Giải cứu người phụ nữ bị mẹ xích chân, giam giữ suốt 20 năm ở Brazil

Tuệ Minh

(Dân trí) - Suốt nhiều năm trời, người phụ nữ ở Brazil bị mẹ giam giữ với chân bị xích và trói tay trong căn phòng tối tăm.

Suốt 20 năm qua, Rosinalva Borges da Silva (39 tuổi, ở Brazil) phải sống trong căn phòng tối tăm tại nhà của mẹ cô ở bang Maranhao.

Người phụ nữ này bị mẹ xích chân, trói tay và giam giữ với điều kiện sống thiếu thốn và bẩn thỉu.

Nhờ tin báo của người dân, cảnh sát đã tìm thấy Rosinalva và giải thoát cho cô. Lúc được đưa ra ngoài, Rosinalva mặc chiếc váy đen đã sờn, đầu tóc luộm thuộm cùng ánh mắt đầy sợ hãi. 

Để vào bên trong, cảnh sát phải bước qua cánh cửa bằng sắt. Rosinalva nằm trên một chiếc giường được đổ xi măng, không có gối, chăn hay nệm.

Người phụ nữ bị mẹ giam suốt gần 20 năm.

Sàn nhà cũ nát, nhiều chai lọ và rác vứt xung quanh, dường như đã lâu không có ai dọn dẹp. Toàn bộ không gian lụp xụp, tối tăm, chỉ một cửa sổ duy nhất chiếu ánh sáng bên ngoài vào.

Giải cứu người phụ nữ bị mẹ xích chân, giam giữ suốt 20 năm ở Brazil - 1

Hình ảnh chụp lúc Rosinalva Borges da Silva được đưa ra ngoài (Ảnh: Daily Star).

Mẹ cô và một người đàn ông khác giữ chìa khóa của căn phòng. Vì vậy, suốt một thời gian dài Rosinalva chỉ quanh quẩn trong không gian chật chội. Người mẹ đã bị bắt giữ để điều tra trong tình cảnh say rượu.  

Được biết, cuộc đời của Rosinalva Borges da Silva kém may mắn. Cô trải qua cú sốc lớn khi 2 đứa con lần lượt qua đời. Nỗi đau đó khiến Rosinalva rơi vào tình trạng rối loạn tâm lý nặng nề dẫn đến không kiểm soát được hành vi. Người mẹ không có cách nào khác phải xích chân rồi giam con gái trong nhà. 

Mặc dù vậy, nhiều người dân sống gần đó cho rằng, người mẹ nên đưa con gái đi chữa bệnh, khám và điều trị chứ không thể giam giữ con trong điều kiện sống mất vệ sinh như vậy. 

Sau khi được giải thoát, nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và kiểm tra sức khỏe cho người phụ nữ này.

Sự việc đã khiến cho cư dân xung quanh không khỏi bất ngờ, cuộc sống vốn dĩ bình yên của cả làng quê bị xáo trộn. Hiện, cảnh sát đang tiếp tục điều tra xem có các đồng phạm khác đã đày đọa Rosinalva hay không. 

Tháng 7/2022, một người phụ nữ và 2 đứa con ở Brazil cũng được cảnh sát giải cứu. Họ bị người chồng giam giữ trong căn nhà chật chội, ngập rác, bẩn thỉu và mất vệ sinh.

Vào thời điểm được giải cứu, 2 đứa con đã 19 tuổi và 22 tuổi ở trong tình trạng đói, suy dinh dưỡng và chân bị trói.

Giải cứu người phụ nữ bị mẹ xích chân, giam giữ suốt 20 năm ở Brazil - 2

Căn phòng nơi người chồng giam vợ và 2 con. (Ảnh: Daily Mail).

Ngoài tình trạng không có gì ăn, 3 mẹ còn có lúc bị đánh đập. Người chồng không cho vợ đi làm, không cho con đi học suốt nhiều năm.

Hàng xóm tiết lộ từng nghe tiếng khóc lóc van xin, đòi đồ ăn hay cầu cứu song không chắc chắn vì người chồng thường mở nhạc to để át âm thanh lúc đó.