Cuộc đoàn tụ xúc động của bác sĩ trở về từ Vũ Hán

(Dân trí) - Bác sĩ Hou Siyuan, 32 tuổi, vừa từ Vũ Hán trở về quê nhà Liêu Ninh gặp lại con trai, sau 55 ngày đêm chung sức chống dịch Covid-19 tại “điểm nóng” Vũ Hán.

Người dân Liêu Ninh chào đón 137 “người hùng” của họ trở về thành phố quê hương

Vô cùng nhớ thương con nhưng bác sĩ Hou Siyuan vẫn phải cố kiềm chế. Anh ra hiệu cho con biết là họ chưa thể ôm nhau, bởi theo quy định phòng chống lây nhiễm Covid-19 anh còn phải cách ly 14 ngày...

Cuộc đoàn tụ xúc động của bác sĩ trở về từ Vũ Hán - 1

Giây phút đoàn tụ đầu tiên giữa hai cha con sau 55 ngày đêm bác sĩ Hou Siyuan trực tiếp có mặt trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Vũ Hán.

Cuộc đoàn tụ xúc động của bác sĩ trở về từ Vũ Hán - 2

Cậu bé lao về phía cha, nhưng người thân buộc phải giữ bé lại…

Cuộc đoàn tụ xúc động của bác sĩ trở về từ Vũ Hán - 3

Hai cha con tạm thời vẫn phải “giữ khoảng cách” an toàn, vì bác sĩ còn phải cách ly 14 ngày theo quy định…

Cuộc đoàn tụ xúc động của bác sĩ trở về từ Vũ Hán - 4

Bác sĩ Hou Siyuan rơi nước mắt cố gắng kiềm chế nỗi nhớ thương con.

Bác sĩ Hou Siyuan, 32 tuổi, tới tỉnh Hồ Bắc từ cuối tháng 1 để tham gia các hoạt động y tế hỗ trợ thành phố Vũ Hán - tâm điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Bác sĩ Hou Siyuan cùng 136 y bác sĩ khác là nhóm nhân viên y tế đầu tiên từ tỉnh Liêu Ninh ở phía Đông Bắc Trung Quốc tới chi viện cho tỉnh Hồ Bắc, giúp chữa trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Anh cùng đoàn y bác sĩ từ Vũ Hán trở về hôm 20/3, họ được chở bằng xe buýt có đoàn xe cảnh sát hộ tống dẫn đường trong thành phố. Đám đông cư dân Liêu Ninh trong niềm xúc động trào dâng khóc cười chào đón 137 “người hùng” trên mặt trận chống dịch Covid-19 trở về thành phố quê hương.

Nhiều người dân Liêu Ninh đứng hai bên đường vẫy chào và hô to: “Chào mừng trở về” khi đoàn xe chở các y bác sĩ đi qua.

Khoảnh khắc cảm động cậu con trai 5 tuổi mừng rỡ chạy tới đón cha…

“Tôi đã đợi suốt gần 2 giờ vì tôi muốn tự mình đến đây chào đón họ” - một phụ nữ chia sẻ với Pear Video.

“Thật quá vui mừng – một người dân khác 71 tuổi bày tỏ - Tôi nghĩ mình phải tới đây để đón những người con trở về nhà”.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ kiềm chế dịch bệnh, trong tuần qua 3.675 nhân viên y tế từ khắp nơi trên cả nước tới chi viện cho tỉnh Hồ Bắc đã dần được trở về quê nhà, sau khi tại Trung Quốc không phát sinh ca lây nhiễm Covid-19 mới nào trong 2 ngày liên tiếp.

Cuộc đoàn tụ xúc động của bác sĩ trở về từ Vũ Hán - 5

3.675 nhân viên y tế trên khắp đất nước Trung Quốc đã dần rời tỉnh Hồ Bắc trở về nhà trong tuần qua.

Cuộc đoàn tụ xúc động của bác sĩ trở về từ Vũ Hán - 6

Những “người hùng” chống dịch Covid-19 chụp ảnh kỷ niệm trước khi rời Vũ Hán trở về quê nhà.

Linh Lê

Theo Daily Mail