Bán nhà mặt phố Hà Nội, vợ chồng mua 1.800m2 đất núi dựng nhà dưỡng già
(Dân trí) - Yêu thích trồng cây, làm vườn, chị Hảo bàn với chồng bán căn nhà mặt phố ở Hà Nội, lên vùng núi mua đất, xây nhà, về già sẽ chuyển lên ở.
Mỗi tuần, cứ sáng thứ 5 và thứ 7 chị Tạ Thị Hảo (sống tại phường Tây Mỗ, Hà Nội) lại cùng chồng lái ô tô theo Đại lộ Thăng Long đến xã Yên Xuân, cách nhà khoảng 40km, để thăm khu đất 1.800m2, nằm bên sườn núi, được vợ chồng mua cách đây 8 năm để xây nhà dưỡng già.
Cả vùng đất rộng lớn được bao quanh bằng tường rào đá, bên trong là căn nhà lắp ghép rộng khoảng 60m2, xung quanh trồng đầy các loại rau, cây ăn quả, nuôi gà và vài chú chó giữ nhà.
Đi một vòng quanh vườn chị Hảo cho gà ăn, rồi kiểm tra cây cối, cắt tỉa cành, thu hoạch rau củ chín vụ cho vào giỏ để ngày mai đưa về trên phố.
"Thứ 5 tôi đến buổi sáng, chiều về, còn thứ 7 thì sẽ ngủ lại một đêm. Chỉ ngủ một tối thôi nhưng cảm giác như được nghỉ dưỡng mấy ngày vì không khí ở đây rất dễ chịu", chị Hảo nói.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hảo cho biết, để có được khu vườn xanh mướt và căn nhà giữa núi rừng này, vợ chồng chị đã bán căn nhà mặt phố đang kinh doanh ở Hà Nội, để lấy tiền mua đất.

Căn nhà trên núi của vợ chồng chị Hảo.
Đổi căn nhà 60m2 lấy khu đất rộng gần 1.800m2
Trước năm 2018, gia đình chị Hảo sinh sống trong căn nhà mặt phố rộng khoảng 60m2 trên đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, Hà Nội.
Chị Hảo mở cửa hàng tóc, chồng làm giám sát chất lượng trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Thu nhập ổn định, cuộc sống không thiếu thốn gì. Với nhiều người từ quê lên, sở hữu một căn nhà mặt phố ở Hà Nội là mục tiêu phải phấn đấu cả đời. Nhưng càng sống ở phố, chị càng nhận ra mình không thích nhịp sống ấy.
"Tôi mê cây cối, đặc biệt là hoa hồng. Trước đây tôi từng thuê gần 2.000m2 đất để trồng hoa. Khi khu đất bị thu hồi làm đường, tôi mất nơi làm vườn. Từ đó tôi nghĩ, thay vì tiếp tục thuê, tại sao không mua một mảnh đất thật rộng để sau này gắn bó lâu dài?", chị kể.
Năm 2018, giá bất động sản tại khu vực Hữu Hưng vào khoảng 50 triệu đồng/m2, chị Hảo bàn với chồng bán nhà, lấy tiền lên vùng núi mua đất rộng hơn.
"Chồng tôi biết tôi yêu cây cối, yêu làm vườn nên luôn ủng hộ. Các con cũng vậy, không ai phản đối", chị Hảo nói.


Khu đất của chị Hảo rộng 1.800m2, được bao quanh bởi tường đá.
Toàn bộ số tiền 3 tỷ đồng được dồn vào mua khu đất 1.800m2 ở vùng ven núi Thạch Thất (cũ), không đủ chị vay thêm người thân, bạn bè.
“Nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại đổi một căn nhà nằm giữa Hà Nội lấy một mảnh đất còn hoang sơ. Quan điểm của tôi rất đơn giản, tôi đổi một tài sản diện tích nhỏ lấy một tài sản diện tích lớn hơn”, chị Hảo chia sẻ.
Người phụ nữ cho rằng, một căn nhà nhỏ dưới phố dù tăng giá thì giá trị cũng chỉ đến một mức nhất định. Còn một khu đất rộng thì tiềm năng khác hẳn, khi khu vực ngoại thành Hà Nội ngày càng phát triển. Quan trọng hơn cả, khi về già, vợ chồng chị sẽ có một nơi để sống giữa thiên nhiên, được làm điều mình thích và không phải chen chúc trong phố nữa.
"Tôi không muốn đến lúc nghỉ hưu mới lo đi tìm một nơi dưỡng già. Tôi muốn chuẩn bị từ khi mình còn khỏe, còn sức để làm", chị Hảo nói.
Quyết định bán căn nhà mặt phố của cặp vợ chồng khiến nhiều người quen bất ngờ. Không ít người cho rằng vợ chồng chị liều, đang yên đang lành lại đi bán nhà, trong khi người từ quê thì ra sức làm việc để lên phố. Thậm chí ngày đó bố chồng chị phản đối gay gắt.
“Tôi phải mất 1 tuần, thuyết phục bố, đưa ông lên khu đất vợ chồng mua tham quan mới được ông đồng ý”, chị Hảo chia sẻ.
Sau khi bán nhà mua đất, cả gia đình chuyển sang thuê một nhà với giá khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Chị Hảo cũng chuyển từ làm salon tóc sang kinh doanh cây cảnh, thiết kế sân vườn.
Cuộc sống khi ấy không hề dễ dàng, khi phải gánh trên vai tiền thuê nhà, khoản vay mua đất và ba người con đang tuổi ăn học. Trong nhiều năm liền, thu nhập của hai vợ chồng gần như chỉ đủ để trang trải cuộc sống, nuôi con và trả nợ.
"5 năm đầu mua đất, chúng tôi chỉ để đó không làm gì, vì phải ưu tiên trả nợ. Sau này công việc thuận lợi hơn, vợ chồng mua một căn nhà trong ngõ để ở, không phải thuê nhà nữa. Tiền dư, chúng tôi mới dành dụm mang lên khu đất, làm từng hạng mục một, từ cải tạo vườn đến xây dựng nhà", chị Hảo chia sẻ.


