"Mùa hè chết chóc" ở ngôi làng Ấn Độ: Nóng gần 50 độ C không quạt, không điều hòa

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chạm tay vào bức tường bê tông trong phòng ngủ nơi cậu con trai một tuổi đang nằm ướt đẫm mồ hôi, Suman Shakya ví von như sờ phải cái chảo nóng.

Nhiệt độ bên ngoài là 44 độ C khiến cổ họng khô khốc và đầu óc quay cuồng. Nhưng đó là nơi mà những người như chị Shakya đang sinh sống. Ngôi làng nông nghiệp Nagla Tulai ở bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ, phải trải qua những đợt nắng nóng kinh hoàng nhất trong mùa hè năm nay.

Chị Shakya cho biết, người dân làng Nagla Tulai luôn phải gắng gượng vượt qua mùa hè nóng nực. Nhưng vài năm trở lại đây, nhiệt độ có xu hướng tăng cao đã thử thách sức chịu đựng của họ.

Sau khi kết thúc một mùa đông khắc nhiệt, từ tháng 3/2023, nhiệt độ bật tăng đáng kể. Từ giữa tháng 5, nhiệt độ ngoài trời lên tới 49 độ C - mức cao nhất mà Ấn Độ từng ghi nhận trong vòng 122 năm qua.

Các bản tin địa phương liên tục ghi nhận hàng chục ca tử vong vì nắng nóng kỷ lục.

Mùa hè chết chóc ở ngôi làng Ấn Độ: Nóng gần 50 độ C không quạt, không điều hòa - 1
Một bệnh nhân cấp cứu do bị say nắng ở Ấn Độ (Ảnh: AP).

Kể từ cuối tháng 4, khi nhiệt độ ban ngày vượt quá 45 độ C, hầu hết người dân ở Nagla Tulai chỉ biết tìm kiếm "sự hỗ trợ" từ những luồng gió nóng ngoài trời. Nhưng khi khu vực phía Tây Bắc nước này có dấu hiệu nhiệt độ đáng báo động, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.

Trong khi đó, Nagla Tulai lại là một trong số ít những ngôi làng ở Ấn Độ chưa được điện khí hóa. Điều này có nghĩa là, hơn 150 hộ gia đình sống trong cảnh không quạt, không máy điều hòa.

Mùa hè chết chóc ở ngôi làng Ấn Độ: Nóng gần 50 độ C không quạt, không điều hòa - 2
Nắng nóng khiến cuộc sống của người dân ở nhiều nơi của Ấn Độ đặc biệt là vùng nông thôn càng chật vật hơn (Ảnh: Time of India).

Biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng ở khu vực Nam Á trở nên trầm trọng hơn. Theo một báo cáo của tổ chức World Weather Attribution cho thấy, khả năng xảy ra đợt nắng nóng như năm nay đã tăng gấp 30 lần kể từ thế kỷ 19.

"Hầu hết người dân đều bị ảnh hưởng, chỉ là mức độ khác nhau. Những người ít chịu ảnh hưởng hơn thuộc nhóm có khả năng mua máy điều hòa nhiệt độ", ông Vimal Mishra, nhà nghiên cứu khí hậu đến từ Viện Công nghệ Gandhinagar thuộc bang Gujarat, cho biết.

Mùa hè chết chóc ở ngôi làng Ấn Độ: Nóng gần 50 độ C không quạt, không điều hòa - 3

Nắng nóng khiến thời gian làm việc trong ngày của người dân ở làng Nagla Tulai rút ngắn chỉ còn 2 tiếng mỗi ngày (Ảnh: MIT).

Trong khi đó ở làng Nagla Tulai, máy điều hòa vẫn là thứ quá xa xỉ. Người dân chỉ còn biết chống nóng bằng cách tìm kiếm gió trời. Họ mang giường ngủ ra những gốc cây lớn. Còn với phụ nữ và trẻ dành hầu hết thời gian ở nhà. Cái nóng đè nặng họ như một tấm chăn nhưng vẫn phải chịu đựng.

Thời tiết oi nóng cực độ khiến nhiều đứa trẻ mắc bệnh. "Con khóc suốt đêm vì nóng. Hôm sau nó phát ban, hôm sau nữa lại đau bụng rồi sốt xuất huyết. Còn tôi mắc kẹt trong vòng lặp con ốm, đưa đi bệnh viện, mới khỏi bệnh lại ốm tiếp", một phụ nữ có tên Suman cho biết.

Cũng vì thời tiết quá khắc nghiệt nên thời gian làm việc trong ngày phải rút ngắn lại, không quá 2 tiếng mỗi ngày.

"Chúng tôi không thể làm được thêm vì nóng quá. Thời gian còn lại, chúng tôi chỉ ngồi cũng mệt", một nông dân địa phương có tên Raja Ram nói.

Mùa hè chết chóc ở ngôi làng Ấn Độ: Nóng gần 50 độ C không quạt, không điều hòa - 4
Cụ ông Raja Ram, 97 tuổi, ngủ dưới gốc cây vì không có quạt điện (Ảnh: MIT).

Làm việc ít dẫn tới thu nhập giảm. Ngay cả vào một số thời điểm trong năm làm việc toàn thời gian để trồng ngô, thuốc lá, họ vẫn phải chia thu nhập với chủ có ruộng. Những lao động chính trong làng bắt đầu tính tới việc chuyển tới các thành phố, đô thị lớn hơn để kiếm việc mới.

Hiện không nhiều cô gái sẵn lòng lấy đàn ông ở làng Nagla Tulai. Còn với những phụ nữ đã kết hôn, vào thời điểm nắng nóng gay gắt nhất, họ gửi tạm con về nhà ngoại ở những vùng khác, nơi có quạt mát hoặc khí hậu "dễ thở" hơn.  

Còn với Priyanka Shakya, cô gái 16 tuổi, sinh ra ở làng nhưng không muốn tiếp tục chờ tới khi có điện lưới nữa. Cô đã lên kế hoạch cho mình kết hôn để chuyển đi nơi khác.