Điều cuối cùng một người mẹ có thể làm cho con

(Dân trí) - Trong tuần qua, nhiều tờ tin tức đã đồng loạt đăng tải câu chuyện thương tâm về một người mẹ 33 tuổi, đã hy sinh tính mạng để cứu sống cậu con trai 2 tuổi bị rơi xuống hồ. Ngay cả khi đã bất tỉnh, hai cánh tay người mẹ vẫn cố gắng nâng con lên khỏi mặt nước…

Người mẹ 33 tuổi có tên Chelsey J. Russell, là một nữ luật sư, sinh sống ở bang Colorado, Mỹ. Chị Chelsey đang cùng gia đình ở trên một du thuyền tham quan vùng hồ Powell, bang Utah, thì bất ngờ, cậu con trai 2 tuổi bị rơi từ trên sàn thuyền xuống hồ.

Ngay lập tức, chị Chelsey đã nhảy xuống nước cứu con khỏi chết đuối, trong khi các thành viên khác trong gia đình tìm cách tắt máy con thuyền, nhằm tránh để chân vịt làm bị thương hai mẹ con, sau đó, họ cố gắng lại gần vị trí nơi chị Chelsey đã tìm thấy cậu con trai nhỏ và đang dùng hai tay nâng cậu bé lên khỏi mặt nước.

Chị Chelsey Russell, 33 tuổi, đã hy sinh tính mạng của mình để cứu sống cậu con trai nhỏ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm, các thành viên trong gia đình đều đang cùng nhau tận hưởng một ngày nghỉ ngơi trên du thuyền, họ đều có phần chủ quan, không mặc áo cứu hộ.
Chị Chelsey Russell, 33 tuổi, đã hy sinh tính mạng của mình để cứu sống cậu con trai nhỏ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm, các thành viên trong gia đình đều đang cùng nhau tận hưởng một ngày nghỉ ngơi trên du thuyền, họ đều có phần chủ quan, không mặc áo cứu hộ.

Là mẹ của hai con nhỏ, chị Chelsey đã ra đi ở tuổi 33 để cứu sống cậu con trai. Nhằm tránh để chân vịt làm hai mẹ con bị thương, gia đình chị đã tắt động cơ của con thuyền và phải mất một thời gian chật vật, họ mới có thể lại gần vị trí hai mẹ con chị. Dần dần, khi đuối sức, chị Chelsey đã bị chìm xuống và rơi vào bất tỉnh, nhưng hai tay vẫn cố giữ cho con nổi ở trên mặt nước để cậu bé có thể thở.
Là mẹ của hai con nhỏ, chị Chelsey đã ra đi ở tuổi 33 để cứu sống cậu con trai. Nhằm tránh để chân vịt làm hai mẹ con bị thương, gia đình chị đã tắt động cơ của con thuyền và phải mất một thời gian chật vật, họ mới có thể lại gần vị trí hai mẹ con chị. Dần dần, khi đuối sức, chị Chelsey đã bị chìm xuống và rơi vào bất tỉnh, nhưng hai tay vẫn cố giữ cho con nổi ở trên mặt nước để cậu bé có thể thở.

Trước khi gia đình chị Chelsey có thể lại gần để đưa cả hai mẹ con lên thuyền, chị đã bị rơi vào tình trạng bất tỉnh. Khi hai mẹ con đã được đưa lên thuyền, các thành viên trong gia đình đã thực hiện các biện pháp cấp cứu cho chị Chelsey nhưng đều không phát huy tác dụng.

Họ nhanh chóng đưa thuyền cập bờ để tìm kiếm những biện pháp cấp cứu chuyên nghiệp hơn, nhưng các nhân viên y tế cho biết chị Chelsey đã qua đời từ trước đó.

Trước khi các thành viên trong gia đình có thể tắt máy con thuyền, nó đã di chuyển được một quãng xa so với vị trí của chị Chelsey. Ngay sau đó, một người anh trai của chị đã tháo con thuyền nhỏ chèo tay để tiếp cận vị trí hai mẹ con, trong lúc những thành viên còn lại trong gia đình tìm cách chuyển hướng con thuyền lớn về phía hai mẹ con chị.

Tuy vậy, lúc người anh trai đến được chỗ hai mẹ con thì chị đã đuối sức và đã chìm dưới mặt nước. Dù vậy, hai cánh tay chị Chelsey vẫn đang trong tư thế nâng cậu con trai lên khỏi mặt nước để cậu bé có thể thở. Cậu con trai của chị Chelsey sau đó đã được giải cứu an toàn, nhưng bản thân chị thì đã vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa.

Chồng của chị Chelsey - anh Ben Russell - giờ sẽ là người nuôi lớn hai con.
Chồng của chị Chelsey - anh Ben Russell - giờ sẽ là người nuôi lớn hai con.

Đã có 120 vụ tử nạn xảy ra trong vài thập kỷ trở lại đây tại vùng hồ Powell. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các nạn nhân đều chủ quan không mặc áo cứu hộ khi đi du ngoạn trong vùng hồ.
Đã có 120 vụ tử nạn xảy ra trong vài thập kỷ trở lại đây tại vùng hồ Powell. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các nạn nhân đều chủ quan không mặc áo cứu hộ khi đi du ngoạn trong vùng hồ.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail