Dưa hấu kim tự tháp

(Dân trí) - Dân Anh chưa kịp nếm mùi vị <a href="http://dantri.com.vn/chuyenla/2006/8/134172.vip?SearchTerm=dưa%20hấu%20hình%20vuông">dưa hấu hình vuông </a> vào tháng 10 năm nay thì niềm háo hức đã trở thành… lỗi mốt: vừa mới đây, dưa hấu hình kim tự tháp đã được gặt hái thành công tại Nhật Bản.

Thú vị thay, người ghi tên trong danh sách “cha đẻ” của những giống cây đặc biệt không phải là lão nông quanh năm chân lấm tay bùn. Ông Toshimichi Boui, 55 tuổi, hiện đang sinh sống ở tỉnh Nara là 1 doanh nhân chuyên kinh doanh đồ nội thất.

 

Theo kinh nghiệm của ông Boui, dưa hấu ngay từ khi mới nhú mầm đã được đưa vào hộp hình tháp, hộp làm bằng chất acrylic trong suốt. Cũng đừng quên dựng dàn cho dây leo, để cho quả bên trong có cơ hội tiếp nhận thêm nhiều ánh sáng mặt trời. Chăm sóc cẩn thận có thể cho quả dưa vỏ xanh mướt chẳng khác gì dưa thường, chưa kể hình thù độc đáo.

 

“Tôi dự tính năm sau sẽ trồng thêm dưa hình quả bầu và hình cái chai” - ông Bui cho biết.

 

Tuy nhiên, vì không chín được hết cỡ nên quả dưa thiếu mùi vị thơm ngon. Ông Boui đành trưng bày nó ở 1 tiệm cắt tóc nhà hàng xóm và 1 số nơi khác có đông người qua lại. “Mọi người chịu khó thưởng thức nó bằng mắt vậy”.

 

Thùy Vân

Theo Asahi Shimbun