Lại thêm trường hợp xúc động về người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con ở Hà Nội

(Dân trí) - Khi mang thai ở tháng thứ 5, chị Yên được các bác sỹ chẩn đoán mắc ung thư vòm giai đoạn 4, tuy nhiên người phụ nữ này đã từ chối điều trị để sinh con.

Lại thêm trường hợp xúc động về người mẹ từ chối ung thư để sinh con ở Hà Nội

Cách đây 5 năm, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Yên (38 tuổi, Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội) kiên cường từ chối điều trị ung thư, chấp nhận hy sinh đôi mắt để sinh con đã khiến nhiều người lặng đi vì xúc động.

Như sự kỳ diệu của cuộc sống, không chỉ giữ được mạng sống cho hai mẹ con, chị còn chữa khỏi bệnh ung thư và sinh thêm một bé trai kháu khỉnh.

Lại thêm trường hợp xúc động về người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con ở Hà Nội - 1

Cách đây 5 năm, chị Nguyễn Thị Yên đã kiên cường từ chối điều trị ung thư để sinh con

Tháng 5/2013, khi mang thai con gái đầu lòng được 5 tháng, chị Yên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau đầu và thường xuyên bị chảy máu cam. Đi khám nhiều nơi không ra bệnh, chị Yên vào viện K xét nghiệm và “chết điếng” khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm giai đoạn 4.

Ngay lập tức, các bác sỹ yêu cầu chị nhập viện gấp để điều trị và đưa ra 2 phương án: Hoặc bỏ con để truyền hóa chất, hoặc giữ lại thai nhưng đồng nghĩa với việc có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Bước ra từ phòng bệnh, cầm kết quả bệnh án trên tay, tất cả như sụp đổ với người phụ nữ này. “Bác sỹ nói, cơ hội sống của tôi là rất thấp, nếu chọn phương án sinh con có thể cả con cả mẹ đều nguy kịch. Thậm chí, con chưa chào đời thì mẹ đã mất rồi”, chị Yên nói.

Lại thêm trường hợp xúc động về người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con ở Hà Nội - 2

Quãng thời gian sau đó, chị phải trải qua nhiều đau đớn do bệnh tình tiến triển nặng

Là người mạnh mẽ nhưng chồng chị Yên khi đó cũng bật khóc nức nở vì thương vợ, bản thân chị Yên thì trống rỗng, đau đớn tột cùng.

“Nhiều người khuyên tôi nên bỏ con để trị bệnh cho dứt điểm, chồng thì nói tùy tôi quyết định. Lúc đó, bản năng người mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng đã khiến tôi như có sức mạnh, quyết tâm bằng mọi giá phải giữ lại con trên đời”, chị Yên nói.

Từ chối điều trị ung thư, đồng nghĩa với việc bệnh tình của chị Yên tiến triển ngày một nặng. Khối u phát triển to, chèn vào các dây thần kinh khiến chị thường xuyên bị các cơn đau hành hạ, người suy kiệt, không ăn, không uống được. Thuốc giảm đau dần không có tác dụng, một ngày chị Yên chỉ chợp mắt được vài tiếng thậm chí là trắng đêm vì quá đau.

 “Có lúc bê bát cháo lên là ộc máu, người không nằm, không đứng nổi do những cơn đau giày vò. Những lúc đó, tôi chỉ ước được chết để giải thoát nhưng nghe thấy nhịp tim của con trong bụng, bản thân lại như có sức mạnh, động lực để cố gắng”, chị Yên xúc động nói.

Lại thêm trường hợp xúc động về người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con ở Hà Nội - 3

Ảnh cưới hạnh phúc của chị Yên và chồng

Ngày 5/11/2013, khi thai nhi ở tuần thứ 36, cơ thể của chị Yên đã đến giới hạn của sự chịu đựng, các bác sỹ yêu cầu phải mổ gấp để bắt con. Ngay lập tức, các chuyên gia và bác sỹ viện K được điều sang bệnh viện Phụ sản Trung ương để hỗ trợ. Trước khi lên bàn mổ, cả gia đình chị Yên đều xác định, chỉ có thể cứu được con, chứ không thể cứu được mẹ. “Thâm tâm tôi lúc đó chỉ cầu mong được nghe thấy tiếng con khóc trước khi nhắm mắt”, chị Yên nhớ lại.

Thế nhưng, ca mổ kết thúc thành công hơn cả mong đợi, bé Cẩm Tú chào đời khỏe mạnh, nặng 2,1kg, chị Yên cũng qua cơn nguy kịch. Sự hồi phục bất ngờ của chị khiến các bác sỹ trong kíp mổ phải thốt lên, “đó là kỳ tích hiếm gặp”.

