Cô gái suốt 11 năm chỉ ăn mỳ

(Dân trí) - Cô Georgi Readman (18 tuổi) sống ở Wight, nước Anh mắc một chứng bệnh rối loạn ăn uống khiến cô không muốn ăn bất cứ loại đồ ăn nào ngoài mỳ sợi. Vì thế, suốt 11 năm qua, Georgi chỉ ăn duy nhất một loại đồ ăn là mỳ sợi.

Georgi Readman nghiện món mỳ sợi khi cô mới 5 tuổi sau khi nhìn thấy anh trai ăn mỳ. Cho đến năm 8 tuổi, Georgi hoàn toàn không muốn ăn bất kỳ loại đồ ăn nào ngoài mỳ sợi. Suốt 11 năm qua, mỳ sợi chính là món ăn khoái khẩu không thể thiếu đối với của Georgi, đây cũng là nguồn sống của cô.

Mỳ sợi là món ăn khoái khẩu, là nguồn sống của Georgi Readman

Mỳ sợi là món ăn khoái khẩu, là nguồn sống của Georgi Readman

Mỗi lần đi mua sắm ở siêu thị, mẹ của Georgi thường mua cho cô rất nhiều mỳ. Georgi cũng chỉ thích một loại mỳ duy nhất, còn những loại khác cô mấy thích thú. “Tôi chỉ thích ăn mỳ, và tôi có thể ăn một lúc 2 gói, thậm chí trước đây tôi còn ăn cả mỳ sống”, Georgi nói.

Các bác sĩ chuẩn đoán trường hợp của Georgi là do cô mắc chứng “rối loạn ăn uống có chọn lọc” (SED). Chứng rối loạn ăn uống này đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của Georgi. Theo các bác sĩ, Georgi cũng đã mắc thêm chứng bệnh bạch cầu và hiện sức khỏe của cô chỉ tương đương một cụ bà 80 tuổi.

Suốt 11 năm qua, Georgi  chỉ ăn duy nhất món mỳ sợi

Suốt 11 năm qua, Georgi chỉ ăn duy nhất món mỳ sợi

Georgi bị thiếu năng lượng trầm trọng khiến hệ thống miễn dịch của cô rất yếu ớt. Hiện Georgi cao 1,6 mét và chỉ nặng hơn 44 kg. Georgi nhận thấy thói quen của mình là có hại cho sức khỏe nhưng cô không thể thay đổi được. Georgi chỉ mong muốn sao có thể ăn uống lại như những người bình thường để tăng cân và có thể đi chơi với bạn bè mà không cần phải lo lắng điều gì.

An Tử
Theo OC/Metro