chội, khi mất điện, lúc mất nước, nóng bức không điều hòa, anh từng mơ có một căn nhà ở Hà Nội. Đây cũng là mục tiêu mà anh luôn phấn đấu.

4 năm đại học kết thúc, ra trường anh Tuấn được tuyển vào làm cho một công ty công nghệ với mức lương khởi điểm 9 triệu đồng/tháng. Sau 3 năm cố gắng không ngừng nghỉ, hiện số lương của anh tăng lên 20 triệu đồng/tháng. Trừ các khoản ăn tiêu, nhà trọ, mỗi tháng anh gửi về cho mẹ 10 triệu đồng nhờ giữ hộ.

"Tháng nào hoàn thành dự án, có thêm thưởng tôi đều gửi hết cho mẹ để tích lũy, mong sớm có thể mua nhà Hà Nội", người đàn ông nói.

Mục tiêu sở hữu một căn nhà Hà Nội càng lớn hơn khi năm 2022, anh Tuấn lấy vợ sinh con, bạn bè bằng tuổi cũng dần ổn định, có nhà ở Thủ đô.

Gần 7 năm đi làm ở Hà Nội, vợ chồng anh Tuấn dành dụm được 600 triệu đồng, đây là số tiền không nhỏ đối với cặp vợ chồng từ quê lên thành phố lập nghiệp như anh chị. Tuy nhiên, khi tính toán mua nhà, cặp đôi hụt hẫng vì mức thu nhập và tiết kiệm của mình chẳng đuổi kịp giá nhà tăng chóng mặt tại Hà Nội.

"Hiện tại, một căn hộ nhỏ 50m2 ở Hà Nội cũng có giá 2-3 tỷ đồng. Trường hợp có vay ngân hàng thì số lãi hàng tháng mà vợ chồng tôi phải trả cũng vượt quá mức thu nhập của cả hai", anh Tuấn nói.

Nhà ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều cặp vợ chồng nghỉ hưu sớm về quê xây nhà vườn - 1

Mỗi cuối tuần anh Tuấn lại đưa vợ về thăm con, tận hưởng không khí trong lành (Ảnh nhân vật cung cấp).

Thấy con trai chật vật mãi không đủ tiền mua nhà, bố mẹ anh Tuấn từng đề nghị bán 300m2 đất ở quê đi cho anh lấy tiền mua nhà phố.

Tuy nhiên, vì nhà anh Tuấn ở vùng nông thôn, xung quanh toàn đồi núi, đường sá đi lại khó khăn, chẳng thể kinh doanh, nên 300m2 đất chỉ được trả giá 1 tỷ đồng. Với số tiền này, anh Tuấn cho biết tính ra chỉ đủ 10m2 đất Hà Nội.

Nhìn cơ ngơi bố mẹ gây dựng bao năm ở quê bị trả giá bèo bọt, lại nghĩ đến cảnh bố mẹ phải bán hết đất ở quê, chẳng còn chỗ đi về, lên Hà Nội chen chúc trong căn nhà mấy chục mét vuông, chẳng quen biết ai, cũng không biết đường, anh Tuấn bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc sống của mình.

"Tại sao cứ phải cố gắng mua nhà ở thành phố trong khi ở quê, tôi có thể xây được một căn nhà rộng rãi với chi phí rẻ hơn nhiều? Nhà ở quê không gian thoáng đãng, có hồ cá, vườn trồng rau, gần gũi với thiên nhiên. Bố mẹ tôi cũng được sống thoải mái khi về già, cuộc sống lại không phải áp lực nợ nần?", anh Tuấn nói. 

Sau một thời gian suy nghĩ và trao đổi với vợ, anh Tuấn quyết định từ bỏ giấc mơ mua nhà Hà Nội.

Mang số tiền 600 triệu đồng về quê, anh Tuấn xây một căn nhà khang trang 3 phòng ngủ, với sân vườn rộng rãi, trồng đầy các loại rau và cây ăn quả. Bố mẹ anh Tuấn còn có một ao nuôi cá, mấy chục con gà, vịt, quanh năm chẳng lo thiếu đồ ăn.

Nhà ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều cặp vợ chồng nghỉ hưu sớm về quê xây nhà vườn - 2

Anh Tuấn thoải mái trồng những loại cây cảnh mà mình thích, cuộc sống cũng cảm thấy dễ chịu vì không nợ nần (Ảnh nhân vật cung cấp).

Nhà cửa xong xuôi, anh Tuấn gửi con trai lại cho ông bà nội chăm sóc, còn mình và vợ tiếp tục ở Hà Nội làm việc. Chiều thứ 6 hàng tuần, vợ chồng anh bắt xe về quê thăm con, ở lại tận hưởng cuộc sống yên bình, chiều chủ nhật lại trở về Hà Nội đi làm. Đồ ăn thức uống của hai vợ chồng cũng được ông bà chuẩn bị ở quê: Gà, vịt, cá... nuôi được, rau tự trồng, vừa ngon lại đảm bảo. 

"Chúng tôi duy trì việc này được 1 năm nay", anh Tuấn nói và cho biết, không phải lo lắng nợ nần, nhà cửa, hai vợ chồng tiết kiệm được một số vốn nhỏ. Ngoài ra, cuộc sống cũng vui vẻ, tinh thần thoải mái.

Sắp tới đây anh chị dự định mua một chiếc ô tô nhỏ để tiện đi lại về quê thăm nom con và ông bà.

Con trai anh Tuấn từ ngày về quê sống cùng ông bà trong căn nhà rộng rãi cũng bớt ốm đau, có nơi chạy nhảy nên sức khỏe rất tốt. Gần 2 tuổi đã có thể chạy nhanh, nói chuyện lưu loát hơn những đứa trẻ con bạn anh trên thành phố.

