Lại mưa ếch ở Serbia

(Dân trí) - Dân làng Odzaci được phen hoảng hốt tán loạn khi hàng nghìn con ếch bỗng từ đâu ồ ạt trút xuống đầu. Đây là lần thứ 2 hiện tượng mưa ếch bí hiểm xảy ra ở Serbia.

Nhân chứng Caja Jovanovic kể lại: “Một đám mây khổng lồ không hiểu từ đâu ùn ùn kéo tới, với hình dáng và màu sắc thật khác thường. Chúng tôi vẫn chưa hiểu hết việc gì xảy ra thì ếch bắt đầu lộp độp rơi xuống, ngỡ như có chiếc máy bay chở ếch đang tung tóe giữa trời”.

 

"Nhiều ếch không kể xiết. Tưởng như sắp đến ngày tận thế” - một dân làng khác có tên Aleksandar Ciric nói chuyện với thời báo Blic.

 

Mặc dù đây là lần đầu tiên mưa ếch xuất hiện ở Odzaci và tạo nên cơn chấn động nho nhỏ cho dân làng, chuyên gia khí tượng học Slavisa Ignjatovic cho rằng hiện tượng này không hề nhuốm màu “kỳ bí”.

 

“Sự việc rất đơn giản. Gió xoáy đã “bốc” lũ ếch ở sông, hồ hoặc vùng nước nào đó và đem chúng tới thả xuống bầu trời Odzaci. Đây là một hiện tượng tự nhiên hiếm có nhưng vẫn có thể giải thích bằng lập luận khoa học”.

 

Trước nay, những cơn mưa mưa động vật kỳ quái (ếch nhái, cá, chim...) đã từng được ghi nhận khá nhiều ở các quốc gia trên thế giới. Mưa ếch lần đầu tiên xảy ra ở Luân Đôn năm 1998, sau đó ở Serbia năm 2005; mưa cá xuất hiện ở Ấn Độ tháng 7/ 2006, ở Wales năm 2004.

 

Bài liên quan:

 

- Bí ẩn những cơn mưa ếch cá

 

- Mưa cá ở Ấn Độ

 

HM

Theo Annanova