Điều cảm động sau bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp đôi U70 ở Đà Lạt

Thảo Trinh

(Dân trí) - Mùng 9 Tết, gia đình 5 thành viên của Thanh Thảo bắt đầu chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm ở Đà Lạt. Cô cùng các em đã chuẩn bị sẵn "đồ nghề", dành tặng bố mẹ bộ ảnh bất ngờ nhân dịp kỷ niệm 35 ngày cưới.

Sáng mùng 8 Tết (ngày 8/2 dương lịch), Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1987, sống ở Long An) cùng em trai út (học lớp 12) chạy ngược chạy xuôi tìm nơi cho thuê phụ kiện chụp ảnh cưới. Nếu không kiếm được, bốn chị em cô sẽ "đổ bể" kế hoạch thực hiện bộ ảnh bất ngờ cho bố mẹ nhân dịp kỷ niệm 35 kết hôn.

Theo dự tính, mùng 9 Tết, gia đình 5 thành viên (ngoại trừ em út) của Thanh Thảo sẽ có chuyến du lịch đầu xuân tại Đà Lạt trong 4 ngày 3 đêm. Nhớ ra đã gần tới dịp kỷ niệm 35 năm ngày cưới của bố mẹ, 8X bàn bạc với các em lên kế hoạch làm điều gì đó thật ý nghĩa và đặc biệt cho phụ huynh. Thấy bố mẹ chưa từng chụp hình ngoại cảnh, họ nảy ra ý tưởng tự "sản xuất" bộ ảnh cưới dành tặng "đấng thân sinh".

Nghĩ là làm, Thanh Thảo cùng em trai chật vật nửa ngày trời mới kiếm được phụ kiện như ý cho bộ ảnh, gồm voan cài đầu cô dâu và áo gi-lê kèm nơ cho chú rể. Ngày hôm sau, cả nhà lên đường tới Đà Lạt với "hành trang" bí mật và mọi công đoạn đều được giữ kín để tạo bất ngờ.

Điều cảm động sau bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp đôi U70 ở Đà Lạt - 1

Bộ ảnh cưới đặc biệt mà Thanh Thảo cùng các em bí mật chuẩn bị và thực hiện, dành tặng ba mẹ mình trong chuyến du lịch đầu xuân tại Đà Lạt (Ảnh: Nguyen Ti Ta Ta).

Điều cảm động sau bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp đôi U70 ở Đà Lạt - 2

Cặp vợ chồng tạo dáng "tình bể bình" nhân dịp kỷ niệm 35 kết hôn (Ảnh: Nguyen Ti Ta Ta).

Ngày đầu tiên ở Đà Lạt, cả gia đình Thanh Thảo vẫn đi thăm thú và chụp hình lưu niệm ở nhiều nơi. Sáng hôm sau, họ chạy xe máy đến khu vực vườn hoa Lavender. Thảo cùng hai em nhanh chóng lấy phục trang đã chuẩn bị sẵn trước đó và thông báo cho bố mẹ "món quà" đặc biệt này.

Khi nghe đề nghị chụp ảnh cưới ngoài trời mà bốn người con đã kỳ công chuẩn bị, ông Bảy Trung (63 tuổi) và bà Út Xíu (58 tuổi) ngỡ ngàng, ngơ ngác quay sang nhìn nhau.

Sau vài phút "đứng hình", bà Út hóm hỉnh đùa các con: "Các con chuẩn bị vậy sao không nói sớm để mẹ biết mà mang nhiều đồ hơn". Thanh Thảo và hai em gái phải giải thích rằng muốn giữ bí mật để thực hiện một bộ ảnh đơn giản, chất phác như phong cách cuộc sống của bố mẹ thường ngày.

Điều cảm động sau bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp đôi U70 ở Đà Lạt - 3

Bộ ảnh cưới của cặp vợ chồng Long An được thực hiện tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt (Ảnh: Nguyen Ti Ta Ta).

Nhận được cái gật đầu từ bố mẹ, "ê-kíp" nhanh chóng vào việc. Thảo nhận nhiệm vụ chụp hình, tìm góc ảnh thật đẹp còn hai cô gái em là Trang và Trúc hỗ trợ chỉnh trang phục, đeo nơ cho bố, cài khăn voan, trang điểm nhẹ cho mẹ. Họ cũng đứng sau chị gái để chọc cười "cô dâu chú rể", giúp bắt trọn những khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi.

