Đám mây hình mặt người

Kinh ngạc trước gương mặt lượn lờ trên bầu trời, nhà nhiếp ảnh Dave Watkins vội chộp lấy máy ảnh và bấm loạt 4 hình trước khi nó biến mất chỉ trong ít giây vì gió.

Sau khi phát hiện gương mặt kỳ lạ trên trời, ông Dave Watkins (55 tuổi, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thuộc Hội Nhiếp ảnh Hoàng gia Anh) không biết nên gọi đó là gương mặt của thần Zeus - vị thần Hy Lạp cổ, cai quản bầu trời và thời tiết, hay Chúa Jesus.

 

Các nhà tâm lý học mô tả hiện tượng nhìn thấy hiện tượng lạ như gương mặt trên nền không ổn định - mây hay cát hoang mạc chẳng hạn - là ảo giác thị giải (pareidolia). Khi chúng ta nhìn thấy một đám mây hình thành, não người cố mường tượng thành một sự vật cụ thể và cho chúng ta thấy nó. Mây có thể khiến chúng ta nghĩ đến một gương mặt hay vật thể nào đó, và mỗi người nhìn thấy theo cách khác nhau tùy theo cách chúng ta cảm thụ.

 

Theo Tâm Nguyên
An Ninh Thế Giới/Evening Telegraph