Lại thêm trường hợp xúc động về người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con ở Hà Nội - 4

Bé Cẩm Tú chào đời khỏe mạnh nặng 2,1kg đến nay đã được 5 tuổi

Giây phút được ôm bé Cẩm Tú trong lòng, người mẹ trẻ lặng đi vì xúc động, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Không thể nhìn thấy con, chị đưa tay dò dẫm từng nét trên khuôn mắt bé. “Lúc đó, chồng ở bên cạnh, tả từng nét mặt của con cho tôi, mọi đau đớn bệnh tật dường như không còn. Nghe tiếng con khóc, tôi khao khát sống hơn bao giờ hết”, chị Yên nói.

Sau khi sinh con, chị Yên chuyển từ BV phụ sản xuống bệnh viện 103 để điều trị ung thư. Tổng cộng trong vòng 9 tháng sau khi sinh, chị phải trải qua 9 lần xạ trị và truyền hóa chất. Phép màu nhiệm lại một lần nữa đến với gia đình chị, những cơn đau giảm đi, sức khỏe của chị dần hồi phục. Tháng 7/2014, chị Yên vỡ òa hạnh phúc khi các bác sỹ thông báo tế bào ung thư trong người chị đã không còn. Tuy nhiên, việc đánh đổi điều trị để sinh con đã khiến đôi mắt chị vĩnh viễn không nhìn thấy gì.

Lại thêm trường hợp xúc động về người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con ở Hà Nội - 5

Năm 2018, chị Yên sinh thêm bé trai là Trọng Nguyên khi bác sỹ kết luận đã hết tế bào ung thư trong người

Những ngày đầu, trở về từ bệnh viện, phải làm quen với cuộc sống không có ánh sáng, chị Yên cho biết, chị cảm thấy mình như một đứa trẻ, phải dò dẫm học lại từng thứ một.

“Bế tắc nhất là lúc con khóc, không nhìn thấy gì, không biết phải xoay sở ra sao. Lúc đó, mẹ khóc, con cũng khóc”, chị Yên nén nước mắt kể.

Thương hoàn cảnh vất vả của cô em gái, hai chị gái chị Yên đã quyết định xin nghỉ việc một năm, ở bên cạnh động viên và chăm sóc em. Để chị Yên quen với cuộc sống mới, chồng chị cũng sắp xếp lại đồ đạc trong nhà gọn gàng, ngăn nắp.

Lại thêm trường hợp xúc động về người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con ở Hà Nội - 6

Phút giây hạnh phúc bên hai người con của chị Yên

“Không thể nhìn bằng mắt, tôi tận dụng hết mọi giác quan còn lại. Tôi quan sát bằng đôi tay của mình, tập trung lắng nghe, cảm nhận bằng khứu giác. Thâm tâm luôn tự nhủ phải cố gắng gấp 5-10 lần người bình thường để được sống với con mỗi ngày”, chị Yên nói.

Hiện tại, bé Cẩm Tú – con gái đầu lòng của chị Yên đã tròn 5 tuổi. Bé thừa hưởng nét đẹp của cả hai bố mẹ, với làn da trắng, môi đỏ và khuôn mặt thanh tú. Cô bé lanh lẹ, thông minh và rất thương mẹ.

Mới đây, vào cuối năm 2018, gia đình chị Yên đã chào đón thêm một thành viên mới là bé Trọng Nguyên (tên ở nhà là Tôm). Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng chị Yên thuộc từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ. Chị có thể tự mình chăm con và làm các công việc nhà đơn giản.

Cuổi giờ chiều, căn nhà nhỏ của chị Yên đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ thơ. Cô con gái Cẩm Tú đi học về, sà vào lòng mẹ nũng nịu. Trông thấy em trai, cô bé đưa môi lên thơm má cậu em một cách trìu mến, không quên tặng thêm một nụ hôn cho mẹ. Chị Yên hạnh phúc, vòng tay ôm lấy các con.

Người mẹ trẻ xúc động cho hay, được làm mẹ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. “Không chỉ là đôi mắt, nếu có phải đánh đổi bằng mạng sống của mình thì tôi cũng không hối hận”, chị Yên xúc động nói.

Trong khi đó, chia sẻ về hành trình chiến đấu với bệnh tật của em gái, chị Nguyễn Thị Hiến (chị gái chị Yên) cũng cho rằng tất cả giống như một phép màu.

“Ban đầu, khi Yên phát hiện bệnh ung thư và từ chối điều trị để sinh con, cả gia đình ai cũng lo lắng. Thậm chí, luôn xác định tư tưởng Yên có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, nhờ sức mạnh của đứa bé trong bụng, Yên đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật để có được điều kỳ diệu ngày hôm nay”, chị Hiến nói.  

Hà Trang