Ngoài khu vườn Lavender, bộ ảnh cưới mộc mạc, bình dị còn được thực hiện ở hai địa điểm khác là vườn hoa cẩm tú cầu và Cầu Đất Panorama. Ở mỗi nơi, các thành viên lưu lại khoảng 15 phút chụp hình. Ngoài phụ kiện đã chuẩn bị trước đó, chị em Thanh Thảo còn đầu tư thêm một số đạo cụ "cây nhà lá vườn", giúp bố mẹ có những bức hình độc đáo nhất.

"Bó hoa cưới từ bông súp lơ mà mẹ cầm có giá 15.000 đồng, còn cẩm tú cầu được mua ở khu tham quan, giá 20.000 đồng/bông. Ngoài ra, mình cũng hái thêm hoa dại ven đường để mẹ chụp ảnh", Thanh Thảo chia sẻ.

Điều cảm động sau bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp đôi U70 ở Đà Lạt - 4

Ngoài phục trang, ba chị em Thanh Thảo chuẩn bị thêm bó hoa cưới "không đụng hàng" cho mẹ gồm một chiếc súp lơ có giá 15.000 đồng, cẩm tú cầu 20.000 đồng/bông cùng hoa dại hái ven đường (Ảnh: Nguyen Ti Ta Ta).

Điều cảm động sau bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp đôi U70 ở Đà Lạt - 5

Thanh Thảo bày tỏ, những bó hoa tuy mộc mạc, bình dị nhưng đem đến nhiều ý nghĩa, góp phần tạo nên bộ ảnh cưới "để đời" mà cô và các em dành nhiều tâm huyết thực hiện tặng bố mẹ.

Ông Bảy và bà Út cưới nhau năm 1987. Ngày ấy, ông là lái xe, thường ghé quán bà Út ăn cơm. Nhiều lần gặp gỡ rồi cảm mến, ông bà nên duyên vợ chồng, sinh được bốn người con. 

Thanh Thảo nhận xét, mẹ là người dễ gần, thân thiện. Đi đâu, gặp ai bà đều có thể trò chuyện và tạo cảm giác thân quen như người trong gia đình. Còn bố là người vui vẻ, hài hước, thương yêu vợ con. Sau khi lấy nhau, vợ chồng ông Bảy kinh doanh tự do và trồng thêm rau màu, hoa trái nuôi các con ăn học.

Tết năm nay, tranh thủ lúc mấy chị em còn rảnh vì làm việc online, lại dành dụm được một ít tiền nên Thanh Thảo quyết tâm dẫn ba mẹ đi du lịch đầu xuân. "Trước đó, bố mẹ mình mới chỉ đi chơi vài lần vì sợ tốn kém. Mãi đến lần này, thấy các con đặt vé và khách sạn hết rồi, bố mẹ mới đồng ý đi. Chúng mình chọn tới Đà Lạt vì ba mẹ mình thích nơi này, thời tiết ở đây cũng mát mẻ, dễ chịu", 8X kể.

Những ngày khám phá Đà Lạt, cả gia đình đi thăm thú nhiều nơi, đến một số địa điểm du lịch nổi tiếng như chợ đêm Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, Vườn Ánh Sáng, chùa Ve Chai,... Họ cũng dành thời gian thưởng thức nhiều đặc sản ở thành phố ngàn hoa như  bánh căn, lẩu gà lá é, bánh mì xíu mại,...

Điều cảm động sau bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp đôi U70 ở Đà Lạt - 6

Bà Út rạng rỡ trong trang phục và chiếc voan cài đầu "ton sur ton" với khung cảnh vườn hoa đẹp như tranh (Ảnh: Nguyen Ti Ta Ta).

Điều cảm động sau bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp đôi U70 ở Đà Lạt - 7

Dù đã nhiều tuổi nhưng cặp vợ chồng vẫn dành nhiều cử chỉ quan tâm nhau khiến các con ghen tị, ngưỡng mộ (Ảnh: Nguyen Ti Ta Ta).

Thanh Thảo cho biết, bản thân rất hạnh phúc "vì được làm điều gì đó mang lại niềm vui cho ba mẹ". "Mình sẽ cố gắng hơn nữa để tương lai có thể dẫn ba mẹ đi du lịch nhiều nơi hơn và chụp những bức hình mà cả gia đình yêu thích", cô nói thêm.

Còn với bà Út, sau khi thực hiện bộ hình cưới nhân chuyến du xuân sau Tết, bà thường đem ảnh ra ngắm nghía mỗi ngày. Bà dự tính sẽ chọn vài bức đẹp nhất mang đi in và đóng khung làm kỷ niệm, treo quanh nhà.