Người dân vùng lũ Quảng Trị "gom nghĩa tình" gửi vào TP Hồ Chí Minh

Đăng Đức

(Dân trí) - Hàng chục tấn hàng nông sản, gồm gạo và các loại rau, củ, quả, nhu yếu phẩm… được người dân vùng lũ Quảng Trị gom góp, gửi vào chia sẻ cùng đồng bào TPHCM đang chống chọi với đại dịch Covid-19.

Những ngày qua, nghe tin TPHCM đang đương đầu với dịch Covid-19, bà con vùng lũ Quảng Trị cùng nhau góp hàng chục tấn hàng nông sản, gồm: Gạo và các loại rau, củ, quả, nhu yếu phẩm… để gửi vào chia sẻ với đồng bào nơi đây.

Bà Lê Thị Hoa (trú ở thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) cho biết: "Nghe thông tin TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội, bằng tình cảm của mình, bà con chúng tôi góp nhau từng bắp ngô, quả bí do chính mình làm ra để chia sẻ với đồng bào miền Nam, với niềm hy vọng bà con sớm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Người dân vùng lũ Quảng Trị gom nghĩa tình gửi vào TP Hồ Chí Minh - 1

Hàng chục tấn nông sản của bà con vùng lũ Triệu Phong chia sẻ với đồng bào TPHCM.

Với người dân vùng lũ Quảng Trị vẫn chưa quên trong đợt mưa bão dồn dập năm 2020, đã đón nhận tình cảm, sự sẻ chia của người dân TPHCM. Hiện nay, biết tin đồng bào mình đang chống chọi với dịch bệnh, người dân nơi đây cũng "đứng ngồi không yên", sẵn sàng chia sẻ bằng cả tấm lòng.

Tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (huyện Triệu Phong), nhiều phương tiện vận tải chở hàng nông sản của bà con khắp các vùng quê tập kết về đây để chuyển vào TPHCM. Khu nhà giảng đường của Tổ đình Sắc Tứ chất đầy các hàng nông sản với đủ các loại như: Gạo, bầu, bí, chuối, cà, ớt, mít…

Người dân vùng lũ Quảng Trị gom nghĩa tình gửi vào TP Hồ Chí Minh - 2

Các loại nông sản, gồm: Gạo, rau củ, quả, bầu, bí...

Đại đức Thích Nguyên Mãn - Trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong cho biết: "Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại TPHCM, nơi đây đang thực hiện giãn cách xã hội nên đồng bào sẽ gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, năm nay bà con Quảng Trị được mùa nông sản, nhiều loại bầu, bí, ngô… phát triển tốt, cho nhiều quả. Qua đó, chúng tôi kêu gọi người dân các xã, thị trấn của huyện Triệu Phong quyên góp nông sản gửi vào để chia sẻ với bà con TPHCM".

Người dân vùng lũ Quảng Trị gom nghĩa tình gửi vào TP Hồ Chí Minh - 3

Tổ đình Sắc Tứ tập kết hàng nông sản của bà con để gửi vào miền Nam.

Theo Đại đức Thích Nguyên Mãn, mùa mưa lũ năm 2020, bà con vùng lũ Quảng Trị đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, sẻ chia của nhân dân cả nước, trong đó có TPHCM. Tại khu nhà giảng đường này từng chất đầy những vật phẩm do bà con miền Nam gửi ra hỗ trợ. Giờ đây, nhân dân vùng lũ Quảng Trị gom góp hàng hóa, nông sản gửi vào để chia sẻ tấm lòng với đồng bào trong đó, với niềm tin sẽ sớm chiến thắng đại dịch.

"Chỉ một tuần kêu gọi, bà con khắp các vùng quê huyện Triệu Phong đã quyên góp được hơn 20 tấn hàng nông sản. Chưa dừng lại, bà con khắp nơi tiếp tục quyên góp và vận chuyển về đây, phân loại, chọn những quả tốt để đóng bao đưa vào TPHCM", thầy Mãn nói. 

Người dân vùng lũ Quảng Trị gom nghĩa tình gửi vào TP Hồ Chí Minh - 4

Đại đức Thích Nguyên Mãn phân chia các loại hàng nông sản bà con gửi về.

Được biết, số hàng hóa nêu trên sẽ được chuyển vào TPHCM trong thời gian sớm nhất để chia sẻ với bà con nơi đây.

Nhiều chị em phụ nữ xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng còn tập trung lại, cùng nhau chế biến thực phẩm gửi vào TPHCM. 

Người dân vùng lũ Quảng Trị gom nghĩa tình gửi vào TP Hồ Chí Minh - 5

Những mặt hàng nông sản khắp nơi gửi về, sẵn sàng chuyển vào TPHCM.

Theo chị Vy Thị Thắm (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng), những ngày qua, biết tin TPHCM đang phải chống chọi với dịch bệnh, Hội phụ nữ xã Hải Chánh đã lên kế hoạch làm "Hũ muối nghĩa tình". Nguyên liệu chế biến thực phẩm thì ai có gì đóng góp nấy, còn những thứ không làm được thì mua. Đây là thực phẩm khô, dễ làm, sử dụng được lâu và cũng dễ dàng khi vận chuyển.

Người dân vùng lũ Quảng Trị gom nghĩa tình gửi vào TP Hồ Chí Minh - 6

Chị em hội viên phụ nữ Hải Lăng làm muối gửi vào TPHCM.

Nhiều chị em phụ nữ xã Hải Chánh vẫn còn nhớ như in, mùa lũ năm 2020, nước sông dâng cao, lũ tràn vào nhà, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, buộc phải chạy lũ. Trong cơn khốn khó ấy, bà con nhận được nhiều ân tình, sự chia sẻ của đồng bào miền Nam. Năm nay, đồng bào TPHCM đang phải gồng mình trước dịch bệnh, nhân dân vùng lũ Quảng Trị mong muốn được san sẻ khó khăn, động viên người dân TPHCM chiến thắng dịch Covid-19.

Người dân vùng lũ Quảng Trị gom nghĩa tình gửi vào TP Hồ Chí Minh - 7

Những sản phẩm thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của bà con Quảng Trị.

Bà Trương Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Hải Lăng cho biết, trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại TPHCM, với tinh thần "tương thân tương ái", cả nước đang hướng về nhân dân vùng dịch, chị em hội viên Hội phụ nữ huyện Hải Lăng quyên góp các mặt hàng nông sản, nhu yếu phẩm… để gửi vào miền Nam.

"Tại xã Hải Trường, các chị em phụ nữ quyên góp các loại hàng nông sản; còn tại xã Hải Ba, Hải Chánh và nhiều nơi khác, chị em phụ nữ làm những "Hũ muối nghĩa tình" để ủng hộ bà con. Đến nay, các hội viên phụ nữ tại 7/16 xã, thị trấn đã làm hơn 2.000 hũ muối nghĩa tình gửi vào giúp đồng bào TPHCM. Những ngày tới, số hàng trên sẽ được gửi bằng đường bưu điện để chia sẻ với bà con vùng dịch", bà Kim Anh cho hay.