Cuộc sống về chiều dưới "địa đạo" lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19

(Dân trí) - Trong những ngày Hà Nội vắng vẻ vì dịch Covid-19, cứ chiều đến là hầm đường bộ Ngã Tư Sở lại đông đúc nhộn nhịp, nhiều người già, trẻ nhỏ, tập trung ở đây cùng tập thể dục nâng cao sức khoẻ.

Cuộc sống về chiều dưới "địa đạo" lớn nhất Hà Nội giữa dịch Covid- 19
Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 1

Hầm đường bộ Ngã Tư Sở được coi là một trong những "địa đạo" lớn nhất ở Hà Nội. Không chỉ giúp người dân đi bộ, người đi xe đạp qua đường một cách an toàn mà hầm đường bộ này còn là nơi trú nắng, mưa, là điểm tập thể dục lý tưởng cho những người dân sống quanh khu vực.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 2

Trong những ngày Hà Nội vắng vẻ vì dịch Covid-19, cứ chiều đến là hầm đường bộ Ngã Tư Sở lại đông đúc nhộn nhịp, nhiều người già, trẻ nhỏ, tập trung ở đây cùng tập thể dục nâng cao sức khoẻ.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 3

Hầm đường bộ Ngã Tư Sở dài gần 500m đi theo vòng tròn với 12 cửa đặt theo 4 góc đường: Tây Sơn - Láng, Láng - Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi - Trường Chinh, Trường Chinh - Tây Sơn, mỗi cửa đều có 3 lối lên xuống dành cho người đi bộ và xe đạp.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 4

Dưới hầm luôn sạch sẽ, chia làm 2 làn đường riêng biệt: Làn đá hoa dành cho người đi bộ, làn bê tông dành cho người đi xe đạp.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 5

Những ngày này số lượng người dân xuống hầm đi bộ ngày một đông lên, không khí ở đây luôn nhộn nhịp.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 6

Trong lúc mọi người ai nấy cũng đều lo lắng cho tình hình sức khỏe của mình, nhiều người đã chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày để tăng sức đề kháng.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 7

Việc phân chia thành hai làn đường riêng biệt người đi bộ và người đi xe đạp giúp người dân đi bộ an toàn hơn.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 8

Một cụ ông chăm chỉ đi bộ, do sức khoẻ không được tốt nên ông cụ chọn việc đi bộ gần với bờ tường nơi có lắp tay vịn để có thể dừng nghỉ bất cứ lúc nào.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 9

Nhiều ông bố đưa con trai xuống hầm đá bóng.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 10

Từ lâu những đứa trẻ ở quanh khu vực này coi hầm đi bộ Ngã Tư Sở thành sân chơi vào những buổi chiều.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 11

"Ngày hai lần tôi qua đây tập thể dục, ở đây không biết nắng mưa là gì cả", một người dân cho biết.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 12
Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 13
Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 14

Bọn trẻ coi căn hầm có chiều dài lên tới 500 chạy vòng tròn này là nơi lý tưởng để đi xe đạp. 

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 15
Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 16

Phần lớn người già, trẻ nhỏ khi xuống hầm đạp xe, đi bộ, tập thể dục đều đeo khẩu trang để bảo vệ mình, bảo vệ người khác.

Cuộc sống về chiều dưới địa đạo lớn nhất Hà Nội giữa đại dịch Covid-19 - 17

Đến nay mặc dù đã qua 10 năm vận hành, hầm Ngã Tư Sở vẫn giữ nguyên dáng dấp của một công trình giao thông hiện đại, văn minh. Hơn thế nữa, với những người dân sinh sống gần khu vực, từ lâu hầm bộ hành đã như một "con phố đi bộ" hết sức đặc biệt dưới lòng đất.

Trọng Trinh