Hành trình hóa “thiên nga” của bà mẹ một con từng bị chê "xấu như thị Nở"

(Dân trí) - Cô gái trẻ đến từ Đắk Nông từng sống trong quãng thời gian dài vì mặc cảm, tự ti bởi ngoại hình xấu xí của bản thân, thậm chí để tránh bị trêu chọc cô phải bịt khẩu trang khi đi ngoài đường hoặc mỗi lần xuất hiện trước đám đông.

Quách Thị Kim Phượng (SN 1995), bà mẹ một con đến từ Đắk Nông gây chú ý của dư luận nhờ sự lột xác ngoạn mục sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Từ một cô bé có nước da đen, gò má cao, hàm hô… Phượng thay đổi hoàn toàn với gương mặt ưa nhìn, nụ cười rạng rỡ.

Cuộc sống của Phượng hiện tại không còn những tháng ngày đau buồn, bế tắc mà đã sang một trang mới. Cô bận rộn chuẩn bị cho các kế hoạch công việc, không quên dành thời gian tư vấn, làm đẹp cho mọi người. Mỗi bức ảnh của Phượng đăng tải đều nhận được hàng nghìn lượt “like” và chia sẻ. Từ một cô bé sống khép kín, bị bạn bè xa lánh, giờ đây Phượng đã có một cuộc sống mới. Cô cười nhiều hơn, tự tin hơn và được nhiều người biết đến hơn.

Phượng từng tự ti và sống khép mình bởi vẻ ngoài xấu xí của mình. (Ảnh: NVCC)
Phượng từng tự ti và sống khép mình bởi vẻ ngoài xấu xí của mình. (Ảnh: NVCC)

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà có hai anh em, Phượng là út nhưng ngoại hình lại trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi anh trai cô có dáng người cao, da trắng và khuôn mặt ưa nhìn thì Phượng lại thấp lùn, xấu xí. Cô thường xuyên trở thành đề tài bán tán, chỉ trỏ của mọi người xung quanh.

Phượng trải lòng: “Từ năm học lớp 8 em bắt đầu ý thức được sự thiệt thòi bởi vẻ ngoài không xinh đẹp. Đi học trên lớp, em bị cô lập không có ai chơi chung. Mỗi lần xuất hiện ở đâu đều bị mọi người hùa vào trêu chọc là “bàn nạo dừa” bởi hàm hô, khiến bản thân cảm thấy tủi thân và xấu hổ vô cùng. Đến nỗi, về sau đi đâu em cũng lấy khẩu trang che mặt”. Cũng bởi ngoại hình của mình, mà Phượng quyết định nghỉ học sớm về phụ giúp gia đình trồng nương rẫy. Đến năm 17 tuổi, dù bạn bè cùng trang lứa đã có người “thương thầm trộm nhớ” song cô gái này vẫn chẳng có ai để ý.

Hình ảnh của cô gái trẻ sau khi thực hiện những ca phẫu thuật đầu tiên. (Ảnh: NVCC)
Hình ảnh của cô gái trẻ sau khi thực hiện những ca phẫu thuật đầu tiên. (Ảnh: NVCC)

"Từ bé đến lớn em không có người yêu, đến bạn bè thân cũng không có. Ngày lễ chỉ lên facebook đọc lời chúc và xem quà của mọi người. Đôi khi em chỉ biết giấu nỗi buồn trong những giọt nước mắt mỗi khi đêm về”, Phượng nói.

Đến năm 17 tuổi, cô được hàng xóm mai mối cho một người con trai ở làng bên cạnh. Tự ti về ngoại hình nên dù không có tình cảm Phượng vẫn đồng ý nhận lời chỉ sau 2 - 3 ngày gặp mặt. Đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức chớp nhoáng ngay sau đó. Tuy nhiên, khi về chung sống, Phượng “chết đứng” khi phát hiện chồng mình có chút vấn đề về trí não. Dù đau khổ nhưng Phượng vẫn “cắn răng” chấp nhận.

Sống với chồng được khoảng 3 năm, có một bé gái kháu khỉnh song cuộc hôn nhân không tình yêu khiến cô gái trẻ luôn cảm thấy bức bối, ngột ngạt. “Tủi thân và đau lòng nhất là những lời khinh miệt của gia đình chồng. Họ hay nói bóng gió, chê bai vẻ ngoài xấu xí của em. Hàng xóm mỗi lần thấy em ở đâu cũng “bàn ra tán vào” làm bản thân em cảm thấy tổn thương vô cùng”, Phượng nhớ lại.

Cũng chính vì lý do này, cô gái trẻ quyết định ly hôn, trở thành bà mẹ đơn thân khi mới chỉ 21 tuổi. Nhớ lại quãng thời gian này, Phượng xúc động: “Nhiều đêm em không ngủ được, nghĩ về tương lai thấy mịt mờ và đen tối. Bản thân không biết làm gì, sẽ sống như thế nào. Em vẫn còn trẻ và em cũng khao khát tìm được một tình yêu đúng nghĩa, thế nhưng rào cản về ngoại hình khiến cho mong ước đơn giản này trở nên rất xa xỉ với em”.

