"Người hùng" nông dân cứu 4 người trong vụ lật thuyền ở Hà Giang

Minh Nhân

(Dân trí) - Chiếc thuyền chở 7 người bị lật trên sông Lô khiến 3 người mất tích, 4 người may mắn được "người hùng" nông dân cứu lên bờ an toàn.

Nghỉ ngơi sau buổi chăn thả trâu chiều 20/4, anh Nguyễn Văn Hội (34 tuổi, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía sông Lô (xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên). Chạy ra bờ sông, anh trông thấy một chiếc thuyền bị lật, một số người chới với kêu cứu.

Không kịp suy nghĩ nhiều, người đàn ông chạy vội xuống thuyền tôn có máy đẩy thường ngày chài lưới tôm cá, lao ra giữa dòng tiếp cận các nạn nhân.

Vị trí gặp nạn cách bờ khoảng 300 - 400m, 4 người (gồm 2 nam, 2 nữ) đều không mặc áo phao, cách nhau vài mét, đang cố gắng tìm chỗ bám víu. Thời điểm này, gió thổi mạnh đánh con thuyền chòng chành, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Người hùng nông dân cứu 4 người trong vụ lật thuyền ở Hà Giang - 1

Hiện trường vụ lật thuyền khiến 7 người rơi xuống sông chiều 20/4 (Ảnh: NVCC).

Đến gần các nạn nhân, anh trấn tĩnh, yêu cầu họ bình tĩnh bám vào mạn thuyền, rồi tự tay kéo lần lượt từng người lên, đưa vào bờ an toàn. Cùng lúc đó, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Đạo Đức nhanh chóng cử lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ cứu nạn.

Sau khi hỏi chuyện, anh Hội mới biết còn 3 người khác mất tích dưới lòng sâu. Họ đều là người dân xã Đạo Đức, hàng ngày đi thuyền qua xã Phú Linh để làm nông nghiệp tại các trang trại.

"Tôi quay thuyền, tiếp tục tìm kiếm nhưng không thấy tung tích nạn nhân", người đàn ông kể.

Đến chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể gần khu vực gặp nạn, 2 người khác vẫn mất tích.

Trao đổi với Dân trí, ông Tạ Xuân Tuấn, Trưởng Công an xã Đạo Đức xác nhận anh Nguyễn Văn Hội là người đầu tiên tiếp cận hiện trường, cùng đơn vị tìm kiếm, cứu hộ 4 nạn nhân (trong độ tuổi 32 - 51) lên bờ an toàn.

"Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm 2 người còn lại", ông Tuấn nói. Người nhái cũng đã được huy động đến hiện trường. 

Người hùng nông dân cứu 4 người trong vụ lật thuyền ở Hà Giang - 2

Anh Nguyễn Văn Hội và con gái (Ảnh: NVCC).

Tối hôm đó, một người bạn đăng tải hình ảnh của anh Hội lên mạng xã hội, ca ngợi hành động dũng cảm cứu sống 4 người. Bài viết thu hút hàng trăm lượt yêu thích và bình luận, có người gọi anh là "người hùng xã Đạo Đức".

"Tôi cảm thấy áy náy nhiều hơn vì đã không thể cứu toàn bộ nạn nhân", anh Hội nói, cho biết mạng người là quan trọng, không dám kể lại với người thân vì sợ họ lo lắng.

Sáng hôm sau, "người hùng" nông dân tiếp tục ra bờ sông, cùng chính quyền tìm kiếm người mất tích. Đến chiều, anh về nhà lo chuyện gia đình, song vẫn đau đáu, hy vọng một phép màu đến với các nạn nhân.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 13h45 ngày 20/4, trên địa bàn thôn làng Nùng, xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên) xảy ra vụ lật thuyền trên sông Lô khi người dân đi làm nương bằng thuyền qua sông.

Thời điểm này, trên thuyền có 7 người (đều thường trú tại xã Đạo Đức), trong đó 4 người đã lên được bờ an toàn, gồm: N.T.T. (SN 1991), N.T.T. (SN 1972), V.T.L. (SN 1990) và H.T.V. (SN 1984).

3 người mất tích gồm: N.V.T. (SN 1980), N.V.T. (SN 1970) và Tr.T.H. (SN 1985). 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Giang) đã huy động lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.