Cầu cứu thủ tướng vì... một nụ hôn

Nữ ngôi sao điện ảnh Pakistan Mela đã phải gửi thư cho Thủ tướng Aziz, đề nghị chính phủ đảm bảo an toàn tính mạng chỉ vì... hôn một nam diễn viên Ấn Độ theo đạo Hindu trong phim.

Suốt một tháng nay, nữ ngôi sao điện ảnh Mela đang trở thành tiêu điểm của báo chí và đối tượng công kích của cả xã hội Pakistan, thậm chí tính mạng cô cũng có nguy cơ bị hại, tất cả tai họa đều bắt đầu từ một nụ hôn. 

 

Nguyên do bởi Mela nhận lời mời tham gia đóng một bộ phim của Bollywood, trong đó có cảnh cô hôn một chàng diễn viên Ấn Độ, nhưng tai hại thay, chàng diễn viên này lại theo đạo Hindu.

 

Năm nay 24 tuổi, Mela là nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất ở Pakistan, cho đến nay cô đã đóng 56 phim, có ảnh trên nhiều trang bìa tạp chí và hầu như các trang giải trí các báo đều có tin, ảnh về cô.

 

Với gương mặt đẹp, thân hình gợi cảm cùng vũ đạo uyển chuyển, từ khi 15 tuổi, Mela đã bước vào nghề diễn, 16 tuổi đã trở thành siêu sao màn bạc. Mỗi khi cô ra phố, bao giờ cũng kéo theo cái đuôi là dãy dài các chàng trai hâm mộ.

 

Với việc cải thiện quan hệ Ấn Độ - Pakistan, hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước cũng ngày càng được tăng cường. Nhận lời mời của giới điện ảnh Ấn Độ, năm ngoái Mela đã đến Bombay để đóng phim.

 

Mặc dù bộ phim cô tham gia đóng mãi trung tuần tháng 5 này mới công chiếu, nhưng báo chí Ấn Độ hồi tháng 2 đã đăng tải bức ảnh Mela hôn một nam diễn viên người Ấn trong phim.

 

Tin này truyền sang Pakistan lập tức như một quả bom nổ do Mela là một tín đồ Hồi giáo, còn chàng trai kia lại theo đạo Hindu, vì vậy phe Hồi giáo bảo thủ trong xã hội Pakistan đã nổi cơn thịnh nộ. Có người yêu cầu cô xin lỗi quốc dân, người khác lại đòi truy tố cô, thậm chí có kẻ còn lên tiếng đe dọa Mela và gia đình.

 

Trước sự chỉ trích của công chúng, Mela rất tức giận. Cô nói đó chẳng qua chỉ là nụ hôn trên hình thức, chỉ là chạm nhẹ vào môi, qua xử lý kỹ xảo nó rất đẹp và cô diễn chẳng qua là do yêu cầu nghề nghiệp mà thôi.

 

Trong lúc khó khăn, cha mẹ Mela đã hoàn toàn ủng hộ cô. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, họ đã yêu cầu con gái ở lại Ấn Độ hoặc di cư sang nước thứ ba, nhưng Mela kiên quyết trở về Pakistan. Để thực hiện được nguyện vọng chính đáng này, cô đã gửi thư cho Thủ tướng Aziz, đề nghị chính phủ đảm bảo an toàn tính mạng cho cô và gia đình.

 

Trước khi sóng gió xung quanh nụ hôn bùng nổ, Mela đã gặp phải một chuyện không vui: Hôm 28/3, cô nhận lời mời sang Ấn Độ để tham gia cuộc diễu hành hòa bình từ Ấn Độ đến Pakistan, không ngờ tại sân bay cô đã bị cảnh sát Ấn giữ lại mấy tiếng đồng hồ với lý do thủ tục không đầy đủ.

 

Qua sự kiện này, Mela đã nhận ra những khó khăn và bất tiện mà nhân dân hai nước phải gánh chịu do cuộc xung đột giữa hai chính phủ. Cô hy vọng từ nay về sau sẽ được đóng nhiều phim ở Ấn Độ. Cô cho rằng, điện ảnh sẽ là chất keo dính góp phần gắn kết nhân dân hai nước. Cô nguyện làm sứ giả hòa bình cho hai nước Ấn Độ - Pakistan để phá bỏ bức tường vô hình tồn tại trong lòng dân chúng đôi bên.

 

Theo Thu Thủy

Tiền Phong/CRI