Liều lĩnh dỡ cả con đường bê tông lấy vật liệu đem bán kiếm tiền

Tuệ Minh

(Dân trí) - Người dân tại một ngôi làng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ khi toàn bộ phần bê tông của con đường bị kẻ trộm tháo dỡ bán kiếm lời.

Ngày 15/8, Đội Điều tra Hình sự của Công an Gia Lăng (Nam Sung, Tứ Xuyên, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ người dân, báo cáo toàn bộ mặt bê tông của một đoạn đường đã bị đánh cắp. 

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường để điều tra. Trước đây, con đường đã được đổ bê tông chắc chắn, nay chỉ còn lại phần nền đất ngổn ngang. Bê tông phía trên đã bị kẻ gian phá dỡ đem đi nơi khác. 

Liều lĩnh dỡ cả con đường bê tông lấy vật liệu đem bán kiếm tiền - 1

Phần bê tông phía trên đã bị kẻ trộm đập để lấy vật liệu còn lại phần nền đất (Ảnh: Today).

Do dân làng đã chuyển đến một nơi khác để tái định cư nên khu vực có đường bê tông bị đánh cắp vắng người qua lại.

Vì không có camera giám sát, việc điều tra gặp không ít khó khăn. Manh mối giúp đẩy nhanh quá trình điều tra là xe tải đỗ gần hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã truy tìm chủ nhân chiếc xe và tiến hành thẩm vấn.

Nghi phạm được xác định là Zhang. Tại đồn cảnh sát, người này thừa nhận đã phá vỡ phần bê tông để lấy cát, sỏi bán lại dưới dạng vật liệu cũ. Đến nay, danh tính người mua chưa được công bố.

Theo lời khai của Zhang, do đoạn đường này ít người qua lại, nghĩ không ai có thể phát hiện nên nảy sinh ý đồ xấu nhằm kiếm tiền.

Zhang bịa chuyện đã làm thủ tục mua bán nên mới phá đường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện đồng ý cho Zhang thực hiện phá dỡ.

Sau khi cảnh sát tìm được nghi phạm, dân làng vô cùng phẫn nộ trước hành động phá hoại của Zhang. Mọi người cho rằng, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để cảnh tỉnh các đối tượng xấu muốn kiếm tiền bằng cách bất hợp pháp. 

Hiện, Zhang đang bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng vụ án.

Hồi tháng 7, tại Nga, cũng xảy ra vụ trộm liều lĩnh khi một đối tượng đánh cắp cây cầu bằng thép và đem bán phế liệu lấy tiền.

Liều lĩnh dỡ cả con đường bê tông lấy vật liệu đem bán kiếm tiền - 2

Cầu trơ lại 2 trụ sau khi phần thân cầu bị trộm (Ảnh: Russia).

Sự việc xảy ra tại vùng Ryazan, cách thủ đô Moscow khoảng 200km. Cây cầu bị đánh cắp được làm bằng thép, nặng 60 tấn. Sau khi phần thân bị tháo dỡ, cầu chỉ còn trơ lại 2 trụ bê tông nằm bên dòng sông nhỏ.

Cây cầu này thuộc sở hữu tư nhân. Sau khi phát hiện, chủ nhân 37 tuổi đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Được biết, tên trộm đã nhận được 1,3 triệu Rúp (380 triệu đồng) sau khi bán phế liệu.