Cửa hàng tiện ích thành thư viện ngập rác, sinh viên ngủ lại đêm ôn bài

(Dân trí) - Hôm qua, Hà Nội đã có mưa lớn, xua đi cái nóng khủng khiếp những ngày qua. Cảnh nhiều người kéo đến các cửa hàng tiện ích tự phục vụ để tránh nóng cũng giảm ở các cửa hàng mở cửa 24/24.

Tuy nhiên, vài ngày gần đây, do thời tiết nắng nóng đã khiến một số cửa hàng tiện ích ở Hà Nội giống như 1 thư viện. Học sinh, sinh viên kéo nhau đến đây để ôn bài cả ngày, thậm chí ngủ lại qua đêm.

Cửa hàng chật cứng khách đến tránh nóng
Cửa hàng chật cứng khách đến tránh nóng

Lê Trung Anh quê Thọ Xương, Thanh Hóa là sinh viên năm cuối tại Hà Nội cho biết: “Đang mùa thi nhưng ở phòng trọ quá nóng không thể học được, nên mình mang sách vở ra các cửa hàng tiện ích tự phục vụ để học cả ngày.”

“Đêm xuống nhiệt độ có hạ nhưng phòng trọ vẫn rất nóng, nên có hôm mình ngủ luôn lại đây. Ở đây, mình chỉ cần mua 1 chai nước là có thể ngồi bao lâu tùy thích. Đêm đói thì xuống mua mì tôm lên ăn rồi lại học tiếp.”, Trung Anh cho biết thêm.

Sinh viên mang cả sách vở, laptop ra ôn bài
Sinh viên mang cả sách vở, laptop ra ôn bài

Gấp lại sách vở, Trung Anh cười chia sẻ: “Thời gian đầu ngủ lại cũng hơi ngại, nhưng phần vì nóng, phần vì cũng thấy nhiều người ngủ lại nên lâu dần thành quen.”

Tuy nhiên cậu bạn này cho rằng, nhiều bạn ý thức khá kém, đến đây cười nói oang oang, hoặc ăn uống xong vô tư thải rác mà không thèm dọn dẹp, một số còn đôi còn ôm ấp nhau ngay tại đấy.

Học sinh cũng tranh thủ đến tránh nóng
Học sinh cũng tranh thủ đến tránh nóng

Trần Việt Anh (Bát Tràng, Hà Nội) đang làm thêm tại 1 cửa hàng tiện ích trên đường Minh Khai cho biết: “Khách đến đây ngồi cả ngày, nhưng đông nhất vẫn là giờ nghỉ trưa và buổi tối. Khách ngủ qua đêm chủ yếu là sinh viên viên.”

Xe xếp la liệt trước cửa hàng
Xe xếp la liệt trước cửa hàng

“Đây là cửa hàng tiện lợi tự phục vụ (tự lấy đồ ăn, ăn xong tự dọn), mở cửa 24/24, tầng trên có 8 bàn, mỗi bàn 4 ghế nhưng thường xuyên trong tình trạng kín. Mọi người đến mua đồ ăn và tránh nóng thì không nói làm gì, nhưng nhiều người đến nằm la liệt cả ra sàn nhà, hoặc xếp ghế lại với nhau để ngủ qua đêm”, Việt Anh cho biết.

Gác chân ngả ngốn trong cửa hàng
Gác chân ngả ngốn trong cửa hàng

Thậm chí theo Việt Anh, chó mèo cũng được mang theo ra để tránh nóng. Để có giấc ngủ thoải mái, nhiều người còn mang cả chăn gối ra nằm cho đỡ lạnh.

“Việc xả rác thì khỏi nói, ăn xong là thẳng tay vứt xuống sàn, nước đổ vung vãi ra khắp nơi. Cho dù đã có giấy dán trên bàn để nhắc nhở nhưng dường như ít người quan tâm.”, Việt Anh. bức xúc nói.

Cửa hàng ngập trong rác
Cửa hàng ngập trong rác
Dán giấy nhắc nhở vô nghĩa
Dán giấy nhắc nhở vô nghĩa

Ngô Thị Tiến, nhân viên một cửa hàng tiện ích khác trên phố Núi Trúc cho hay: “Ý thức của nhiều người rất kém, khách ra vào liên tục, đi vệ sinh cả sàn. Nhưng khi được nhắc nhở thì lại bảo “mình mất tiền mà bạn!”.”

Nhân viên phải đi dọn mặc dù đây là cửa hàng tự phục vụ
Nhân viên phải đi dọn mặc dù đây là cửa hàng tự phục vụ

“Có khách còn rủ cả nhóm đến nhậu luôn tại đây “cho mát”, họ mang đồ nhậu đến và mua bia tại cửa hàng cho lạnh, khỏi cần uống đá, rồi hò dô ầm ĩ.”, Tuyến thở dài.

Mì tôm và nước ngọt còn sót lại trên bàn
Mì tôm và nước ngọt còn sót lại trên bàn

Cô bạn này chia sẻ, việc đến tránh nóng không xấu, mọi người đều thông cảm và nhân viên tại đây sau khi hết ca làm cũng đều ở lại tránh nóng. Nhưng tại nơi công cộng mọi người nên có ý thức và giữ gìn vệ sinh chung, hết ghế thì nên về chứ đừng ngồi la liệt ra sàn.

Thế Hưng