DNews

Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Vợ chồng chị Thùy đam mê du lịch nhưng cả hai chưa từng xuất ngoại vì cảm thấy Việt Nam càng đi càng đẹp, càng đi càng bất ngờ. Họ đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh đặc biệt ở 63 tỉnh, thành trong 2 năm.

Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh

Bộ ảnh đặc biệt hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2/9

Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chị Võ Biên Thùy cùng chồng và 2 con (11 tuổi và 5 tuổi) tới hồ Hoàn Kiếm cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Sinh sống và làm việc ở Thủ đô nhiều năm, gia đình chị Thùy đã đến địa điểm được ví như trái tim của Thủ đô không ít lần.

Song lần này đặc biệt hơn cả bởi cả 4 người cùng nhau mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng  chụp tấm ảnh check-in tỉnh thành thứ 63, hoàn thành bộ ảnh mặc áo cờ Tổ quốc đi khắp Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thùy cho biết, để hoàn thành bộ ảnh này, trong 2 năm 2023 và 2024, gia đình chị đã thực hiện 18 chuyến đi, chuyến ngắn nhất đi trong ngày, chuyến dài nhất là 25 ngày.

Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 1

Kiểu ảnh "nhàn" nhất trong bộ sưu tập ảnh áo cờ đỏ sao vàng ở 63 tỉnh, thành của gia đình chị Thùy.

Ý tưởng mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp bản đồ Việt Nam bắt nguồn từ lần gia đình chị Thùy tới Mũi Điện (Phú Yên) - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam năm 2020.

Để đến được địa điểm này, vợ chồng chị Thùy và 2 con nhỏ phải leo bộ quãng đường gần 1km. Khi leo đến Mũi Điện, nhìn lá cờ đỏ sao vàng nổi bật trên nền trời, nền biển, không gian bao la hùng vĩ xanh ngắt một màu… chị Thùy tự nhủ "Chắc chẳng nơi nào trên thế giới đẹp như Việt Nam".

"Thời điểm đứng tại đó, mặc trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, tôi nghĩ ngay đến kế hoạch: Check-in cờ đỏ sao vàng khắp bản đồ Việt Nam", chị Thùy nói.

Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 2
Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 3
Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 4

Chuyến đi Mũi Điện năm 2020 khơi nguồn ý tưởng nhưng đến năm 2023 gia đình chị Thùy mới có điều kiện thực hiện kế hoạch này.   

Trong suốt 2 năm, chị Thùy lần lượt đến các tỉnh thành trên khắp cả nước. Các chuyến đi  thường kết hợp cùng các đợt nghỉ dài ngày như: Tết, 30/4, 2/9… Thi thoảng, chị xin nghỉ phép kết hợp với cuối tuần hoặc dịp hè để thực hiện các chuyến đi dài.

"Sau mỗi chuyến đi, ngồi xem lại ảnh, nhìn lại hành trình đã cùng các con tới mọi miền Tổ quốc, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó thực sự là những chuyến đi ý nghĩa", chị Thùy chia sẻ.

Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 5
Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 6
Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 7

Cả gia đình cùng nhau trải qua hành trình ý nghĩa.

Mỗi chuyến đi, mỗi bức ảnh là một câu chuyện. Chuyến đi đáng nhớ nhất có lẽ là hành trình gần 500km tới Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chị Thùy kể: "Chuyến đi thực sự quá vất vả với trẻ nhỏ và người say xe như tôi. Thời điểm đó, Điện Biên lại nắng nóng đỉnh điểm, đường đi chủ yếu là đường đèo, nhiều khúc cua tay áo.

Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn quyết định đến Điện Biên bởi có nhiều hoạt động kỷ niệm, tái hiện lịch sử được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hai con của tôi chưa bao giờ được gặp nhiều chú bộ đội như vậy, được xem các lực lượng vũ trang diễn tập, được nghe kể về các câu chuyện lịch sử. Các con đã phần nào hiểu được những hi sinh, mất mát của thế hệ cha anh vì cuộc sống hòa bình hôm nay. Giờ đây nhớ lại, tôi vẫn thấy rất xúc động".

Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 8
Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 9

Điều "lãi" nhất sau chuyến đi

Chuyến đi dài nhất của gia đình chị Thùy kéo dài 25 ngày vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Chị Thùy gửi ô tô gửi vào TPHCM trước, sau đó cùng chồng con đi máy bay vào sau. Chị chọn cách này để tiết kiệm thời gian di chuyển vì cả gia đình đã đi qua hết các tỉnh thành dọc cung đường Hà Nội - TPHCM.

Từ TPHCM, gia đình chị đi tới Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Quảng Nam và về Hà Nội.

Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 10
Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 11

Chuyến đi đã đem đến cho các thành viên trong gia đình chị vô số những trải nghiệm thú vị. Họ được đến những vùng đất mới, tìm hiểu văn hóa vùng miền đặc trưng, thưởng thức những món ăn ngon.

Hai con của chị Thùy lần đầu tiên được ăn sáng trên chợ nổi, đi chợ trên thuyền, được sắm Tết tại chợ Sa Đéc sáng 30 Tết, được đón giao thừa tại Tây Ninh xa lạ, được nhìn tận mắt và ngửi mùi hương thơm mát của hoa cà phê giữa đại ngàn….

"Đi đến đâu, cả nhà cũng được mang trên mình màu cờ Tổ quốc, lòng yêu nước và tự hào Việt Nam như được nhân lên gấp trăm nghìn lần. Con gái tôi thì nói: "Con chưa thấy nước nào có lá cờ Tổ quốc đẹp như nước mình". Nghe câu nói ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc", người mẹ trẻ chia sẻ.

Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 12
Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 13
Gia đình ở Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp Việt Nam chụp ảnh - 14

Chị Thùy cho biết, 90% các chuyến đi gia đình chị di chuyển bằng cách tự chạy ô tô gia đình. Gia đình chị đến các tỉnh/thành phố gần Hà Nội trong phạm vi 200km vào dịp cuối tuần. Các chặng dài hơn thường di chuyển khoảng 200-400km thì sẽ nghỉ.

Mỗi chuyến đi đều được vợ chồng chị Thùy lên lịch trình chi tiết để tránh tình trạng đi đến đâu tính đến đó, vừa mất thời gian, lại bị động và vất vả cho các con.

Chị Thùy thường đặt phòng trước 1 hoặc 2 tháng bằng cách tự tìm các địa chỉ uy tín hoặc sử dụng ứng dụng đặt phòng. "Đặt phòng sớm vừa có giá rẻ, lại vừa nhiều lựa chọn như ý", chị Thùy nêu kinh nghiệm.

Với các chuyến đi dài, chị Thùy ưu tiên mục tiêu trải nghiệm nên sẽ đặt các khách sạn vừa phải, không quá sang xịn, giá phòng từ 400.000 đến 700.000 nghìn đồng/đêm đã bao gồm ăn sáng.

Các bữa ăn khác, cả nhà sẽ lựa chọn các đặc sản vùng miền, các quán ăn địa phương, đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, có những bữa tối đơn giản chưa đến 200.000 nghìn đồng.

Hành trình thực hiện bộ ảnh có một không hai này của gia đình nhỏ đôi khi gặp phải những khó khăn nhất định. Theo chị Thùy, không ít lần, địa điểm họ muốn đến lại ngược đường so với hành trình nên khá tốn thời gian.

"Yếu tố thời tiết cũng là một trở ngại. Có những lúc cả nhà di chuyển mất rất nhiều công, đến được điểm check-in thì trời lại mưa to hoặc giữa trưa quá nắng khiến các bé cũng mệt.

Có những nơi, cả nhà vừa muốn check-in với áo cờ đỏ sao vàng, vừa muốn mặc thêm đồ khác để chụp ảnh nên phải mang vác nhiều đồ đạc. Nói chung cả gia đình phải rất nỗ lực và luôn giữ tinh thần phơi phới để đạt được mục tiêu hoàn thành bộ ảnh trong 2 năm", chị Thùy cho hay.

Nhìn lại hành trình đã qua, chị Thùy nhận ra, điều lãi nhất chính là những trải nghiệm vô giá với hai con. Hai bé dạn dĩ, trưởng thành hơn sau từng chuyến đi. Con gái lớn của chị Thùy ngày càng yêu thích môn lịch sử và đặt mục tiêu sau này lên cấp 3 sẽ thi chuyên sử.

Vợ chồng chị Thùy đều đam mê du lịch và chụp ảnh nhưng cả hai chưa từng xuất ngoại vì cảm thấy Việt Nam càng đi càng đẹp, càng đi càng bất ngờ.

Hoàn thành kế hoạch đặc biệt đúng dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, chị Thùy đã chia sẻ bộ ảnh đặc biệt lên mạng xã hội. Bài viết của chị Thùy nhận về hàng nghìn lượt thả tim. 

Chị Thùy chia sẻ bộ ảnh với mong muốn truyền tải thông điệp tích cực: "Yêu đất nước, yêu gia đình. Yêu nơi mình được sinh ra, lớn lên, học tập, trưởng thành và sinh sống. Yêu chồng, con, gia đình lớn nhỏ vì chính họ là động lực lớn nhất và là những người sẵn sàng đi cùng mình đến chân trời góc biển".

Ảnh: Nhân vật cung cấp