Xúc động bộ ảnh các cụ bà ở viện dưỡng lão Huế lần đầu được mặc áo dài Tết

Minh Nhân

(Dân trí) - 15 cụ bà neo đơn ở viện dưỡng lão chùa Diệu Viên (Huế) được các tình nguyện viên hướng dẫn mặc áo dài, chụp bộ ảnh Tết gây xúc động.

Chiều 24/1, anh Lê Văn Khoa (31 tuổi) cùng các thành viên của Câu lạc bộ tình nguyện bốn phương có mặt tại viện dưỡng lão chùa Diệu Viên (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) chụp ảnh áo dài Tết dịp Tết nguyên đán 2024 cho các cụ bà.

Viện dưỡng lão chùa Diệu Viên hiện chăm sóc 23 cụ bà từ 60 đến 80 tuổi neo đơn, không nơi nương tựa, hoặc cao tuổi khó khăn về gia đình và kinh tế.

"Chúng tôi mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của các bà khi được nhận lì xì và mặc áo dài Tết", anh nói.

Anh Khoa cho biết nảy ra ý tưởng bất ngờ, quá trình chuẩn bị được diễn ra gấp rút. Anh liên hệ và được chị Nguyễn Nguyên Hương (49 tuổi), chủ một cửa hàng cổ phục, áo dài ở TP Huế, tài trợ áo dài và phụ kiện. 

Xúc động bộ ảnh các cụ bà ở viện dưỡng lão Huế lần đầu được mặc áo dài Tết - 1

Các tình nguyện viên hướng dẫn các cụ bà mặc áo dài, quàng khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hương và nhân viên đã chuẩn bị 23 bộ áo dài hai loại, gồm 10 bộ cổ phục và 13 bộ áo dài xưa, đủ màu sắc và kích thước. Họ mua thêm mấn, khăn quàng, kính mắt, chuỗi ngọc trai, hoa đào, hoa mai để tăng thêm không khí ngày xuân trong viện dưỡng lão.

"Ngày chụp ảnh, trời mưa tầm tã, tiết trời chỉ hơn 10 độ C, chúng tôi đội mưa đến viện dưỡng lão. Tuy vất vả, nhưng niềm vui lớn hơn nhiều, nên chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi", chị Hương nói.

Sau khi đến viện dưỡng lão, anh Khoa, chị Hương cùng các tình nguyện viên phân chia công việc. Người tìm bối cảnh, người thay trang phục cho các cụ bà.

Trong số 23 cụ bà có 6 người bị tai biến, chỉ nằm một chỗ, số khác phải ngồi xe lăn, khó khăn di chuyển. Nhóm linh hoạt thay đổi kích cỡ áo dài để phù hợp với cơ thể từng người.

Chị Hương kể khó khăn nhất là mặc áo dài cho các cụ bà bị liệt nửa người hoặc liệt một tay không thể tự mặc đồ.

Quá trình chuẩn bị hoàn tất, 15 cụ bà được dìu ra sảnh viện dưỡng lão. Mặc trời giá rét, mỗi cụ mặc một bộ áo dài rực rỡ, thêm kính mắt, khăn quàng và cành mai, cành đào, được nhận xét "dễ thương" không thua gì các "nàng thơ" chụp áo dài Tết.

"Quá dễ thương, tuổi tác làm sao có thể ảnh hưởng đến "tuổi xuân" trong tâm hồn các cụ", anh Khoa nói.

Xúc động bộ ảnh các cụ bà ở viện dưỡng lão Huế lần đầu được mặc áo dài Tết - 2

Các cụ bà cho biết lần đầu được mặc áo dài chụp ảnh Tết dịp Tết nguyên đán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xúc động bộ ảnh các cụ bà ở viện dưỡng lão Huế lần đầu được mặc áo dài Tết - 3

Nhóm cụ bà tạo dáng "ngầu" với kính đen (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Đàm cho biết các cụ bà tại viện dưỡng lão rất vui và hạnh phúc, thích thú tạo dáng chụp ảnh "như trẻ lại vài tuổi".

"Ngày 8/3 năm ngoái, các cụ bà cũng được nhóm của anh Khoa chụp một bộ ảnh áo dài đặc biệt", Ni trưởng cho hay.

Nhiều cụ bà cũng tâm sự với anh Khoa rằng "đây là lần đầu được mặc áo dài, cảm xúc khó tả".

"Thấy các cụ cười vui, chúng tôi cũng vui lây", Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện bốn phương nói. 

Sau buổi chụp ảnh, câu lạc bộ lì xì và tặng quà Tết cho mỗi cụ bà. "Giá trị món quà không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần gửi đến các bà", chị Hương chia sẻ. 

Xúc động bộ ảnh các cụ bà ở viện dưỡng lão Huế lần đầu được mặc áo dài Tết - 4

Những cành đào, cành mai giả tăng thêm không khí xuân tại viện dưỡng lão (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bộ ảnh các cụ bà ở viện dưỡng lão chùa Diệu Viên được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.

"Chúc các bà luôn khỏe mạnh và có một cái Tết nhiều niềm vui và hạnh phúc", tài khoản Thảo Phương bình luận.

"Các bà trông dễ thương như các "nàng thơ" ngày Tết", người dùng Kiều My chia sẻ.

Anh Khoa nói bất ngờ khi bộ ảnh được mọi người đón nhận, bởi kế hoạch ban đầu của anh chỉ là một món quà gửi tặng các cụ bà ở viện dưỡng lão.

"Khi bộ ảnh được lan tỏa, tôi cảm thấy việc làm của mình và các thành viên trở nên thật ý nghĩa, đem lại niềm vui cho mọi người", chị Hương bày tỏ.