Mẹ Việt ở Thụy Sĩ "bỏ phố về quê", cùng con trải nghiệm cuộc sống trong mơ

Toàn Vũ

(Dân trí) - Rời căn hộ chung cư trong trung tâm thành phố, vợ chồng chị Việt Hương tìm về vùng ngoại ô để làm vườn, cùng con tận hưởng thiên nhiên hoang sơ, mộng mơ của Thụy Sĩ.

Chị Việt Hương sinh ra và lớn lên tại TPHCM, hiện đang định cư tại Thụy Sĩ. Năm 2016, sau khi kết hôn, chị và ông xã người Thụy Sĩ thường xuyên đi về giữa hai quốc gia. Mùa hè, họ sống ở Geneva, mùa đông, họ về Việt Nam tránh rét.

Sau này, khi có em bé Alexis (gần 3 tuổi), cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19, vợ chồng chị Hương không thể trở về thăm Việt Nam trong thời gian dài, đồng thời phải trì hoãn những chuyến du lịch quanh Thụy Sĩ. Gia đình nhỏ "chôn chân" trong căn hộ tại thành phố.

Vốn là người yêu thiên nhiên, thích đi du lịch, vợ chồng chị Hương cảm thấy vô cùng bí bách. Chị Hương luôn mơ về ngôi nhà nhỏ ấm áp nằm giữa khu vườn xanh cây trái, ngát hương hoa. "Với tài chính của vợ chồng mình, việc mua nhà vườn ở Geneva là không thể", chị Hương chia sẻ.

Tuy nhiên, với mong muốn có không gian để con khám phá, chị Hương dành thời gian tìm hiểu các vùng quê ở Thụy Sĩ. "Mình chợt nhớ đến ngôi làng, nơi gia đình chồng mình có một căn nhà gỗ ven hồ để cả nhà tới cắm trại, nghỉ ngơi dịp hè. Mình thuyết phục chồng tới đây tìm kiếm căn nhà trong mơ", chị Hương kể.

Sau gần một năm tìm kiếm, anh chị mua được ngôi nhà ưng ý. Ngôi nhà khá nhỏ nhưng mới xây dựng, đủ tiện nghi, có thiết bị sưởi ấm và đặc biệt là khuôn viên vườn rộng. Cách ngôi nhà không xa là hồ nước xanh ngắt, cánh rừng hoang sơ. "Đây thực sự là ngôi nhà trong mơ mà mình ao ước", chị Hương tâm sự.

Mẹ Việt ở Thụy Sĩ bỏ phố về quê, cùng con trải nghiệm cuộc sống trong mơ - 1

Sau gần một năm tìm kiếm, chị Việt Hương đã chọn được ngôi nhà đúng ước mơ (Ảnh: NVCC).

Công việc của vợ chồng chị Hương đều có thể làm từ xa nên ngay khi tìm được ngôi nhà ngoại ô ưng ý, họ đưa con về đây sinh sống. Hàng ngày, ngoài thời gian làm việc, anh chị cùng cải tạo khu vườn, trồng cây, chăm hoa, thực hiện vườn rau sạch.

Mẹ Việt ở Thụy Sĩ bỏ phố về quê, cùng con trải nghiệm cuộc sống trong mơ - 2

Hàng ngày, gia đình nhỏ đều dành thời gian chăm sóc khu vườn (Ảnh: NVCC).

Chị Hương thừa nhận, bản thân lớn lên ở thành phố nên không có nhiều kinh nghiệm làm vườn. Khi về ngôi nhà ngoại ô, chị tự lên mạng học hỏi, đọc sách để thực hiện khu vườn mơ ước. Bố chồng chị cũng thường xuyên giúp đỡ các con làm các đồ dùng trong vườn.

Mẹ Việt ở Thụy Sĩ bỏ phố về quê, cùng con trải nghiệm cuộc sống trong mơ - 3

Bố chồng chị Hương giúp các con đóng một chiếc tổ chim nhỏ xinh bằng gỗ (Ảnh: NVCC).

Để có nguyên liệu sạch nấu ăn cho con, chị Hương trồng đậu Hà Lan, cà rốt, rau xanh, rau thơm, chăm thêm một vài cây ăn trái để khi lớn, bé Alexis có thể lon ton ra vườn hái quả.

Mẹ Việt ở Thụy Sĩ bỏ phố về quê, cùng con trải nghiệm cuộc sống trong mơ - 4

Chị Hương trồng thêm các loại rau xanh, củ, quả để nấu ăn cho con và gia đình (Ảnh: NVCC).

Quanh vườn, chị Hương trồng thêm cẩm tú cầu, thủy tiên, trang trí những góc thư giãn nhỏ xinh.

 Rác nhà bếp được chị Alexis tận dụng để làm phân hữu cơ cho khu vườn. "Ở Thụy Sĩ, ngoài Geneva thì ở các bang khác, người dân phải trả tiền cho từng kg rác. Việc phân loại rác, sử dụng hợp lý sẽ giảm một khoản chi phí rất lớn", chị Hương cho biết.

Mẹ Việt ở Thụy Sĩ bỏ phố về quê, cùng con trải nghiệm cuộc sống trong mơ - 5

Một góc nhỏ xinh hai mẹ con chị Hương vô cùng yêu thích (Ảnh: NVCC).

Ngày cuối tuần, vợ chồng chị Hương thường tổ chức những bữa tiệc ngoài trời, cùng con vui chơi ngay trong vườn nhà.

Mẹ Việt ở Thụy Sĩ bỏ phố về quê, cùng con trải nghiệm cuộc sống trong mơ - 6

Cậu bé Alexis cùng mẹ học vẽ trong vườn (Ảnh: NVCC).

Khi rảnh rỗi, cả nhà chị Hương đạp xe quanh ngôi làng, thảnh thơi ngắm những cánh đồng hoa cải, cùng đi bộ vào cánh rừng hoang sơ hay bơi lội, chèo thuyền ở hồ...

Mẹ Việt ở Thụy Sĩ bỏ phố về quê, cùng con trải nghiệm cuộc sống trong mơ - 7

Khung cảnh ngôi làng yên bình, mộng mơ nơi gia đình chị Hương đang sinh sống (Ảnh: NVCC).