Người phụ nữ trẻ bất ngờ nhận được 400 triệu đồng khi đang ở trong rừng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Khi đang đi làm trong rừng, chị Nhung bất ngờ nhận được 400 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm vào tài khoản. Người phụ nữ ở biên giới đã đi xe máy về xuôi trình báo công an, tìm người trả lại.

Sáng 27/4, trao đổi với phóng viên Báo Dân trí, Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phú Gia (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, một người dân ở địa phương đã hoàn tất thủ tục trả lại số tiền lớn cho người chuyển nhầm.

Người phụ nữ có hành động đẹp nêu trên là chị Lê Thị Nhung, 29 tuổi, trú thôn Phú Lâm, xã Phú Gia.

Người phụ nữ trẻ bất ngờ nhận được 400 triệu đồng khi đang ở trong rừng - 1

Chị Lê Thị Nhung đến trình báo công an về việc mình nhận được 400 triệu đồng do người khác chuyển nhầm (Ảnh: T.D.).

Trước đó, khoảng 9h, ngày 26/4, chị Nhung đang đi trồng keo trong rừng thì bất ngờ tin nhắn điện thoại báo tài khoản cá nhân của chị nhận được 400 triệu đồng.

Biết người lạ chuyển nhầm, chị Nhung về nhà lấy xe máy di chuyển đến trụ sở Công an xã Phú Gia trình báo, tìm người trả.

"Tôi không phải dân làm ăn kinh doanh và anh em, họ hàng cũng không bao giờ chuyển một số tiền lớn như thế", chị Nhung nói với đại diện cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Gia lập tức tiến hành xác minh người chuyển nhầm số tiền nêu trên là anh Phan Thanh Long (46 tuổi, trú Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Chiều cùng ngày, trước sự chứng kiến của lực lượng Công an xã Phú Gia, chị Nhung đã chuyển khoản, trả lại số tiền 400 triệu đồng cho anh Long.

Người phụ nữ trẻ bất ngờ nhận được 400 triệu đồng khi đang ở trong rừng - 2

Trước sự chứng kiến của Công an xã Phú Gia, chị Nhung đã chuyển khoản trả lại số tiền 400 triệu đồng cho anh Long (Ảnh: T.D.).

Nhận được số tiền, anh Long vui mừng bày tỏ: "Tôi sơ suất nên chuyển nhầm số tiền này. Tôi xin cảm ơn Công an xã Phú Gia đã xác minh, liên hệ giúp tôi và đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Nhung đã trả lại số tiền cho tôi".

Chia sẻ với phóng viên, Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phú Gia cho biết thêm, gia đình chị Lê Thị Nhung ở thôn vùng cao biên giới, giáp với nước bạn Lào. Chị không có việc làm ổn định, hoàn cảnh khó khăn.

"Thế nhưng, khi biết người khác chuyển nhầm tiền, chị Nhung đã đi xe máy vượt hàng chục ki-lô-mét đường từ vùng cao xuống trung tâm báo sự việc cho công an. Quá trình chúng tôi xác minh và liên hệ người chuyển nhầm mất nhiều thời gian, chị Nhung cũng vui vẻ ngồi chờ đến chiều để hoàn thiện thủ tục mới ra về. Hành động của chị Nhung rất đẹp, cần được lan tỏa trong cộng đồng và đáng tuyên dương", Đại úy Nguyễn Tiến Dũng nói.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Ánh (SN 1987, trú tại thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cũng bất ngờ phát hiện tài khoản của mình nhận được số tiền 499.999.999 đồng.

Nghi có người chuyển nhầm, chị Ánh vội đến Công an xã Quảng Văn nhờ giúp đỡ. Qua xác minh, người chuyển nhầm tiền đến tài khoản chị Ánh là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1994, trú xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Mặc dù đi lại khó khăn nhưng vợ chồng chị Ánh và cán bộ công an đi xe máy, vượt hơn 50km đến Chi nhánh Ngân hàng Đông Á ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) để chuyển lại số tiền trên cho chị Hương.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, khi nhận được tiền chuyển nhầm vào số tài khoản của mình thì không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân và cũng không nên lập tức chuyển lại ngay nếu chưa xác minh kỹ.

Người dân cần chủ động báo ngay với ngân hàng về số tiền được chuyển nhầm để xác minh hoặc trình báo ngay với cơ quan công an nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về cách giải quyết.