Cụ bà 100 tuổi vẫn làm nhân viên pha chế

(Dân trí) - Mặc dù đã bước sang tuổi 100 nhưng cụ bà Dolly Saville ở Anh vẫn làm công việc của một người pha chế phục vụ tại quán và chính thức trở thành người lớn tuổi nhất thế giới làm công việc này.

Cụ bà Saville hiện đã 100 tuổi nhưng vẫn làm việc 3 ngày trong một tuần tại khách sạn “Red Lion” (Sư tử đỏ) ở Wendover, Bucks, nước Anh - nơi cụ đã làm việc suốt 74 năm qua.
 

Cụ Dolly Saville (giữa) khi mới 3 tuổi chụp ảnh với mẹ (phải) và anh trai vào năm 1917

Cụ Dolly Saville (giữa) khi mới 3 tuổi chụp ảnh với mẹ (phải) và anh trai vào năm 1917


Cụ Dolly Saville ở tuổi 27 (ảnh chụp năm 1941)

Cụ Dolly Saville ở tuổi 27 (ảnh chụp năm 1941)


Cụ Saville bắt đầu làm việc tại quán bar khi mới 26 tuổi, thời điểmvua George VI đang tại vị hay ông Winston Churchill đang làm Thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ 2.
“Tôi yêu thích công việc của mình và tôi yêu mọi người, điều đó giúp tôi tiếp tục công việc vì làm việc tốt hơn là ngồi một chỗ rồi lại đi lòng vòng”, cụ Saville cho biết.

Trong suốt 7 thập kỷ qua, cụ đã từng phục vụ nhiều người nổi tiếng. Cho đến thời điểm cách đây 6 năm, cụ vẫn làm việc ít nhất 6 giờ mỗi ngày, 6 ngày trong một tuần.

Cụ Dolly Saville chụp ảnh cùng với danh thủ bóng đá 

Cụ Dolly Saville chụp ảnh cùng với danh thủ bóng đá Stanley Matthews năm 1982


Saville (phải) chụp ảnh tài tử
Saville (phải) chụp ảnh tài tử Pierce Brosnan tại khách sạn "Red Lion"

 

Cụ Saville tâm sự: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi trụ lại đây lâu như vậy. Tôi rất quý trọng những giây phút lúc ở đây. Gia đình tôi luôn hỏi tôi đã muốn nghỉ ngơi chưa, nhưng tôi chưa có ý định đó”.

Hiện cụ Saville đã giảm tải lượng công việc thành 3 ca trong một tuần nhưng vẫn dành thời gian đi bộ đến quán bar để lau chùi các bàn ghế, đánh bóng ly chén cũng như phụ giúp phụ vụ khách hàng.

“Ông chủ của tôi rất đáng quý. Nếu ông ấy yêu cầu tôi làm việc tăng ca, tôi sẽ vẫn đồng ý vì ông ấy đối đãi quá tốt với tôi”, cụ Saville cho biết thêm.

Xem video:


Đình Huế

Theo Orange/DM/BBC