Vẻ ngoài hoàn thiện, xinh đẹp của Phượng hiện tại. (Ảnh: NVCC)
Vẻ ngoài hoàn thiện, xinh đẹp của Phượng hiện tại. (Ảnh: NVCC)

Một lần xem chương trình về phẫu thuật thẩm mỹ được phát trên ti vi, thấy nhiều cô gái có ngoại hình xấu xí “lột xác” ngoạn mục, Phượng bắt đầu mày mò tìm hiểu thông tin. Cô cũng thuyết phục bố mẹ cho chi phí để thực hiện. Dù gia đình không khá giả, song vì thương con, bố mẹ Phượng cũng chạy vạy khắp nơi để con thực hiện được ước mơ của mình. Tại bệnh viện, Phượng trải qua 4 cuộc phẫu thuật với chi phí khoảng 150 triệu để thay đổi nhan sắc.

"Em thực hiện khá nhiều đợt phẫu thuật để chỉnh sửa những điểm không ưng ý trên khuôn mặt. Bước đầu cắt hàm hô 65 triệu, hạ gò má 45 triệu, nhấn mí 3,5 triệu, nâng mũi cấu trúc 31 triệu, chân mày 2 triệu, xăm môi 2 triệu. Quá trình này kéo dài khoảng 14 ngày trong đó có cả những ngày nghỉ ngơi giữa những ca phẫu thuật”, Phượng nói.

Phượng cho biết cô hài lòng và hạnh phúc bởi ngoại hình hiện tại. (Ảnh: NVCC)
Phượng cho biết cô hài lòng và hạnh phúc bởi ngoại hình hiện tại. (Ảnh: NVCC)

Những ngày đầu mới phẫu thuật, khuôn mặt của cô vẫn còn sưng, những nét trên khuôn mặt chưa rõ ràng nên bản thân Phượng khá lo lắng. Đến những ngày sau đó, tình trạng này giảm bớt, khuôn mặt cô đã có sự thay đổi ngoạn mục. “Ngày tháo băng, các bác sỹ và mọi người xung quanh đều bất ngờ với diện mạo của em còn mẹ thì xúc động, không nhận ra bởi em đã thay đổi rất khác”, Phượng nói.

Cô gái đến từ Đắk Nông cho biết, cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt mới của mình trong gương rất khó tả. Phượng không dám tin đây là sự thật, cô soi kỹ và “sờ đi sờ lại” từng nét một trong gương. Xúc động nhất là lần, Phượng về thăm gia đình sau khi ca phẫu thuật hoàn tất.

Ban đầu nhìn thấy Phượng, bố cô còn khá bỡ ngỡ nhưng khi nghe thấy con cất tiếng nói, nhận ra con gái, bố Phượng nghẹn ngào không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động, hạnh phúc. Còn con gái Phượng cũng ôm lấy mẹ, “sờ” từng nét một trên khuôn mặt, rồi liên tục khen “Mẹ Phượng của con xinh nhất” làm cô gái trẻ trào nước mắt vì cảm động. “Lần ấy, hàng xóm đến nhà em chật kín, ai cũng hồ hởi, cũng chúc mừng. Bố mẹ em thì liên tục gọi điện thoại “khoe” với họ hàng về sự thay đổi của em”, Phượng xúc động.

Bà mẹ trẻ tâm sự, hiện giờ sau gần một tháng thực hiện các ca phẫu thuật, cô đã thay đổi hoàn toàn so với diện mạo ban đầu. Lần đầu tiên trong đời, Phượng được cười thoải mái mà không phải lấy tay che miệng khi nói chuyện trước đám đông. Phượng cũng không còn cảm giác lo lắng, tự ti bị trêu chọc như trước. Dù một số nét trên gương mặt vẫn đang bị sưng và khá cứng song Phượng trải lòng, cô cảm thấy hạnh phúc và hài lòng bởi sự thay đổi này.

“Nếu như trước đây em chào hỏi những người quen họ chỉ ậm ừ rồi quay đi thì nay họ hỏi han, quan tâm và còn nhìn em cười. Em cũng có nhiều bạn bè hơn, nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Những điều mà trước kia em chỉ dám ao ước thì nay tất cả đã đến như một phép màu…”, Phượng kể.

Bà mẹ trẻ này cũng cho biết, sự thay đổi ngoại hình chỉ là bước khởi đầu, sắp tới cô sẽ ra Hà Nội theo học thanh nhạc để theo đuổi ước mơ trở thành ca sỹ. Phượng cũng hy vọng, sự cố gắng, nỗ lực của bản thân sẽ giúp cô thực được những dự định của mình trong tương lai.

Hà Trang