Anh Tuấn tâm sự, quyết định từ bỏ giấc mơ mua nhà ở Hà Nội, về quê xây nhà là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

"Gia đình tôi giờ đây sống hạnh phúc và thoải mái hơn rất nhiều. Chúng tôi dự định làm ở Hà Nội một vài năm nữa rồi chuyển về quê sống, dự định nghỉ hưu sớm, dành thời gian chăm sóc bố mẹ, con cái và gia đình", người đàn ông này nói.

Về quê xây nhà, nghỉ hưu ở tuổi 40

Cùng quyết định từ bỏ mua nhà Hà Nội như anh Tuấn, anh Nguyễn Thế Đạt (35 tuổi, ở Thanh Hóa), đang hoàn thiện căn nhà hai tầng khang trang của mình ở quê sau chuỗi ngày chật vật làm việc vẫn không đủ tiền mua nhà Hà Nội.

"Từ giờ tới Tết căn nhà của tôi sẽ hoàn thành", anh Đạt nói.

Anh Đạt học hết cấp 3 lên Hà Nội đi làm thuê, trước đây anh nhận bốc vác, tháo dỡ hàng hóa. Khi rảnh việc, anh đi đánh giày thuê, mỗi tháng thu nhập gần 10 triệu đồng. Sau vài năm làm ở Hà Nội, anh lập một đội chuyên nhận tháo dỡ công trình, tiền lương từ đấy được cải thiện, tháng dao động 15-20 triệu đồng.

"Mức lương của tôi không cố định, tùy vào tháng việc nhiều, việc ít. Những tháng gần Tết việc nhiều hơn, tháng cao thu nhập được 30 triệu đồng", anh Đạt cho hay.

Anh Đạt kết hôn cùng với chị Hà là người cùng quê lên Hà Nội làm thuê. Hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ trong ngõ thuộc phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng). Anh chị có với nhau 3 con. Hàng ngày, anh Đạt cùng đội thợ đi bốc vác, trong khi chị Hà ra chợ bán hàng vặt với mức thu nhập 10 triệu đồng/tháng.

Giá cả Hà Nội đắt đỏ, tiền học cũng gấp mấy lần ở quê, nên từ khi con đi mẫu giáo, anh chị gửi về quê nhờ ông bà trông hộ. Mỗi tháng ngoài sinh hoạt phí của các con, tiền biếu ông bà, anh chị gửi thêm cho 10 triệu đồng tiết kiệm.

Sau 15 năm vất vả làm lụng, vợ chồng anh Đạt có trong tay 2 tỷ đồng tiết kiệm. Từng suy nghĩ đến việc mua nhà Hà Nội đón các con lên sống cùng, nhưng để có một căn nhà thoải mái cho vợ chồng con cái 5 người, anh phải có trong tay 4-5 tỷ đồng.

"Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải làm thêm 15 năm nữa", anh Đạt tâm sự. Nếu muốn mua ngay, anh phải vay ngân hàng. Công việc với mức lương không ổn định, anh không dám vay vì sợ không trả được nợ. Chưa kể anh còn nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học, nếu đón các cháu lên thành phố học, cộng thêm khoản nợ mua nhà thì anh chị chẳng đủ sống.

"2 tỷ đồng với người nông thôn như tôi to lắm, có khi xây được cả biệt thự, mua ô tô, ở quê. Tuy nhiên trên Hà Nội, số tiền này chẳng đáng là bao. Đi xa ngoại thành 30-40km thì mua được căn nhà trả góp, còn trong phố thì chỉ được 15-20m2 chung cư cũ xuống cấp, có một căn nhà sống cũng chẳng thoải mái gì", anh Đạt cho hay. 

Nhà ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều cặp vợ chồng nghỉ hưu sớm về quê xây nhà vườn - 3

Căn nhà đang xây dở ở quê của anh Đạt (Ảnh nhân vật cung cấp).

Suy nghĩ đắn đo suốt cả tháng trời, cuối cùng anh Đạt quyết định từ bỏ mua nhà Hà Nội. Nửa năm trước, anh chị mang tiền về quê xây căn nhà 2 tầng khang trang ở mảnh đất hơn 100m2 ông bà cho, số còn lại mua chiếc ô tô vừa phục vụ công việc của anh Đạt, vừa làm phương tiện đi lại thăm các con.

"Tôi thuê nhà trên này tháng 3 triệu đồng cả tiền nhà lẫn điện nước, có chỗ để xe máy thoải mái, không chung chủ, phù hợp với mức thu nhập của vợ chồng, số tiền tiết kiệm để ra cũng nhiều hơn. Nếu mua nhà chẳng có khoản tiền tiết kiệm nào, làm chỉ đủ ăn với trả tiền nhà", anh Đạt nói. 

Từ ngày anh chị tính xây nhà mới, các con và bố mẹ ở quê đều rất vui. Nhìn căn nhà của mình sắp hoàn thành, anh Đạt càng thấy quyết định của mình đúng đắn.

"Cuộc sống Hà Nội quá bon chen và tốn kém, chẳng bao giờ dành dụm được để lo cho tương lai. Tôi chẳng dám nghĩ đến khi về già ở lại Thủ đô sẽ sống bằng cách nào? Sáng đi làm tắc đường khói bụi, chiều lại len lỏi trong dòng xe cộ để trở về nhà. Cuộc sống chẳng có phút giây thư giãn, làm có nhiều tiền cũng chẳng để làm gì", anh Đạt chia sẻ.

Sau khi xây nhà, anh Đạt dự định về quê kiếm một công việc nhẹ nhàng, nghỉ hưu ở tuổi 40. 

Sau này khi bố mẹ già yếu, anh chị tiện ở nhà phụng dưỡng ông bà, không phải bon chen ở Hà Nội, có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.