Cụ bà 102 tuổi ở Nghệ An diện áo dài nhận "bão like" vì quá đẹp

Khôi Vũ

(Dân trí) - Hình ảnh cụ bà 102 tuổi tại Nghệ An diện tà áo dài đỏ duyên dáng, gương mặt phúc hậu đang được nhiều người chú ý trên mạng xã hội

Khi gửi tấm hình của bà nội tham gia một cuộc thi ảnh áo dài, chị Đinh Phương Anh (28 tuổi, cháu dâu), không ngờ bức hình lại được mọi người yêu thích đến vậy. Theo chia sẻ của chị Phương Anh, cụ Năm tên đầy đủ là Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1920. Hiện cụ đang sống cùng vợ chồng chị Phương Anh tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Tháng 2 vừa qua, khi biết thông tin về cuộc thi ảnh áo dài của địa phương, chị Phương Anh đã chọn những chiếc áo dài đẹp nhất của mình để diện cho cụ Năm. "Mình chọn những chiếc áo dài màu sắc nổi bật để giúp tôn màu da của bà. Bà thích lắm, mặc chiếc nào bà cũng tấm tắc khen "đẹp, đẹp!" rồi tạo dáng cho mình chụp", chị Phương Anh kể.

Cụ bà 102 tuổi ở Nghệ An diện áo dài nhận bão like vì quá đẹp - 1

Bức hình đẹp lão, phúc hậu ở tuổi 102 của cụ Năm khiến nhiều người yêu thích (Ảnh: NVCC).

Cụ bà 102 tuổi ở Nghệ An diện áo dài nhận bão like vì quá đẹp - 2

Cụ Năm cười hạnh phúc khi được diện chiếc áo dài đẹp (Ảnh: NVCC).

Theo lời chia sẻ của người cháu dâu, cụ Năm sinh được hai người con trai. Cụ ông - chồng cụ Năm mất cách đây 8 năm, khi 98 tuổi. "Bố chồng mình là con trai cả. Bố mình mất ngay sau ông nội vài tháng. Đây là cú sốc với bà. Phải mất khá nhiều thời gian bà mới nguôi ngoai phần nào. Ở tuổi 102, nhiều khi bà vẫn cứ nghĩ chồng và con trai cả vẫn còn", chị Phương Anh chia sẻ. 

Theo lời kể của chị, khi ông nội chị còn sống, hai ông bà rất tình cảm. Ông bà luôn chăm chút, đi bên cạnh nhau, ăn cơm cùng nhau. Ông bà nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới về mối tình thủy chung, son sắt.

 "Ông mình trước đây là chiến sĩ tình báo, thường xuyên phải công tác xa, dài ngày. Sau này hòa bình, ông trở về quê, nhưng vì ảnh hưởng của chiến tranh, ông bà chỉ sinh được bố chồng mình và chú. Ít con nhưng ông bà dạy bảo, chăm chút rất kĩ, nuôi con thành tài. Chú mình là quân nhân đã về hưu còn bố mình khi còn sống cũng từng tham gia quân đội rồi về làm dược", chị Phương Anh chia sẻ.

Cụ bà 102 tuổi ở Nghệ An diện áo dài nhận bão like vì quá đẹp - 3

Cụ Năm trong lễ đại thọ khi tròn 100 tuổi (Ảnh: NVCC).

Hai năm nay, cụ Năm vẫn mạnh khỏe nhưng lẫn đi nhiều so với trước. Năm 100 tuổi, cụ vẫn còn có thể đọc thơ, hát cho con cháu nghe. Đến nay, cụ vẫn có thể đọc vanh vách tên con cháu trong nhà dù gia đình người con trai thứ hai ở xa, lâu lâu mới về.

Chồng chị Phương Anh là cháu đích tôn của cụ Năm. Từ nhỏ anh được ông bà chăm sóc, nuôi dạy thành tài nên khi lập gia đình, hai vợ chồng trực tiếp chăm sóc bà để báo hiếu.

Anh là chiến sĩ cảnh sát biển nên thường xuyên công tác xa nhà, chị Phương Anh vừa chăm con nhỏ vừa chăm bà nội. "Mình mới về làm dâu bốn năm nhưng trước đây mình cũng ở trong làng, trong xóm. Bà nội mình rất thương con, thương cháu, chăm chút cho chồng mình từ bé. Anh đi công tác xa nhưng hễ có thời gian là lại về Nghệ An, chạy sà vào ôm bà", chị Phương Anh kể.

Hôm chụp xong bộ ảnh áo dài cho bà, chị Phương Anh ngay lập tức gửi cho chồng và các anh chị em trong gia đình. Chồng của chị Phương Anh xúc động cảm ơn vợ. "Bà mình rất thích diện đồ đẹp nhưng trước đây bà ít có điều kiện mặc áo dài. Mình xem lại các tấm ảnh cũ chỉ thấy bà mặc áo bà ba hay váy đen dài kiểu xưa", chị chia sẻ.

Cụ bà 102 tuổi ở Nghệ An diện áo dài nhận bão like vì quá đẹp - 4

Cụ Năm trong chiếc áo dài hồng nền nã (Ảnh: NVCC).

Cụ bà 102 tuổi ở Nghệ An diện áo dài nhận bão like vì quá đẹp - 5

"Cả đời bà tần tảo nuôi con, nuôi cháu. Giờ tóc bà bạc, da bà đã nhăn nhưng trong mắt con cháu bà vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất", chị Phương Anh chia sẻ (Ảnh: NVCC).