Người dân xúc động đặt hoa trắng, tưởng niệm bé trai tử vong thương tâm tại trường Gateway

(Dân trí) - Sáng ngày 9/8, những bông hoa trắng, nến được xếp hình trái tim đặt bên ngoài cổng trường Gateway để cầu nguyện cho cậu bé L.H.L (6 tuổi) - cháu bé tử vong thương tâm nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway.

Sáng ngày 9/8, tròn 3 ngày sau khi bé L.H.L (6 tuổi), tử vong thương tâm trong xe đưa đón học sinh của trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, rất nhiều người dân, các bà, các mẹ, các chú,... đã đến đặt hoa trắng, thắp nến bên ngoài cổng trường, để tưởng nhớ cậu bé.

Người dân xúc động đặt hoa trắng, tưởng niệm bé trai tử vong thương tâm tại trường Gateway - 1

Người dân đặt hoa trắng, thắp nến trước cổng trường Gateway tưởng nhớ bé trai tử vong thương tâm

Bức ảnh của bé L. với khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong veo được đặt giữa những nhành hoa trắng muốt, xung quanh hàng trăm ngọn nến cũng được các mẹ, các bà thắp sáng. Nhiều bậc phụ huynh đôi mắt đỏ hoe, nhòe đi vì xúc động, họ cùng đứng lặng người, thành tâm cầu nguyện cho cậu bé vừa đi xa.

Người dân xúc động đặt hoa trắng, tưởng niệm bé trai tử vong thương tâm tại trường Gateway - 2

Bức ảnh của bé L. với khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong veo được đặt giữa những nhành hoa trắng muốt

Chia sẻ với PV Dân trí, bà Nhật Minh Vũ cho biết, cảm giác rất đau xót, bàng hoàng khi biết câu chuyện thương tâm của bé L.H.L.

Sáng nay bà đã cùng rất nhiều người mang hoa cúc trắng, hoa hồng đặt trước cổng trường, với hy vọng lan tỏa yêu thương, san sẻ nỗi đau với gia đình, cầu nguyện cho linh hồn cậu bé sớm siêu thoát. 

“Chúng tôi đến với tâm thế không trách cứ, không phê phán hay tiêu cực mà chỉ có một tâm nguyện là được cộng hưởng tình yêu thương đối với một sinh linh bé bỏng. Chúng tôi muốn tưởng nhớ đến con theo cách văn minh nhưng không bi lụy”, bà Nhật Minh Vũ xúc động chia sẻ!

Người dân xúc động đặt hoa trắng, tưởng niệm bé trai tử vong thương tâm tại trường Gateway - 3
Người dân xúc động đặt hoa trắng, tưởng niệm bé trai tử vong thương tâm tại trường Gateway - 4

Nhiều bậc phụ huynh đôi mắt đỏ hoe, nhòe đi vì xúc động, họ cùng đứng lặng người cầu nguyện cho cậu bé vừa đi xa.

Trong khi đó, có mặt tại cổng trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway cùng khoảng 30 phụ huynh khác, chị Phan Ngọc Minh (Hà Nội) cũng đứng lặng lẽ rất lâu bên di ảnh cậu bé. Chị đặt một nhành cúc trắng rồi thành tâm cầu nguyện, đôi mắt đỏ hoe. 

“Tôi và rất nhiều phụ huynh có mặt ở đây, tưởng nhớ con chỉ có một ước vọng tha thiết là mỗi đứa trẻ trên đất nước này luôn được sống, được lớn lên bình yên trong tình yêu thương của toàn xã hội", chị Minh nói.

Theo chị Minh, hành động đặt hoa, nến tưởng niệm là rất bình thường trong xã hội văn minh.

Người dân xúc động đặt hoa trắng, tưởng niệm bé trai tử vong thương tâm tại trường Gateway - 5
Người dân xúc động đặt hoa trắng, tưởng niệm bé trai tử vong thương tâm tại trường Gateway - 6

Người dân lặng lẽ, thành tâm cầu nguyện cho cháu bé xấu số

Theo ghi nhận của Pv Dân trí, sau khi đoàn người tưởng niệm bé L.H.L vừa rời đi, bảo vệ trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway đã nhanh chóng thu dọn hoa và nến.

Người dân xúc động đặt hoa trắng, tưởng niệm bé trai tử vong thương tâm tại trường Gateway - 7

Sau khi đoàn người tưởng niệm bé L.H.L vừa rời đi, bảo vệ trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway đã nhanh chóng thu dọn hoa và nến.

BGH trường Gateway cũng ra thông báo, trân trọng ghi nhận nghĩa cử tốt đẹp này của người dân.

Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng các hoạt động tưởng niệm ngay trước cổng trường như: đặt hoa, thắp nến, đặt ảnh… có thể gây ra những ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng và lâu dài cho các em học sinh còn rất nhỏ tuổi. Ban giám hiệu trường Gateway đề nghị mọi người không thực hiện các hoạt động tưởng niệm trước cổng trường.

Như Dân trí đưa tin trước đó, cháu L.H.L, học sinh lớp 1 Tokyo Trường Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã bị tử vong chiều ngày 6/8.
 
Cháu được giáo viên đưa đón học sinh của trường này đón lên xe buýt từ 7 giờ sáng, nhưng sau đó được xác định đã bị bỏ quên cháu trên xe.
 
Đến tận 16 giờ chiều cùng ngày, khi mở xe để đưa trả học sinh, lái xe mới phát hiện cháu L. đã bất tỉnh trên xe.
 
Nhà trường đã đưa cháu L. tới cấp cứu ở Bệnh viện E. Kết luận ban đầu của cơ quan công an cho biết, cháu L. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
 

Thu Hà - Hà Trang