Người chết bất ngờ tỉnh dậy trong đám tang

(Dân trí) - Cụ Peng Xiuhua (101 tuổi) ở Trung Quốc đã khiến mọi người bàng hoàng khi bất ngờ tỉnh lại trong đám tang của mình.

Tờ Shanghai Daily đưa tin, cụ Peng Xiuhua là một góa phụ sống một mình tại thành phố Lianjiang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cụ Peng có 2 người con gái nhưng tất cả đều đã đi lấy chồng xa.

Cách đây không lâu, cụ Peng bị ốm nặng và nằm liệt giường, hai người con gái của cụ đã về nhà thay nhau chăm sóc mẹ. Do tuổi cao, sức yếu nên cụ Peng đã không thể sống thêm với con cháu. Gia đình tiến hành lễ tang để sớm chôn cất cụ thì điều bất ngờ lại xảy ra khi cụ Peng đột ngột tỉnh dậy.

Cụ Peng cùng 2 người con gái

Cụ Peng cùng 2 người con gái

Khoảng 10h30 ngày 20/1 vừa qua, hai người con gái của cụ Peng phát hiện thấy cụ toàn thân cứng đờ, tim ngừng đập, không còn dấu hiệu nào của sự sống. Họ tin rằng mẹ mình đã qua đời, cả hai con gái đều cạn nước mắt khóc thương cho mẹ.  Ngày hôm sau, những người họ hàng thân thiết cùng bà con lối xóm tiến hành lễ tang chôn cất cụ Peng.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đưa vào quan tài khâm liệm, thì bất ngờ cụ Peng mở mắt tỉnh dậy, cười và nói “mọi người đến đấy ạ!” - câu chào hỏi thường nhật của cụ mỗi khi có người đến. Dân làng ai nấy đều không tin nổi khi cụ Peng sống lại. Mọi người đã quyết định mở tiệc ăn mừng bằng số thức ăn đã chuẩn bị cho đám tang.  

Mọi người rất vui mừng khi cụ Peng từ cõi chết trở về

Mọi người rất vui mừng khi cụ Peng từ cõi chết trở về

Con gái út của cụ Peng là bà Liu Meijuan (67 tuổi) co biết, mẹ của bà trước đó sống một mình. Cụ có thể tự chăm sóc cho bản thân kể từ khi bố bà mất cách đây 11 năm ở tuổi 101. Những người hàng xóm nhiệt huyết luôn ghé nhà cụ chơi và giúp cụ làm một số việc nhà.

An Tử