Hơn 3 ngày mắc kẹt trong thang máy

Ming Kuang Chen, 35 tuổi, là nhân viên giao thức ăn nhanh ở New York đã biến mất vào đêm thứ Sáu, 1/4/2005, trong khi đi giao thức ăn cho nhà hàng Happy Dragon tại một chung cư cao tầng ở khu vực Bedford Park.

Trong suốt 3 ngày, cảnh sát không thể lần ra dấu vết của của anh và cho rằng anh đã trở thành nạn nhân của băng cướp có vũ khí và đã bị thủ tiêu.

 

Tuy nhiên, đến 5h sáng 5/4, người giao hàng này đã được cứu thoát ngay trong thang máy của tòa nhà khi một nhân viên an ninh vô tình nghe được tiếng thều thào trong hệ thống ghi âm của thang máy.

 

Nhà chức trách đang điều tra tại sao cảnh sát và lực lượng bảo vệ tư nhân của tòa nhà không nhận được dấu hiệu gì của Chen, trong khi anh ta đã nhiều lần kêu to và nhấn nút báo động trong thang máy.

 

Lạ lùng hơn, máy camera theo dõi và hệ thống báo động vẫn hoạt động nhưng các viên chức bảo vệ đã không nghe hoặc nhìn thấy Chen cho đến sáng thứ Ba.

 

Chen kể anh bị kẹt trong thang máy, không có thức ăn hay nước uống và chỉ ngủ vì không biết làm gì khác hơn. Lời cầu cứu ban đầu của anh qua hệ thống liên lạc nội bộ đã được đáp lại, nhưng có lẽ vì anh nói tiếng Hoa nên người ta không hiểu và tảng lờ.

 

Phương Thuý

Theo ABC Local