Nghị lực phi thường của nữ huấn luyện viên yoga không chân

Mi Vân
Ngày hội Yoga Dân trí

(Dân trí) - Mất 2 chân sau một tai nạn kinh hoàng, không thể đi lại như một người bình thường nhưng Arpita Roy ở Tây Bengal (Ấn Độ) đã nỗ lực để theo đuổi mơ ước trở thành huấn luyện viên yoga.

Hành trình vượt qua nghịch cảnh, tin vào bản thân của Arpita Roy đã tạo cảm hứng cho nhiều người trẻ ở Ấn Độ. Tháng 4/2006, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với Arpita Roy và thay đổi vĩnh viễn cuộc đời của cô gái trẻ.

Arpita Roy, khi đó mới 20 tuổi, ngồi sau xe máy do một người bạn chở. Chiếc xe không may va chạm với một chiếc xe tải lớn, khiến cô ngã xuống đất, hai chân bị bánh xe cán qua trong khi người bạn thoát hiểm trong gang tấc. Arpita nhớ lại, điều tiếp theo cô nghe thấy là tiếng la hét và một đám đông bao quanh.

Nghị lực phi thường của nữ huấn luyện viên yoga không chân - 1

Arpita Roy trở thành huấn luyện viên yoga sau khi mất hai chân trong một tai nạn giao thông (Ảnh: Instagram Arpita Roy).

Arpita không thể xác định cơn đau chính xác đến từ đâu, cho đến khi có người chỉ vào đôi chân đẫm máu của cô. May mắn, một bệnh viện nằm ở phía đối diện con đường, nơi xảy ra vụ tai nạn và Arpita nhanh chóng được đưa đến đó.

Sau khi được uống thuốc giảm đau và sơ cứu, Arpita được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn. Tại đây, các bác sĩ đề nghị phẫu thuật ngay để cứu đôi chân của cô, nhưng do tình hình tài chính của gia đình Arpita đang khó khăn nên việc phẫu thuật phải hoãn lại 12 ngày.

"Chân tôi có thể đã được cứu nếu chúng tôi có đủ tiền ngay lúc đó. Tôi đành chấp nhận thực tại của mình. Chẳng ích gì khi chỉ nghĩ đến kịch bản "điều gì xảy ra, nếu…". Tôi ở trong bệnh viện suốt 4 tháng vì tình trạng hoại tử đã lan rộng", Arpita kể lại.

Nghị lực phi thường của nữ huấn luyện viên yoga không chân - 2

Sau vụ tai nạn giao thông và không được điều trị kịp thời, Arpita Roy đã vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình (Ảnh: Instagram Arpita Roy).

Đối mặt với sự cố kinh hoàng khi còn rất trẻ nhưng Arpita quyết định không để tinh thần suy sụp hay trở thành gánh nặng với gia đình. Cô lựa chọn con đường mới cho bản thân, chính là trở thành một huấn luyện viên yoga. Khác với nhiều đồng nghiệp, Arpita không che giấu đôi chân không lành lặn của mình khi đăng ảnh tập yoga trên mạng.

Nhớ lại những năm tháng khó khăn, Arpita tâm sự: "Anh trai tôi, người trụ cột trong gia đình, đã bỏ ra rất nhiều tiền vào thuốc men và đôi chân giả của tôi. Vì những điều này, mọi người nhìn tôi như thể tôi là một gánh nặng. Do đó, tôi muốn có việc làm. Vì mục tiêu này, tôi sẵn sàng vượt qua tất cả".

Arpita kể rằng, việc sử dụng đôi chân giả không dễ dàng, cô phải chịu đựng những cơn đau. Song, cô gái trẻ luôn tự nhủ không được phép đầu hàng và phải sống. Sự diệu kỳ của yoga cùng những trị liệu tâm hồn mà bộ môn này đem lại giúp cô gái trẻ người Ấn mạnh mẽ, đủ dũng khí theo đuổi ước mơ lớn trong đời. 

Nghị lực phi thường của nữ huấn luyện viên yoga không chân - 3

Arpita có thể chinh phục nhiều tư thế khác nhau của yoga (Ảnh: Instagram Arpita Roy).

"Tôi nhận ra rằng, khi cuộc sống càng thách thức, người ta càng trở nên kiên cường", Arpita thổ lộ. Năm 2015, Arpita bắt đầu tập yoga, một bộ môn đòi hỏi sự dẻo dai, đầu gối khỏe mạnh và quan trọng hơn cả là đôi chân vững vàng. "Nó không kém gì việc chinh phục một ngọn núi", cô nói.

