Mít thối rữa tại các điểm giải cứu vứt thành đống bên vệ đường Hà Nội

Trọng Trinh

(Dân trí) - Mít thối, vỏ sầu riêng, túi ni lông bị vứt bỏ bên đường chất thành đống phía sau những điểm giải cứu. Cảnh tượng ruồi nhặng bu đầy, bốc mùi hôi thối đang diễn ra trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Những ngày qua ở Hà Nội đâu đâu cũng thấy cụm từ "giải cứu nông sản" gồm: mít thái, dưa hấu, sầu riêng… rải khắp vỉa hè trên nhiều tuyến phố trung tâm, đường vành đai ra vào Hà Nội.

Việc giải cứu nông sản chẳng ai mong muốn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn, hàng nghìn xe chở nông sản lên các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn bị ùn ứ nghiêm trọng, không thông quan được, việc giải cứu sẽ giúp cánh thương lái gỡ lại được phần nào vốn liếng.

Không những vậy, nhiều người buôn bán nhỏ lẻ cũng có cơ hội để kiếm thêm thu nhập nhờ vào việc đến những địa điểm bán hàng nông sản mua hàng sau đó vận chuyển đi nơi khác bày bán kiếm lời.

Mít thối rữa tại các điểm giải cứu vứt thành đống bên vệ đường Hà Nội - 1

Một điểm giải cứu mít trên trục đường Nguyễn Xiển đi Viện K Tân Triều.

Mít thối rữa tại các điểm giải cứu vứt thành đống bên vệ đường Hà Nội - 2

Người mua hàng lựa chọn những quả mít ngon.

Nông sản quay đầu phần lớn là hàng hóa tồn động nhiều ngày, bảo quản không tốt dẫn đến một số lượng không nhỏ đã bị hư hỏng, thối rữa. Người giải cứu nông sản ai cũng chọn những quả ngon, quả ngọt, còn những quả thối, quả không ngon thì tiện đâu vứt đấy.

Mít thối rữa tại các điểm giải cứu vứt thành đống bên vệ đường Hà Nội - 3

Hàng trăm quả mít thối vứt lăn lóc bên vệ đường ở Trung Văn (Nam Từ Liêm).

Trên trục đường Tố Hữu (Nam Từ Liêm), nhan nhản các điểm giải cứu nông sản mọc lên chiếm hết vỉa hè của người đi bộ. Hàng ngon thì bán, rác thải, hàng thối hỏng được những người bán hàng giải cứu vô tư vứt xuống vệ đường.

Hàng trăm quả mít thối đen nằm lăn lóc ở một góc ruộng rau muống ở ngã tư Trung Văn (Nam Từ Liêm). Nhiều người bán hàng còn tống mít thối vào bao tải rồi quăng xuống đây.

Mít thối rữa tại các điểm giải cứu vứt thành đống bên vệ đường Hà Nội - 4

Từ lâu trên trục đường Tố Hữu đoạn đi qua địa bàn phường Trung Văn vỉa hè luôn bị lấn chiếm thành nơi bán hàng và khu vực đất trống thành bãi rác thải riêng cho người bán hàng.

Mít thối rữa tại các điểm giải cứu vứt thành đống bên vệ đường Hà Nội - 5

Những quả mít thối rữa được người bán vứt bỏ.

Thêm vào đó là những túi ni lông được đựng đầy vỏ mít, vỏ sầu riêng vẫn còn tươi vết dao bổ, ruồi nhặng bu đen.

Một công nhân môi trường cho biết, từ ngày Hà Nội có "phong trào" giải cứu hàng nông sản, công việc của họ vất vả hơn. Ngoài việc thu gom rác thải của người dân họ phải làm thêm việc thu gom rác thải của những người bán hàng nông sản vứt ra.

"Người có ý thức họ gom vỏ mít, vỏ sầu riêng, dưa hấu cho vào túi ni lông để tiện cho việc thu gom. Một số người thì đổ thành đống hỗn độn bên vệ đường, hàng ngày tôi đi dọn vệ sinh toàn phải thu gom thêm khoản rác thải này, rất mất thời gian", người công nhân môi trường này cho biết.

Mít thối rữa tại các điểm giải cứu vứt thành đống bên vệ đường Hà Nội - 6

Nhiều người còn cho quả hỏng vào bao tải rồi mang đến đây vứt.

Mít thối rữa tại các điểm giải cứu vứt thành đống bên vệ đường Hà Nội - 7

Ruồi nhặng bu đầy những túi ni lông đựng vỏ mít.

Chị Trần Bích Phương (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Giải cứu nông sản là một việc tốt, giúp cho thương lái gỡ gạc lại chút vốn liếng khi mà hàng hóa không thể thông quan được. Tuy nhiên, việc này cũng mang theo nhiều hệ lụy như rác thải, hàng hóa thối hỏng vứt đi không được thu gom, làm ô nhiễm môi trường. Mít, sầu riêng, dưa hấu thối vứt bày bừa nó cũng tự phân hủy vì là chất hữu cơ, nhưng trong quá trình phân hủy thì sẽ rất ô nhiễm".

Hàng ngày đi làm về trên trục đường gom đại lộ Thăng Long, anh Hải Long cho biết, anh gặp rất nhiều người bán hàng giải cứu nông sản. Người bán nhiều bao nhiêu thì số lượng rác thải ra nhiều bấy nhiêu.

"Dọc đường gom có phần vỉa hè rất rộng, từ lâu nay đã trở thành điểm bày bán hàng hóa của người dân. Tuy nhiên, sau mỗi một điểm bán hàng thì lại có một bãi rác. Tôi thấy họ vứt bừa bãi ra phía sau chẳng thiếu thứ gì. Thậm chí để tiện cho việc sinh hoạt, có người còn quây bạt lại để làm chỗ đi vệ sinh", anh Long bày tỏ.

Mít thối rữa tại các điểm giải cứu vứt thành đống bên vệ đường Hà Nội - 8

Túi ni lông in chữ Trung Quốc vứt bừa bãi khắp nơi.

Mít thối rữa tại các điểm giải cứu vứt thành đống bên vệ đường Hà Nội - 9

Mít thối, túi ni lông, rác thải sinh hoạt của người bán hàng.

"Tôi thấy túi ni lông trắng đó trên đó in toàn chữ Trung Quốc vứt khắp nơi. Tại sao họ không gom lại cho vào bao tải rồi để ở điểm gom rác, công nhân môi trường họ sẽ mang đi xử lý. Ni lông vứt bày bừa như vậy bao giờ mới tiêu hủy được", anh Xuân (Xuân Phương, Bắc Từ Liêm) bày tỏ.

"Tôi nhớ cách đây một vài năm, Hà Nội rầm rộ ra quân đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, việc làm này được một thời gian rồi đâu lại vào đó. Từ ngày giải cứu nông sản, vỉa hè bị lấn chiếm nhiều hơn, chợ cóc, chợ tạm cũng nhiều hơn", anh Thanh (Hà Đông, Hà Nội) nói.