Được cứu sống nhờ đốt tiền sưởi ấm

(Dân trí) - Một vận động viên trượt tuyết người Đức đã được cứu sống nhờ đốt tiền để gây sự chú ý.

 
Được cứu sống nhờ đốt tiền sưởi ấm - 1
(Ảnh minh hoạ)
 
Dominik Podolsky, 22 tuổi, sống tại Munich, đã bị mắc kẹt trên dãy An-pơ ở Hochzillertal, Áo.
 
Anh Podolsky đã sống trong giá rét suốt 6 tiếng đồng hồ, với nhiệt độ xuống tới -18 độ C. Trong suốt đêm, để chống chọi với cái rét, Podolsky đã đốt khăn giấy, danh thiếp, hóa đơn thanh toán nhà hàng. Và cuối cùng anh đã phải đốt những tờ đồng tiền Euro có trong ví của mình.

“Do không mang theo điện thoại, tôi chỉ biết gào lên để kêu cứu. Lúc đó, gió mạnh và tuyết rơi nhiều, tôi có thể chết vì lạnh”, Podolsky cho biết.

Cuối cùng, Podolsky đã được cứu sống nhờ đốt những đồng tiền 20 Euro cuối cùng. Anh được đưa tới bệnh viện để điều trị.  

DK
Theo AN