Arpita bắt đầu với những bài tập đơn giản, rồi dần dần chuyển sang những tư thế nâng cao. Hàng chục năm sau thảm kịch, Arpita hiện di chuyển bằng chân giả, có thể tập yoga, hướng dẫn những người khác một cách chuyên nghiệp. 

Yoga với tác dụng chữa lành tinh thần, thể chất giúp Arpita dần lấy lại sự tự tin. Những ánh nhìn soi mói, sự thương hại và kỳ thị của người chung quanh không còn khiến cô thu mình trong vỏ ốc. 

Nghị lực phi thường của nữ huấn luyện viên yoga không chân - 4

Arpita mở lớp dạy yoga với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực và tình yêu với bộ môn này tới những người xung quanh (Ảnh: Instagram Arpita Roy).

Thay vì mặc cảm, xấu hổ, Arpita vui vẻ chia sẻ câu chuyện của mình và hành trình trở thành một giáo viên yoga. Trước đại dịch Covid-19, Arpita có 25 học viên theo học, trong đó có 2 người bị mất chân.

Cô đăng tải nhiều hình ảnh tập luyện của mình trên mạng xã hội. Thật kỳ diệu, những bình luận tích cực không chỉ khích lệ tinh thần Arpita mà còn trở thành lời động viên lớn đối với những người không may gặp khiếm khuyết hình thể. 

Nhìn lại con đường đã đi qua, cô nói: "Phương châm sống của tôi là nghĩ đến những điều tích cực, may mắn, thay vì lo lắng, sợ hãi về việc mất đi đôi chân. Về tinh thần, tôi vẫn như trước dù về hình thức, tôi có thay đổi. Tôi làm mọi việc tôi từng làm trước đây nhưng với cách thức khác biệt. Tôi tin rằng, việc đương đầu với vụ tai nạn sẽ không nặng nề nếu tôi nhìn nhận mọi thứ với đôi mắt tích cực. Chính suy nghĩ tích cực giúp tôi thành công như ngày hôm nay".

Nghị lực phi thường của nữ huấn luyện viên yoga không chân - 5

(Ảnh: Instagram Arpita Roy).

Huấn luyện viên 37 tuổi nói rằng, cô không tin vào những kế hoạch dài hơi. "Tương lai chỉ là một sự tưởng tượng vì thế tôi thích hiện tại hơn", cô cười nói.

Mục tiêu lúc này của Arpita chính là giúp nhiều người, đặc biệt là những người có khiếm khuyết hình thể, tiếp cận bộ môn yoga và tác dụng chữa lành diệu kỳ của nó.

"Tôi tin rằng, điều này sẽ giúp nhiều người hiểu hơn về thông điệp thay vì chỉ nghĩ tới những trở ngại, thiệt thòi. Thật tuyệt vời khi giữ được niềm tin và tình yêu trong cuộc sống", Arpita chia sẻ. 

CÙNG "F5 YOURSELF WITH YOGA" XÁC LẬP KỶ LỤC VIỆT NAM

Hãy là một trong những gương mặt góp phần tạo nên Kỷ lục Việt Nam với màn đồng diễn Yoga đông người tham dự nhất Việt Nam.

Đồng hành với cộng đồng Yoga Việt Nam nhằm lan tỏa những giá trị tích cực, gắn kết cộng đồng và tôn vinh lợi ích của Yoga, Báo Điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức sự kiện "F5 Yourself with Yoga".

Chương trình kỳ vọng thu hút 5000 người tham gia, với sự tư vấn chuyên môn của Đại Sứ Quán Ấn Độ. Sự kiện cũng có sự góp mặt của các Hoa hậu, Người mẫu, Diễn viên Việt Nam và các Vận động viên Yoga Quốc gia tham dự.

"F5 Yourself with Yoga" sẽ diễn ra trong ánh bình minh ngày 12/8/2023 tại Sân Vận động Quốc Gia Mỹ Đình, Hà Nội, cùng sự đồng hành của nhà tài trợ chính Hệ thống y tế Thu Cúc TCI.

Đăng ký tham gia ngay để nhận những ưu đãi hấp dẫn tại:

https://ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049

https://id.vin/YOGA

Đăng ký nhóm: Vui lòng liên hệ trực tiếp với BTC qua Fanpage/hotline để được hỗ trợ

Hotline BTC: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn

Theo dõi thông tin sự kiện tại đây: https://www.facebook.com/events/980987139945904

Theo Thelogicalindian
Dòng sự kiện: Ngày hội Yoga Dân trí