Chiêm ngưỡng bộ sưu tập 600 máy ảnh của chàng trai miền Tây

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Suốt 10 năm kiên trì theo đuổi đam mê, anh Nguyễn Hoài Nam (34 tuổi, ngụ TP. Ngã Bảy, Hậu Giang) đã sưu tập cho riêng mình hơn 600 chiếc máy ảnh phim xưa cũ từ vài năm đến 80 năm.

Bộ sưu tập máy ảnh của chàng trai miền Tây

Ngay từ nhỏ anh Nguyễn Hoài Nam đã phải lăn lộn làm đủ nhiều ngành nghề mới có thể chạm tới ước mơ sở hữu được bộ sưu tập máy ảnh cho riêng mình khi mới 34 tuổi.

Trải lòng về sở thích của mình anh Nam cho biết, lúc nhỏ khi thấy ở xóm có đám cưới hay có thợ chụp hình anh chỉ dám đứng từ xa nhìn và thầm ước ao khi lớn lên có thể sở hữu được chiếc máy ảnh như thế. Nhưng sinh ra trong một gia đình đông con và khó khăn, tuổi thơ của anh Nam trôi qua là những tháng ngày rất cơ cực.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập 600 máy ảnh của chàng trai miền Tây - 1
Suốt 10 năm kiên trì theo đuổi đam mê, anh Nguyễn Hoài Nam đã sưu tập cho riêng mình hơn 600 chiếc máy ảnh phim xưa cũ từ vài năm đến 80 năm.

"Hồi nhỏ trước khi đi học tôi đều ăn cơm nguội rồi mới đến trường để chắc bụng vì nhà không có đủ tiền ăn sáng. Tan học tôi ra đồng bắt cá, đặt lọp… rồi bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cứ thế khi lớn lên tôi cũng bươn chải nhiều nơi từ thành phố đến các tỉnh miền Tây, lăn lộn nhiều nghề cùng lúc. Từ bốc vác, phụ hồ, bơm cát… cho tới kinh doanh lúa gạo, cửa sắt… tôi đều làm tất.

Đến năm 24 tuổi, từ tiền dành dụm tôi đã mua được chiếc máy ảnh compact đầu tiên. Nhưng nó chỉ là chiếc máy ảnh du lịch, chức năng còn hạn chế. Thế nên tôi không ngừng sưu tầm thêm những dòng máy ảnh khác nhau và có cả máy quay phim", anh Nam tâm sự.

Để có tiền mua máy ảnh, anh không ngừng làm việc. Có những lúc cơ thể mệt nhoài vì đuối sức nhưng khi nghĩ đến việc cầm trong tay chiếc máy ảnh mình ước ao, bao mệt mỏi đều tan biến. Giờ nhớ lại anh cũng không ngờ ngày trẻ mình lại có "máu liều" đến thế.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập 600 máy ảnh của chàng trai miền Tây - 2
Bộ sưu tập 600 máy ảnh của anh Nam.

Sau 10 năm sưu tầm đến nay anh Nam đã tích lũy được bộ sưu tập gồm hơn 600 máy ảnh và 4 chiếc máy quay phim. Các dòng máy ảnh được anh sưu tầm rất đa dạng từ các thương hiệu nổi tiếng như Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax, Kodax…do Nhật, Mỹ… sản xuất từ những năm 1940 trở về sau.

Cũng theo anh Nam, so với máy ảnh thời nay máy ảnh ngày trước rất bền và được gia công tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khi cầm rất nặng tay và chắc. Đặc biệt độ bền rất tốt, có một số máy chụp ảnh anh mua có tuổi thọ khoảng 80 năm nhưng vẫn còn hoạt động được. Một số máy khi mua về không hoạt động hoặc hư hao anh phải lên tận TPHCM sửa chữa.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập 600 máy ảnh của chàng trai miền Tây - 3
Trước khi sưu tầm máy ảnh phim, lúc ban đầu anh Nam sưu tầm máy ảnh compact

"Thời trước máy ảnh chỉ có tính năng chụp đơn thuần chứ không kết hợp chụp nhiều chế độ hoặc quay phim như hiện tại. Các dòng máy thời nay được sản xuất với đa dạng tính năng đã được lập trình sẵn không như máy cơ phải chỉnh tay toàn bộ. Nhưng dù khá bất tiện tôi vẫn thích chức năng và kiểu dáng của máy ảnh xưa vì màu sắc ảnh khi chụp rất chân thực", chàng trai 8x cho hay.

Để có được một khối lượng máy ảnh đồ sộ như thế anh Nam phải cất công lặn lội từ Nam chí Bắc săn lùng. Có những "phi vụ" anh chỉ mất vài phút là đã trả giá thành công, cũng có trường hợp phải 5 lần 7 lượt "năn nỉ" người bán "nhượng" lại cho mình. Anh kể, mỗi lần nghe tin ở đâu có dòng máy anh đang tìm kiếm là khi ấy cả đêm anh đều thao thức chỉ mong sớm được sở hữu chiếc máy ảnh ao ước.

"Tuy đã sở hữu được nhiều máy ảnh nhưng tôi muốn cùng chia sẻ đam mê với mọi người. Thế nên tôi quyết định xây dựng quán cà phê để thực khách vừa uống nước vừa thưởng thức máy ảnh. Đồng thời những ai có chung đam mê với tôi sẽ có cơ hội biết thêm về máy ảnh và trải nghiệm chụp ảnh bằng máy ảnh xưa, cũ", anh Nam chia sẻ.