Chợ Trung thu phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc màu
(Dân trí) - Chợ Trung thu phố cổ Hà Nội đã nhộn nhịp khắp phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi. Từ sáng tới khuya, chợ lúc nào cũng thu hút rất đông người lớn, trẻ nhỏ tham quan, mua sắm trong không gian rực rỡ sắc màu.
Khác những năm trước, đồ chơi được làm thủ công trong nước chiếm ưu thế, lấn lướt các loại đèn lồng Trung Quốc.
Chiếc đèn ông sao cỡ lớn với hình ảnh Bác Hồ được bày bán trong một cửa hàng rất thu hút trẻ em.
Các cửa hàng đều trang hoàng đèn điện, rực rỡ màu sắc để thu hút khách.
Đèn lông giấy hay nhựa sản xuất công nghiệp năm nay xuất hiện ít hơn.
Phố Hàng Mã có thêm một dãy bán hàng giữa lòng đường, chuyên bán các loại bờm tóc, chong chóng, các phụ kiện trang trí cho trẻ nhỏ.
Một cửa hàng trên phố Hàng Mã chuyên bán các loại đồ chơi truyền thống như đầu sư tử, đèn lồng, đèn kéo quân...
Những phụ kiện hấp dẫn cho bé gái.
Phố Hàng Mã lung linh đèn điện vào buổi tối những ngày dịp Trung thu.
Một cơn mưa ập xuống khiến nhiều cửa hàng phải căng nilon che mưa...
... trong khi các em nhỏ vẫn cố chơi chợ Trung thu khi mưa chưa quá lớn.
Mưa nhưng chợ Trung thu vẫn có người vui chơi, cửa hàng vẫn phục vụ khách.
Vào hôm trời mưa, chợ tan khá sớm. Những ngày thời tiết đẹp, chợ Trung thu phố cổ Hà Nội sẽ nhộn nhịp đến khoảng 23h.
Hữu Nghị