Khát giữa mênh mông biển nước

Nằm không xa thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) nhưng thôn Đông Hải (Huyện Núi Thành) vẫn “khát” nước sạch đã nhiều năm qua.

Năm nay, khí hậu biển đổi khắc nghiệt khiến tình trạng thiếu nước nơi đây càng thêm trầm trọng, dân đang phải sống chung với nước phèn, nước mặn và khắc khoải đợi cơn mưa đầu mùa.

Theo những chuyến “xe bò kéo” đi lấy nước

Lọt thỏm giữa đầm Vũng Lắm, người dân nơi đây dư dả nước… mặn để thỉnh thoảng nuôi con tôm, con cá chứ nước ngọt cho sinh hoạt và nuôi trồng luôn trong tình trạng thiếu thốn. Nguồn nước thường xuyên được dùng cho sinh hoạt của người dân nơi đây… là nước phèn, tùy ngày mà độ nhiễm phèn nặng nhẹ khác nhau.

Trước thực trạng khó khăn cuả người dân, thôn đã đầu tư một bể chức nước tập trung nhưng sau nhiều năm hệ thống xử lý nước của bồn bị xuống cấp trầm trọng, tuy nhiên người dân không còn lựa chọn mà vẫn phải hàng ngày đánh những chuyến “xe bò kéo tay” (hay còn gọi là xe cộ) chở những can nước về và làm đủ mọi cách “đánh phèn” cho triệt để với hy vọng sẽ giảm phần nào mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với họ, thiếu nước ngọt cho sinh hoạt đã trở thành một nỗi lo lắng mơ hồ về những vấn đề sức khỏe mà người dân thường mắc phải bởi bằng mắt thường họ cũng dễ dàng nhận ra những mảng phèn đóng ở đáy các dụng cụ sinh hoạt.

4-1-1464153518939

Tất cả các vật dụng trong nhà được người dân trong thôn háo hức mang đến để nhận nước sạch từ xe nước niềm vui

Xe nước về, thôn vui như hội

Buổi sáng ngày 20/05, cả thôn Đông Hải bỗng rộn rã như Tết khi chiếc xe nước niềm vui của Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL), đơn vị sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu Heineken, Tiger, Larue, Desperados, Strongbow,… đến, mang nguồn nước ngọt quý báu cho bà con.

Nước sạch ban đầu được bơm đầy bồn chứa đầu thôn, sau đó đến các thùng chứa nước được bà con đem đến sẵn trên những chuyến xe bò kéo tay. Anh Chí Đức – một người dân trong thôn cho biết “Nước sạch trong như thế này lâu lắm rồi tôi mới thấy. Những can nước này gia đình tôi lấy định để uống, nấu ăn là chính. Còn chuyện tắm giặt cũng rất tiết kiệm, chủ yếu để tắm cho con chứ vợ chồng tôi tắm nước phèn cũng được”. Anh kể rằng, những đứa con anh nếu dùng nước sạch tắm cũng rất tiết kiệm, chúng đứng trong chậu dội nước tắm, sau đó dùng nước đó cho trâu bò uống chứ cũng không dám đổ đi.

Xe lôi chở nước sạch vào tận nhà cho người già neo đơn
Xe lôi chở nước sạch vào tận nhà cho người già neo đơn

Với quyết tâm mang trọn niềm vui đến cho người dân, chương trình còn thuê những chiếc xe lôi chở những bồn nước dung tích lớn đến tận nhà những người già neo đơn trong thôn, nơi mà xe bồn không thể đến được vì đường quá nhỏ. Bà Thị Lụa (82 tuổi) trong lúc đợi xe lôi bơm nước vào chiếc bồn 500 lít được nhà nước tặng kể: bà rất quý nguồn nước có được và sử dụng tiết kiệm hết mức có thể vì con bà ở xa, bà lại quá già để có thể đi kéo nước. Bà còn tìm thêm tất cả các vật dụng có thể chứa nước như thùng xốp, chậu, xô… để chứa được nhiều nhất có thể nguồn nước sạch vô cùng ý nghĩa này.

Chủ chiếc xe lôi – anh Tấn Bình cho biết, từ Tết đến nay, vùng này chưa có hạt mưa nào, đây có thể xem là đỉnh điểm hạn ở vùng này. Chiếc xe lôi của anh thường nhật để chở đồ, chở hàng, đến mùa này kiêm cả chở nước. Lâu lâu bà con gọi, anh phải đi xa qua các xã huyện khác mới có nước sạch để chở cho bà con, nhà khó khăn thì mua theo bình 30 lít, nhà có điều kiện mới mua đổ đầy bồn. Lâu lắm rồi anh mới thấy những bồn 500 lít ở những hộ người già neo đơn này lại đầy ắp như thế. Anh mong mùa mưa sớm tới cho bà con nơi đây bớt khổ, dù anh nghĩ nước mưa cũng chưa hẳn là nước sạch.

Niềm vui theo nước về với người dân nơi đây
Niềm vui theo nước về với người dân nơi đây

Có mặt cùng các thanh niên tình nguyện và nhân viên Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam hỗ trợ người dân lấy nước, anh Trương Như Ý – phó bí thư Đoàn Xã Tam An Bắc cho biết, những chuyến xe nước này của VBL đã như một cơn mưa nhỏ đầu mùa đem niềm vui đến cho bà con. Thời gian tới, để giải quyết triệt để tình trạng nước sạch cho người dân thôn Đông Hải, dự án cung cấp nước sạch của xã sẽ tiếp tục kêu gọi tài trợ để sớm triển khai, dẫn nguồn nước sạch từ Tam Kỳ cung cấp trực tiếp đến đây. Và khi đó, niềm vui nơi đây sẽ còn mãi và câu chuyện khát nước giữa mênh mông biển nước của thôn Đông Hải sẽ chỉ còn là chuyện quá khứ…

Khởi hành từ ngày 08/05/2016 tại Tiền Giang, hành trình xe nước niềm vui đã đi qua 5 tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận và vừa kết thúc tại tỉnh Quảng Nam vào ngày 20/05 nhằm hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn trong mùa khô hạn. Đây là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui” được công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) khởi xướng từ năm 2012.

Không chỉ đem nước sạch đến cho nhiều vùng nông thôn qua những chuyến xe nước hay các công trình nước sạch, chương trình còn tuyên truyền , kêu gọi mọi người tiết kiệm nước, xây dựng ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên nước quý giá, cùng chung tay góp những hành động đẹp, hướng đến mục tiêu 1 triệu hành động đẹp vỉ môi trường & nướ sạch cho cộng đồngtrong khuôn khổ hợp tác với Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam.

Truy cập vào https://www.facebook.com/1phuttietkiemtrieuniemvui/ để cùng góp những hành động đẹp, cùng chung tay hỗ trợ người dân kế nối nước sạch.