Sau khi bán nhà mặt phố mua đất trên núi, ít năm sau chị Hảo mua một căn nhà khác trong ngõ.
Từ khu đất trống thành căn nhà trong mơ
Khoảng thời gian cải tạo khu đất cũng là lúc vợ chồng chị Hảo gần như sống giữa hai nơi. Những ngày trong tuần, cả hai vẫn làm việc ở Hà Nội. Hễ có thời gian rảnh, đặc biệt vào cuối tuần, họ lại lái xe lên núi, có tuần, chị đi tới hai, ba lần.
Từ mảnh đất còn hoang sơ, hai vợ chồng bắt tay dựng từng đoạn tường rào đá, san nền, làm lối đi, cải tạo đất và trồng cây. Những hạng mục nặng hoặc đòi hỏi kỹ thuật được thuê thợ, công việc nào có thể tự làm, cả hai đều xắn tay thực hiện để tiết kiệm chi phí.
“Riêng việc xây tường rào đá cả khu đất rộng 1.800m2 đã hết hơn 1 tỷ đồng, trên núi lo sợ sạt lở nên móng phải đào sâu”, chị Hảo cho biết.
Chị Hảo vẫn nhớ những ngày hai vợ chồng tự tay khuân từng viên đá, lát từng mét đường trong vườn. Có hôm làm việc từ sáng đến tối, trở về nhà người mỏi nhừ, nhưng sáng hôm sau lại háo hức lên núi tiếp tục công việc.
"Từng gốc cây, từng viên đá ở đây đều có công sức của vợ chồng tôi. Có những ngày, từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn ngoài vườn, nhổ cỏ, cắt cành, bón phân, chăm từng gốc cây", chị Hảo kể.
Sau nhiều năm miệt mài vun đắp, mảnh đất trống ngày nào dần trở thành khu vườn xanh mát như mong ước. Khi kinh tế ổn định hơn, giữa khu đất, hai vợ chồng xây thêm tường rào gạch 150m, bên trong dựng một căn nhà lắp ghép rộng khoảng 60m2 với đầy đủ phòng khách, bếp và phòng ngủ để nghỉ lại mỗi cuối tuần.
"Tiền xây tường rào và nhà hết hơn tỷ đồng, vì trên núi đường đi vận chuyển nguyên vật liệu khó khăn, điện nước hạn chế", chị nói.



Khu đất được chị Hảo sử dụng trồng các loại hoa, quả, là nơi cho các con vận động vui chơi mỗi cuối tuần.
Đến nay, khu vườn vẫn được vợ chồng chị Hảo tiếp tục hoàn thiện từng chút một. Cây xanh được trồng thêm mỗi năm, hệ thống tưới được nâng cấp, các hạng mục nhỏ cũng dần hoàn chỉnh theo nhu cầu sử dụng.
Trên khu đất rộng gần 1.800m2, đủ loại rau xanh, cây ăn quả được trồng xen kẽ với hàng trăm gốc hoa hồng. Chị Hảo dành một khoảng đất để trồng chanh vàng Mỹ. Sau mỗi vụ thu hoạch, chị ngâm chanh với mật ong rồi bán cho khách quen.
"Tôi không dùng thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học. Nguồn nước tưới lấy từ giếng khoan sâu khoảng 100m. Rau quả chủ yếu phục vụ gia đình và biếu người thân", chị nói.
Với chị Hảo, giá trị lớn nhất của khu đất không nằm ở số tiền bỏ ra mà ở chất lượng cuộc sống. Mùa hè, căn nhà trên núi mát, ban đêm không cần bật điều hòa. Mùa đông, sương phủ trắng cả khu vườn, khung cảnh như đang ở Sa Pa.
Nhìn lại quyết định bán căn nhà mặt phố cách đây 8 năm, vợ chồng chị chưa từng thấy hối tiếc. Thậm chí người từng phản đối quyết liệt nhất là bố chồng giờ lại trở thành người yêu khu vườn hơn ai hết. Có thời gian, ông lên đây sinh sống gần một năm.
"Bố chồng tôi khỏe hơn rất nhiều, tinh thần minh mẫn, da dẻ hồng hào hơn vì mỗi ngày đều được làm việc mình thích, hít thở không khí trong lành", chị kể.

Hàng tuần gia đình chị Hảo lại lên nhà trên núi nghỉ ngơi, thư giãn.
Giờ đây, mỗi cuối tuần, thay vì tìm đến các khu nghỉ dưỡng, cả gia đình lại quây quần giữa khu vườn, cùng chăm cây, nhổ cỏ, thu hoạch rau, nghe tiếng chim hót và tận hưởng sự yên tĩnh của núi rừng.
"Người khác phải bỏ tiền đi resort để nghỉ cuối tuần. Còn vợ chồng tôi thì tuần nào cũng được sống giữa thiên nhiên", người phụ nữ chia sẻ.
Theo dự định, khi con út bước vào đại học, hai vợ chồng sẽ chuyển hẳn lên khu vườn sinh sống. Căn nhà ở Hà Nội sẽ dành cho các con hoặc cho thuê.
"Tôi nghĩ tuổi già không cần quá nhiều thứ. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy được nghe tiếng chim, chăm vài luống rau, ngắm cây cối lớn lên từng ngày là đủ hạnh phúc", chị Hảo nói.
Ảnh: Nhân vật cung cấp










